Tại anh Toitimtoi khó tính quá đấy mà... chính anh đã khuyên em đừng đặt quá nhiều tiêu chí, đôi khi phải thay đổi và chính mình cũng thay đổi để phù hợp cơ mừ... Anh cũng biết tính Bou đúng không? Em đã đặt tình cảm vào đâu rùi thì em cứ hí hoáy, hì hụi, vật lộn với mối tình đó... Khi yêu tình cảm phải hết lòng mới có thể thăng hoa được, em vốn ghét thứ tình lợt lạt, nhạt nhẽo mừ... Nếu tìm được người đàn bà như ý em tin chắc anh còn liêu xiêu hơn em nhiều... hì hì...
Không phải chỉ lúc buồn, không có niềm vui em mới vào NR chia sẻ đâu anh ạ...Bây giờ anh cứ trải nỗi lòng của mình với bạn bè đi, NR mọi người rất tốt và cũng sẵn lòng mở rộng lòng đến với nhau, lấy tình để đổi tình. Anh có thể lang thang bất cứ ngôi nhà nào mọi người cũng rộng lòng đón mà... Nếu anh thích, anh có thể lập cho 1 mình 1 blog riêng như Những khoảnh khắc, Con cá, Nốt lặng, Riêng một góc trời.... trong mục blog để chia sẻ những suy nghĩ về nhân tình thế thái, về những suy nghĩ của riêng anh về tình bạn, tình yêu về xã hội... để tạo nên 1 blog riêng như blog của em. Anh mà lập em tin là sẽ có nhiều người bạn vào thăm và đón đọc mà. Còn không anh vào comment ở Những khoảnh khắc và những topic khác để chia sẻ với mọi người ạ. Có khi vào không cần comment, chỉ cần nhấn 1 nút thanks cảm ơn chủ nhà hay bài viết thì người viết cũng đã thấy vui vì anh đã vào đọc và chia sẻ. Em tin chắc rằng sẽ có ngày nụ cười của Hot man Toitimtoi sẽ còn rạng rỡ hơn nhiều khi anh hoàn thành từng mục tiêu cụ thể trong đời người... Nào cùng chờ anh nhé... Sẽ ngóng từng tin vui một...