Bài 1 đến 10/786

Chủ đề: Buồn thì viết

Hybrid View

  1. #1
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    1.702
    Thanks
    1.284
    Thanked 650 Times in 114 Posts

    Default Re: Những khoảnh khắc

    Trích dẫn Trích dẫn của get_out_cs Xem bài viết


    Anh nói xấu em cái gì đấy

    Hồi đó em có hình cây thông, trái tim, ngọn lửa & hình cây tròn. Vẫn bị thầy Nhím phê bình vì không khéo lựa chữ nên hình không có cân đó anh... có hình ngọn lửa là đẹp nhất, vì khi lật ngược lại nó là hình trái tim, hihi

    Có ai cấm đoán gì đâu, nhưng thơ cũng như hoa vậy, đến thì mới nở, mà cũng chỉ nở được 1 mùa thôi, hoa tàn rồi, chắc anh phải đợi mùa sau vậy, hihi...
    Lần đâu tiên thấy có người ví von thơ như hoa.
    Nếu đúng như vậy thì hoa nhà anh có quanh năm, 4 mùa và lúc nào cũng nở, nở bung bét luôn.

    Có lẽ vì nhiều như thế nên chẳng dâng cho đời chút hương vị gì cả. Cái gì độc, lạ, hiếm mới đáng quý! Hihi.

    @STN: Xem bóng đá cũng chỉ là một cái cớ thôi, thực ra em đang ép cân, thức khuya cho gày bớt đi, bụng bớt phệ, may ra có ai đó dòm ngó.

  2. Có 6 thành viên cám ơn bài của 1100i:

    Boulevard (04-10-2012),get_out_cs (04-10-2012),kehotro (05-10-2012),Lão K (05-10-2012),loyal (04-10-2012),Phu sinh (06-10-2012)

  3. #2
    Yêu cái đẹp Ghét cái xấu! PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket Boulevard's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2010
    Location
    Hà Nội
    Bài viết
    2.784
    Thanks
    5.804
    Thanked 12.553 Times in 2.471 Posts

    Default Re: Những khoảnh khắc

    1 buổi sáng mùa thu, trời lành lạnh, một không gian khiến con người ta dễ buồn, dễ vui... Vui hay buồn ? Vui vì lại chờ đợi và hy vọng, buồn vì quá khứ đã cho, cho rất nhiều mà chẳng được bao nhiêu... Lẽ ra hôm nay sẽ đi câu và thử máy ảnh... nhưng rồi lại nằm nhà ngắm trời âm u, ảm đạm ...
    Nhận 1 bài hát mà ca từ thật đẹp...



    Nếu Xa Nhau


    Nếu xa nhau anh xin làm mây thu
    Khóc em dài những tháng mưa ngâu
    Mưa thu buồn buồn đời anh bấy lâu
    Gió thu sầu hát bài ca nhớ nhau

    Nếu xa nhau anh xin làm dòng sông
    Nhớ em dài những thoáng mênh mông
    Khúc sông buồn buồn trôi bao lá rong
    Tím mây chiều lạc loài vương nhớ nhung

    Cùng tháng năm mây thu trôi lững thững cuối trời
    Biết bao giờ thôi phiêu lãng
    Giữa thoáng mưa ngâu em có nghe chăng bài tình ca
    Hôm nao anh đã hát cho em

    Trời đã sang đông thôi anh làm im vắng
    Những đêm dài mơ ước gió trăng
    Biết bao giờ tình yêu thôi lỡ làng
    Biết bao giờ đời anh thôi dỡ dang


    "Cuộc đời là một sân khấu lớn và mỗi người đều có một vai quan trọng" (Shakespeare)

  4. Có 8 thành viên cám ơn bài của Boulevard:

    1100i (06-10-2012),anhcuaem (23-11-2012),Độc hành (06-10-2012),get_out_cs (06-10-2012),kehotro (06-10-2012),Lão K (06-10-2012),loyal (06-10-2012),MinhThy (06-10-2012)

  5. #3
    Super Moderator PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket Phu sinh's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    3.423
    Thanks
    10.473
    Thanked 3.852 Times in 1.190 Posts

    Default Re: Những khoảnh khắc

    Trích dẫn Trích dẫn của Boulevard Xem bài viết
    Thực ra là trong bộ ảnh mà phó nháy Amateur có một vài bức đạt rất chuẩn về bố cục, ánh sáng... tuy nhiên mẫu lại không đẹp (vì bản chất vốn vậy), thế nên là mẫu mới ỉm đi mất dạng... khiến phó nháy tưởng chưa gửi lại gửi lại... ke ke... Thôi thì mẫu lại đưa thêm bức nữa... bức này cũng chưa chuẩn lém... nhưng mà trông cũng tàm tạm...

