Anh mềnh mâu thuẫn ghê vừa quảng cáo "gừng càng già càng cay", già yêu cũng mạnh mẽ lắm... vậy mà giờ lại bẩu chỉ chí thú cho công việc. Theo Bou thì tình yêu không có tuổi, già cũng có tình yêu của già, và sức mạnh của tình yêu tuổi già, nhất là Bou tin rằng với thế hệ những người như anh, chuyện tình cảm sẽ được coi trọng và không có chuyện dễ đến và dễ đi mừ... Anh đâu cần lang thang, anh hắt xì hơi phát thì cả tá các cô gái xin chết, vấn đề là có phù hợp tiêu chí của anh thui... Á... nhắc tới vụ này, anh xúc tiến vụ cô H đi nhá... nếu cô ấy ok thì em sẽ làm công tác tư tưởng cho anh em... Từ trước tới giờ Bou vốn dĩ là người luôn là người nối nhịp các trái tim tới với nhau đó và rất có duyên, nhất là những người có đồng hoàn cảnh với mình...
PS: Cảm ơn anh đã quan tâm và giúp bé Minh Anh sáng nay... Chắc Bou xin nợ 1 chầu trà ở Hồng trà quán rùi...