Bài 1 đến 10/252

Chủ đề: Vườn riêng

Hybrid View

  1. #1
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket Marat Safin's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2011
    Bài viết
    1.211
    Thanks
    3.491
    Thanked 5.135 Times in 1.170 Posts

    Default Re: Vườn riêng

    ... rêu phong



    @Anh ABC: Sao không post hình lên cho vui! Để đàn em chọc hoài.

  2. Có 6 thành viên cám ơn bài của Marat Safin:

    Dung_SHA (26-07-2012),Nhím con (30-07-2012),Nhudadauyeu (27-07-2012),phale (26-07-2012),Phu sinh (27-07-2012),TeacherABC (26-07-2012)

  3. #2
    Diamond Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    8.176
    Thanks
    301
    Thanked 3.169 Times in 588 Posts

    Default Re: Vườn riêng

    Trích dẫn Trích dẫn của Marat Safin Xem bài viết
    ... rêu phong



    @Anh ABC: Sao không post hình lên cho vui! Để đàn em chọc hoài.
    Thật tuyệt vời. Góc nhìn của MS mới thật phiêu linh lãng tử. Cảm ơn MS đã gởi ảnh đẹp nhé!

  4. Có 2 thành viên cám ơn bài của phale:

    Dung_SHA (26-07-2012),Marat Safin (26-07-2012)

  5. #3
    Diamond Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    8.176
    Thanks
    301
    Thanked 3.169 Times in 588 Posts

    Default Re: Vườn riêng


    Nhóc nhà mình..

    Cúm, người gây gây sốt, xin nghỉ buổi chiều. Gọi điện về con trai:

    - Con trai, dặn cô Liên nấu cháo cho mẹ chút mẹ về nhé…
    - Khi nào mẹ về?
    - Chắc 2 tiếng nữa…
    - Mẹ về nhanh đi…con chăm sóc cho mẹ…

    Về vừa đến nhà, con trai chạy xuống:

    - Mẹ mệt không? Mẹ có sốt không? Để con dìu mẹ lên lầu…

    Con trai cao chưa bằng mẹ, cứ thế đòi dìu mẹ lên lầu…

    Vào phòng, con trai lấy gối, dọn chỗ cho mẹ nằm..

    - Mẹ bật máy lạnh không? Con đi lấy khăn đắp cho mẹ nhé…

    Thế rồi khệ nệ bưng lên thau nước, vắt khăn lau mặt, lau tay rồi đắp trán cho mẹ…

    - Mẹ nằm nghỉ đi, chút khăn hết lạnh, mẹ dấp nước tiếp nhé, mẹ làm được không?

    Xong,

    - Mẹ uống thuốc không, để con nói cô Liên mua..

    Một lát te te chạy lên, tay cầm thuốc, tay cầm nước, đợi mẹ uống thuốc xong mới xuống lầu:

    - Mẹ ngủ chút đi, lát con thăm chừng mẹ…

    Đầu đau như búa bổ, thiu thiu ngủ mình vẫn biết con trai lên xuống mấy lần, lúc thì dấp lại nước cho khăn, khi thì sờ má, sờ tay mẹ xem mẹ có sốt không, rồi kéo chăn cho mẹ…

    Tối, con trai đem ra 2 cuốn sách “Mẹ của con”, “Cha của con”, đọc cho mẹ nghe một đoạn… “Bây giờ thì tôi tin là có tình yêu sét đánh, vì tôi đã yêu mẹ tôi ngay từ khi chào đời…”, xong bảo:

    - Con cũng vậy đó mẹ. Con yêu mẹ lắm…

  6. Có 10 thành viên cám ơn bài của phale:

    Boulevard (27-07-2012),Dung_SHA (22-11-2012),kehotro (27-07-2012),Marat Safin (27-07-2012),MinhThy (27-07-2012),Nhím con (30-07-2012),Nhudadauyeu (27-07-2012),Phu sinh (29-07-2012),TeacherABC (27-07-2012),Triplec (30-07-2012)

  7. #4
    Yêu cái đẹp Ghét cái xấu! PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket Boulevard's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2010
    Location
    Hà Nội
    Bài viết
    2.167
    Thanks
    5.803
    Thanked 12.551 Times in 2.470 Posts