    Hì... Thật ra là chém cho vui vậy thôi, chứ nếu là anh chụp.. có lẽ.. hổng dám post tấm nào luôn á!!!

    So hình này với hình trước, rõ ràng nhìn e thon thả hơn (dù vẫn... tròn ), là do tư thế ngồi đấy mà!!!

    Mỗi người 1 kiểu chụp, như KHT chẳng hạn, toàn rình chộp những góc xấu xí kg á!!!

  6. Có 7 thành viên cám ơn bài của Phu sinh:

    1100i (06-10-2012),Độc hành (06-10-2012),Boulevard (06-10-2012),get_out_cs (06-10-2012),kehotro (06-10-2012),Lão K (06-10-2012),loyal (06-10-2012)

  7. #4
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    1.702
    Thanks
    1.284
    Thanked 650 Times in 114 Posts

    Default Re: Những khoảnh khắc

    1100i không nhà không cửa, thỉnh thoảng ghé qua nhà chị B trên những bước vô định của đời mình. Lại thả những tâm sự rất thật vào đây nhân dịp sinh nhật con trai 10 tuổi.

    Cảm ơn mọi người đã đón nhận Tứ điên láo lếu ngày xưa bằng những cái siết tay thật chặt.

    Viết nhân ngày sinh nhật con mười tuổi

    Em không phải là vợ mà là mẹ của con anh
    Hai khái niệm tưởng chừng xa quá đỗi
    Hai khái niệm đọc lên nghe rất tội
    Em không phải là vợ mà là mẹ của con anh.

    Mười năm rồi mái tóc đã bớt xanh
    Cũng vừa kịp sinh nhật con mười tuổi
    Em thấy tiếc hay cảm ơn một thời nông nổi
    Giọt máu chúng mình nay đã biết nghĩ suy.

    Nhớ từ lúc chập chững mới biết đi
    Con ngây thơ hỏi : Mẹ đâu hả bố?
    Lén ngập ngừng nhìn bọn trẻ cùng phố
    Bố mẹ dập dìu đưa đón, đón đưa.

    Hai bố con mình tần tảo sớm trưa
    Lúc bố mệt con thành người vợ trẻ
    Bát cháo nóng trên đôi tay nhỏ bé
    Bố mỉm cười nhận hạnh phúc con trao.

    Khi con đau bố cứ chạy nháo nhào
    Lóng ngóng lắm phải đóng vai người mẹ
    Ôm thật chặt nghe con rên khe khẽ
    Xót đến cháy lòng cố nuốt lệ vào trong.

    Con sinh ra giữa lúc trời lập đông
    Cũng là khi tình mẹ cha băng giá
    Rất tự nhiên thành hai người xa lạ
    Tội lỗi này bố mẹ nhận với con.

    Con yêu ơi, dẫu hạnh phúc chẳng vẹn tròn
    Hãy vững vàng như bố con mình từng sống
    Sải chân bước cuộc đời kia rất rộng
    Có bố song hành trên những lối con đi.
    Last edited by 1100i; 07-10-2012 at 01:10 AM.

