Sao cũng được bạn ạ. Nếu phải cài lại win thì hơi phiền phức vì TP k biết làm phải gọi thợ mà dạo này cậu bé hay sửa máy tính cho TP nó biến đâu mất ý. Bạn làm thử luôn một bài thơ của TP để TP học tập với nhé.
Ví dụ bài
Hôm nay sẽ thành quá khứ
Mặt trời lên rồi đó
Lấp lánh ánh dương hồng
Giọt sương đêm hoài mong
Hóa thân thành mây biếc
Lũ chim non ríu rít
Gọi nhau trên mái tôn
Cháu nội thì lon ton
Chào bà đi nhà trẻ
Cỏ bên đường dẫu bé
Cũng muốn vươn lên cao
Nhận nắng mưa mau mau
Đơm hoa và kết trái
Thời gian trôi hớt hải
Sau mỗi buổi bình minh
Là hoàng hôn đợi mình
Nhanh chân lên, hãy vội!
Thời gian không chờ đợi
Mau mau dậy đi thôi
Nếu lần lữa… để mai
Là mình đang hoài phí
Hôm nay thành quá khứ
Chẳng lấy lại được đâu
Dẫu có tiếc bao nhiêu
Thì cũng là quá muộn
2/1/2014
Thu Phong