Góc nhìn của mọi người đều đúng, cho cái nhìn toàn diện. G-out, Bou, TZ phân tích rất hay.
Anh thêm một ý: Kiều chưa có gia đình, chưa có con, chưa phải gánh trách nhiệm với ai nhiều lắm ngoài với bản thân mình (trừ bán mình chuộc cha). Đây là chuyện hư cấu, phiến diện, chỉ đúng một góc độ nào đó thôi, thực tế thì khác hẳn: ai cũng có rất nhiều mối liên hệ. Nào là gia đình, họ hàng; nào là các quan hệ xã hội... ai cũng đều phải có cả núi trách nhiệm (cha, mẹ, con, anh, chị, em...).
Thế nên, ta khó hơn Kiều.
Nếu ta chỉ phải lo cho mình thôi thì dễ gặp và đi theo Từ Hải hơn.
Đằng này, trách nhiệm đủ thứ. Có gặp Từ Hải thì cũng phải suy nghĩ đã. Mặt khác, chưa chắc theo Từ Hải đã hay. Anh ta anh hùng thế, cuộc đời chỉ lo đánh nhau, tranh giành quyền lực, rồi có ngày đi đêm lắm gặp ma, cao nhân lại gặp cao nhân thì...mình dính vào cũng mệt. Nói chung, thực tế khác trong truyện các em ạ.
Đời thường thì chỉ đơn giản như chị PL " Bình thường đã là một hp", hay như nàng NDDY có câu: "Trong mắt e anh là tất cả", cho thấy chị PL và cô NDDY đã tìm thấy triết lý của hp cuộc đời.
Mình cũng vậy, phải có một triết lý về hp cho cuộc đời mình. Các em tìm thấy thì chia xẻ nhé. Hihi..



Trích dẫn