  8. Có 13 thành viên cám ơn bài của 1100i:

    Độc hành (08-10-2012),Boulevard (07-10-2012),get_out_cs (07-10-2012),kehotro (07-10-2012),loyal (07-10-2012),Nhudadauyeu (07-10-2012),OA _ NỮ (12-10-2012),Phu sinh (09-10-2012),Song Tử Nữ (07-10-2012),SunWild (07-10-2012),Thảo_ANA (08-10-2012),thuphong (07-10-2012),Triplec (07-10-2012)

  9. #5
    Yêu cái đẹp Ghét cái xấu! PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket Boulevard's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2010
    Location
    Hà Nội
    Bài viết
    2.784
    Thanks
    5.804
    Thanked 12.553 Times in 2.471 Posts

    Default Re: Những khoảnh khắc

    Đồng cảm với tâm trạng của I lắm... Bài thơ xót xa quá. B vẫn hi vọng tìm cho con mình 1 người cha dượng tốt và mong rằng I cũng sẽ có 1 người phụ nữ chung tay lo lắng sẻ chia những khó khăn đời thường... Tiền bạc có thể có rất nhiều nhưng không thể bù đắp khi thiếu đi 1 nửa của mình. I cùng với chị B cố gắng nhé. Sẽ làm tất cả những điều tốt đẹp có thể để bù đắp cho những đứa trẻ ...nhưng vẫn phải đi tìm cho mình 1 hạnh phúc thực sự vẹn tròn. Nhân sinh nhật con trai của 1100i, chị Bou chúc hai bố con luôn khỏe mạnh, luôn là chỗ dựa cho nhau và con trai khôn lớn sẽ là niềm tự hào của bố. Bao khó khăn nhọc nhằn của bố I cũng sẽ qua thôi, nhất định sẽ có ngày "khổ tận cam lai" tới với 1100i. Chưa biết mặt em, nhưng đọc những vần thơ và những chia sẻ rất đời.. Hiểu và rất hiểu đã tìm được sự đồng cảm giữa 2 người bạn... Bou cũng như 1100i đôi khi lang thang và chém gió trên diễn đàn chỉ để giải xì trét, cho vui và giải tỏa mọi thứ... rồi hôm sau lại bước vào nhịp sống với 1 gương mặt khác, 1 tinh thần khác...

    Hì. Bou vừa vào 1 diễn đàn và đọc được bài này, thấy hay quá... Con người ta đôi khi phải biết chấp nhận với cái mình có, biết lựa mà sống...

    Last edited by Boulevard; 07-10-2012 at 06:38 AM.
    "Cuộc đời là một sân khấu lớn và mỗi người đều có một vai quan trọng" (Shakespeare)

  10. Có 10 thành viên cám ơn bài của Boulevard:

    1100i (08-10-2012),anhcuaem (23-11-2012),Độc hành (08-10-2012),get_out_cs (07-10-2012),kehotro (07-10-2012),loyal (07-10-2012),OA _ NỮ (09-10-2012),Phu sinh (09-10-2012),Song Tử Nữ (07-10-2012),Triplec (07-10-2012)

  11. #6
    Member PhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    Sep 2012
    Location
    Hà Nội
    Bài viết
    115
    Thanks
    1.107
    Thanked 517 Times in 117 Posts

    Default Re: Những khoảnh khắc

    Trích dẫn Trích dẫn của 1100i Xem bài viết

    Viết nhân ngày sinh nhật con mười tuổi

    Em không phải là vợ mà là mẹ của con anh
    Hai khái niệm tưởng chừng xa quá đỗi
    Hai khái niệm đọc lên nghe rất tội
    Em không phải là vợ mà là mẹ của con anh.

    Mười năm rồi mái tóc đã bớt xanh
    Cũng vừa kịp sinh nhật con mười tuổi
    Em thấy tiếc hay cảm ơn một thời nông nổi
    Giọt máu chúng mình nay đã biết nghĩ suy.

    Nhớ từ lúc chập chững mới biết đi
    Con ngây thơ hỏi : Mẹ đâu hả bố?
    Lén ngập ngừng nhìn bọn trẻ cùng phố
    Bố mẹ dập dìu đưa đón, đón đưa.

    Hai bố con mình tần tảo sớm trưa
    Lúc bố mệt con thành người vợ trẻ
    Bát cháo nóng trên đôi tay nhỏ bé
    Bố mỉm cười nhận hạnh phúc con trao.

    Khi con đau bố cứ chạy nháo nhào
    Lóng ngóng lắm phải đóng vai người mẹ
    Ôm thật chặt nghe con rên khe khẽ
    Xót đến cháy lòng cố nuốt lệ vào trong.

