Bài 1 đến 10/786

Chủ đề: Buồn thì viết

Threaded View

  1. #11
    Yêu cái đẹp Ghét cái xấu! PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket Boulevard's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2010
    Location
    Hà Nội
    Bài viết
    2.784
    Thanks
    5.803
    Thanked 12.553 Times in 2.471 Posts

    Default Re: Sơn la

    Trích dẫn Trích dẫn của get_out_cs Xem bài viết
    Còn theo chị thì sao? Chị đánh giá từng nhân vật theo cách nhìn của chị cho em coi với.. [/COLOR]

    Đồng ý với ý kiến này của a, vì không phải ai yêu người đầu tiên cũng đều hạnh phúc, không phải ai cũng phù hợp với mình, hì...

    Chị thấy Get em nhỏ tuổi nhưng phân tích các nhân vật khá thấu đáo. Những nhân vật như Sở Khanh, Mã Giám Sinh thì không bàn làm gì. Có 3 nhân vật Kim Trọng, Thúc Sinh và Từ Hải thì chị cũng ít nhiều đồng tình với ý diễn đạt của anh Tặc về các nhân vật này. Theo chị Bou thì người mà Kiều không quên được nhất chính là Kim Trọng. Nhưng trong 3 người đàn ông thì Bou mê nhất vẫn là Từ Hải - về phương diện tình cảm thì Từ Hải vượt hẳn lên tất cả những người mà cuộc đời Kiều đã gắn bó. Mặc cho Thúy Kiều phải truân chuyên qua bao năm tháng lầu xanh, mặc cho nàng phải trải qua tay biết bao người đàn ông khác nhưng với Từ Hải, sau những trải nghiệm thì có thể nói chàng được coi là một tri kỷ, tri âm khó kiếm trong cuộc đời của mỗi người đàn bà. Từ Hải xót thương cho những khổ ải trầm luân mà Kiều đã trải qua nhưng đánh giá nàng với một con mắt khác, chàng nâng niu trân trọng con người của Kiều và giành cho nàng tất cả sự si tình đáng có của một người đàn ông. Chỉ đáng tiếc là cái si tình đó đã làm mờ đi cả giang sơn, mất đi tất cả. Nhưng Bou vẫn mong cuộc đời mình sẽ gặp được 1 Từ Hải thời hiện đại

    Trong tất cả các hành động của Thúy Kiều thì hành động bán mình chuộc cha là điều đáng trân trọng nhất nhưng việc cả tin rồi bị lừa gạt, thậm chí mang tới cái chết cho người đàn ông của mình là điều vô cùng đáng trách. Nếu như trong Truyện Kiều mô tả Thúy Kiều là người đàn bà tài sắc vẹn toàn thì cái tài, sự thông minh, sắc sảo đã không được sử dụng cho việc ứng xử sau này đặc biệt là mắc lừa Hồ Tôn Hiến, hại chết Từ Hải

    Bou chỉ mê nhất cái cảnh mà gia đình Thúy Kiều đi vắng, Kim Trọng vì nhớ nhung yêu đương mà thuê nhà trọ ở gần nhà Kiều mong được gặp nàng. Lúc đó mới 15, 16 tuổi Kiều đã dám "Xăm xăm băng lối vườn khuya một mình". Hàng trăm năm sau như Hoài Thanh đã nhận định chúng ta còn ngỡ ngàng trước bước chân của Kiều. “Khoảng vắng đêm trường/ Vì hoa nên phải trổ đường tìm hoa", chỉ có người đang yêu và mạnh mẽ như Kiều mới dám vượt qua mọi lễ giáo phong kiến để tới với tình yêu.
    "Cuộc đời là một sân khấu lớn và mỗi người đều có một vai quan trọng" (Shakespeare)

  2. Có 6 thành viên cám ơn bài của Boulevard:

    get_out_cs (18-06-2012),loyal (24-09-2012),Nhím con (19-06-2012),OA _ NỮ (23-06-2012),Phu sinh (19-06-2012),toitimtoi (19-06-2012)

Chủ đề tương tự

  1. Những khoảnh khắc của mùa Xuân
    By NHAT NGUYET in forum Nhiếp Ảnh
    Trả lời: 10
    Bài cuối: 24-02-2010, 06:32 AM
  2. Hổ - sư tử: 'Anh hùng nhất khoảnh'
    By kehotro in forum Tin Tức, Báo Chí
    Trả lời: 2
    Bài cuối: 12-02-2010, 04:40 PM
  3. Khoảng trời của gió
    By Hiểu Phong in forum Thơ Trữ Tình
    Trả lời: 3
    Bài cuối: 20-01-2010, 07:59 PM
  4. Khoảng lặng ngọt ngào.
    By Bạch Vân in forum Scorpius (Bọ Cạp) & Aquarius (Bảo Bình)
    Trả lời: 12
    Bài cuối: 20-12-2009, 11:28 AM
  5. Luật yêu thương không có điều khoản... bù
    By Anna in forum Chị Em Tham Khảo
    Trả lời: 3
    Bài cuối: 16-12-2009, 01:15 AM

Posting Permissions

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời
  • Bạn không thể dùng tập tin đính kèm
  • Bạn không thể hiệu chỉnh bài
  •