    Default Re: Vườn riêng

    Con trai trông khôi ngô quá lại tình cảm như con gái nữa. Chị là người mẹ thật hạnh phúc.
    "Cuộc đời là một sân khấu lớn và mỗi người đều có một vai quan trọng" (Shakespeare)

  8. Có 5 thành viên cám ơn bài của Boulevard:

    kehotro (27-07-2012),Marat Safin (27-07-2012),MinhThy (27-07-2012),phale (27-07-2012),TeacherABC (27-07-2012)

  9. #5
    Member PhotobucketPhotobucket Chim Vành Khuyên's Avatar
    Ngày gia nhập
    Jan 2010
    Bài viết
    92
    Thanks
    102
    Thanked 377 Times in 76 Posts

    Default Re: Vườn riêng

    Côn Minh TQ Chim bay đi du lịch nên có mấy tấm ảnh đẹp thấy tạm được. Mầu sắc mấy tấm này không có thuốc mem gì đâu nhé chị PL ơi.

    Anh Giáo, Anh PS và anh MS và mọi người ném đá cho để Chim có tinh thần chụp tiếp.

    #1

    #2

    #3
    Last edited by Chim Vành Khuyên; 27-07-2012 at 03:34 PM.

  10. Có 10 thành viên cám ơn bài của Chim Vành Khuyên:

    Cùi Bắp (27-07-2012),kehotro (29-07-2012),Marat Safin (27-07-2012),Nhím con (30-07-2012),Nhudadauyeu (27-07-2012),OA _ NỮ (28-07-2012),phale (27-07-2012),Phu sinh (29-07-2012),TeacherABC (27-07-2012),thuphong (29-07-2012)

  11. #6
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket Marat Safin's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2011
    Bài viết
    1.211
    Thanks
    3.491
    Thanked 5.135 Times in 1.170 Posts

    Default Re: Vườn riêng

    ..... Đẹp! Ước gì mình chụp đẹp được như anh ấy! Tiếp nữa đi Chim.

    Trích dẫn Trích dẫn của phale Xem bài viết
    Chờ hình mới của Masa...
    Thôi PL ơi! Masa quay về sông nhỏ thôi! Không dám ra biển rộng.hehe
    Last edited by Marat Safin; 27-07-2012 at 02:00 PM.

  12. Thành viên cám ơn bài của Marat Safin:

    Chim Vành Khuyên (27-07-2012)

  13. #7
    Diamond Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    8.176
    Thanks
    301
    Thanked 3.169 Times in 588 Posts

    Default Re: Vườn riêng

    Trích dẫn Trích dẫn của Marat Safin Xem bài viết
    ..... Đẹp! Ước gì mình chụp đẹp được như anh ấy! Tiếp nữa đi Chim.



    Thôi PL ơi! Masa quay về sông nhỏ thôi! Không dám ra biển rộng.hehe
    Lại định giấu ảnh xem một mình ha Masa?

  14. Thành viên cám ơn bài của phale:

    Marat Safin (27-07-2012)

  15. #8
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket Triplec's Avatar
    Ngày gia nhập
    Jun 2009
    Bài viết
    566
    Thanks
    1.803
    Thanked 1.799 Times in 418 Posts

    Default Re: Vườn riêng

    Trích dẫn Trích dẫn của Chim Vành Khuyên Xem bài viết
    Côn Minh TQ Chim bay đi du lịch nên có mấy tấm ảnh đẹp thấy tạm được. Mầu sắc mấy tấm này không có thuốc mem gì đâu nhé chị PL ơi.

    Anh Giáo, Anh PS và anh MS và mọi người ném đá cho để Chim có tinh thần chụp tiếp.

    #1
    Tấm hình này đẹp quá! Khói chiều lảng bảng, rừng núi xanh xanh, những mái nhà tranh, những túm ngô đỏ au lủng lẳng... Cận cảnh rõ nét, hậu cảnh mờ ảo. Cảnh như thực như hư, đẹp tựa một bức tranh thủy mặc vậy. Cảm ơn CVK!

  16. Có 5 thành viên cám ơn bài của Triplec:

    Chim Vành Khuyên (31-07-2012),Dung_SHA (30-07-2012),kehotro (30-07-2012),Marat Safin (30-07-2012),Phu sinh (02-08-2012)

Posting Permissions

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời
  • Bạn không thể dùng tập tin đính kèm
  • Bạn không thể hiệu chỉnh bài
  •