    Con sinh ra giữa lúc trời lập đông
    Cũng là khi tình mẹ cha băng giá
    Rất tự nhiên thành hai người xa lạ
    Tội lỗi này bố mẹ nhận với con.

    Con yêu ơi, dẫu hạnh phúc chẳng vẹn tròn
    Hãy vững vàng như bố con mình từng sống
    Sải chân bước cuộc đời kia rất rộng
    Có bố song hành trên những lối con đi.
    Chúc mừng sinh nhật cậu con trai bé bỏng của 1100i, chúc cháu khỏe mạnh và giỏi dang hơn bố. Chúc hai bố con mãi mạnh bước bên nhau.


  12. Có 8 thành viên cám ơn bài của loyal:

    1100i (08-10-2012),Độc hành (08-10-2012),Boulevard (07-10-2012),get_out_cs (07-10-2012),kehotro (07-10-2012),Phu sinh (09-10-2012),Song Tử Nữ (07-10-2012),Triplec (07-10-2012)

  13. #7
    Silver Member PhotobucketPhotobucketPhotobucket Song Tử Nữ's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    400
    Thanks
    143
    Thanked 483 Times in 140 Posts

    Default Re: Những khoảnh khắc

    Trích dẫn Trích dẫn của 1100i Xem bài viết
    1100i không nhà không cửa, thỉnh thoảng ghé qua nhà chị B trên những bước vô định của đời mình. Lại thả những tâm sự rất thật vào đây nhân dịp sinh nhật con trai 10 tuổi.

    Cảm ơn mọi người đã đón nhận Tứ điên láo lếu ngày xưa bằng những cái siết tay thật chặt.

    Viết nhân ngày sinh nhật con mười tuổi

    Em không phải là vợ mà là mẹ của con anh
    Hai khái niệm tưởng chừng xa quá đỗi
    Hai khái niệm đọc lên nghe rất tội
    Em không phải là vợ mà là mẹ của con anh.

    Mười năm rồi mái tóc đã bớt xanh
    Cũng vừa kịp sinh nhật con mười tuổi
    Em thấy tiếc hay cảm ơn một thời nông nổi
    Giọt máu chúng mình nay đã biết nghĩ suy.

    Nhớ từ lúc chập chững mới biết đi
    Con ngây thơ hỏi : Mẹ đâu hả bố?
    Lén ngập ngừng nhìn bọn trẻ cùng phố
    Bố mẹ dập dìu đưa đón, đón đưa.

    Hai bố con mình tần tảo sớm trưa
    Lúc bố mệt con thành người vợ trẻ
    Bát cháo nóng trên đôi tay nhỏ bé
    Bố mỉm cười nhận hạnh phúc con trao.

    Khi con đau bố cứ chạy nháo nhào
    Lóng ngóng lắm phải đóng vai người mẹ
    Ôm thật chặt nghe con rên khe khẽ
    Xót đến cháy lòng cố nuốt lệ vào trong.

    Con sinh ra giữa lúc trời lập đông
    Cũng là khi tình mẹ cha băng giá
    Rất tự nhiên thành hai người xa lạ
    Tội lỗi này bố mẹ nhận với con.

    Con yêu ơi, dẫu hạnh phúc chẳng vẹn tròn
    Hãy vững vàng như bố con mình từng sống
    Sải chân bước cuộc đời kia rất rộng
    Có bố song hành trên những lối con đi.
    I đã có con trai 10 tuổi rồi à, thế thì lại thất lễ xưng chị với I rồi. Chúc mừng sinh nhật con trai của bố I nhé. Chỉ cần nghĩ đến con là chúng ta lại có thêm sức mạnh. I ơi, rồi sẽ có ng phụ nữ thương và yêu con trai của I như con đẻ của mình. Chúc I sẽ tìm đc ng phụ nữ cho mình và cho con trai.
    ...Just walk beside me and be my friend...

  14. Có 9 thành viên cám ơn bài của Song Tử Nữ:

    1100i (08-10-2012),Độc hành (08-10-2012),Boulevard (07-10-2012),get_out_cs (07-10-2012),kehotro (07-10-2012),loyal (08-10-2012),Phu sinh (09-10-2012),SunWild (07-10-2012),Triplec (07-10-2012)

  15. #8
    Yêu cái đẹp Ghét cái xấu! PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket Boulevard's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2010
    Location
    Hà Nội
    Bài viết
    2.784
    Thanks
    5.804
    Thanked 12.553 Times in 2.471 Posts

    Default Re: Những khoảnh khắc

    Con gái iu của mẹ sắp 15 tuổi rồi đấy. Con càng lớn càng xinh đẹp như thiếu nữ rùi. Tối qua con mặc chiếc áo dài để hôm nay đi biểu diễn văn nghệ. Nhìn con mẹ giật hết cả mình vì con mẹ giờ lớn quá. Và cũng biết làm dáng nữa chứ... Biết làm dáng còn hơn cả mẹ nữa cơ. hihi



    "Cuộc đời là một sân khấu lớn và mỗi người đều có một vai quan trọng" (Shakespeare)

  16. Có 9 thành viên cám ơn bài của Boulevard:

    1100i (08-10-2012),Độc hành (08-10-2012),get_out_cs (08-10-2012),kehotro (08-10-2012),lovedaisy (08-10-2012),loyal (08-10-2012),OA _ NỮ (12-10-2012),Phu sinh (09-10-2012),Song Tử Nữ (08-10-2012)

  17. #9
    Silver Member PhotobucketPhotobucketPhotobucket Song Tử Nữ's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    400
    Thanks
    143
    Thanked 483 Times in 140 Posts

    Default Re: Những khoảnh khắc

    bao giờ 2 nhóc nhà em mới lớn như con gái chị Bou nhỉ?
    ...Just walk beside me and be my friend...

  18. Có 3 thành viên cám ơn bài của Song Tử Nữ:

    1100i (08-10-2012),Boulevard (08-10-2012),get_out_cs (08-10-2012)

  19. #10
    Silver Member PhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    335
    Thanks
    1.069
    Thanked 1.703 Times in 326 Posts

    Default Re: Những khoảnh khắc

    Trích dẫn Trích dẫn của Boulevard Xem bài viết
    Con gái iu của mẹ sắp 15 tuổi rồi đấy. Con càng lớn càng xinh đẹp như thiếu nữ rùi. Tối qua con mặc chiếc áo dài để hôm nay đi biểu diễn văn nghệ. Nhìn con mẹ giật hết cả mình vì con mẹ giờ lớn quá. Và cũng biết làm dáng nữa chứ... Biết làm dáng còn hơn cả mẹ nữa cơ. hihi
    Chuẩn bị tinh thần để chọn rể , kết thông gia, rồi lên chức bà ngoại.
    Giật hết cả mình là phải !

  20. Có 6 thành viên cám ơn bài của Độc hành:

    1100i (08-10-2012),Boulevard (08-10-2012),get_out_cs (08-10-2012),kehotro (08-10-2012),loyal (08-10-2012),Phu sinh (09-10-2012)

Chủ đề tương tự

  1. Những khoảnh khắc của mùa Xuân
    By NHAT NGUYET in forum Nhiếp Ảnh
    Trả lời: 10
    Bài cuối: 24-02-2010, 06:32 AM
  2. Hổ - sư tử: 'Anh hùng nhất khoảnh'
    By kehotro in forum Tin Tức, Báo Chí
    Trả lời: 2
    Bài cuối: 12-02-2010, 04:40 PM
  3. Khoảng trời của gió
    By Hiểu Phong in forum Thơ Trữ Tình
    Trả lời: 3
    Bài cuối: 20-01-2010, 07:59 PM
  4. Khoảng lặng ngọt ngào.
    By Bạch Vân in forum Scorpius (Bọ Cạp) & Aquarius (Bảo Bình)
    Trả lời: 12
    Bài cuối: 20-12-2009, 11:28 AM
  5. Luật yêu thương không có điều khoản... bù
    By Anna in forum Chị Em Tham Khảo
    Trả lời: 3
    Bài cuối: 16-12-2009, 01:15 AM

Posting Permissions

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời
  • Bạn không thể dùng tập tin đính kèm
  • Bạn không thể hiệu chỉnh bài
  •