Trang 78 / 79 Đầu tiênĐầu tiên ... 286876777879 LastLast
Bài 771 đến 780/785

Chủ đề: Buồn thì viết

  1. #771
    Yêu cái đẹp Ghét cái xấu! PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket Boulevard's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2010
    Location
    Hà Nội
    Bài viết
    2.784
    Thanks
    5.803
    Thanked 12.551 Times in 2.470 Posts

    Default Re: Những khoảnh khắc

    Chuyện bây giờ mới kể...
    Hôm nay mình hơi buồn... có lẽ vì vậy mà mình kể một vài điều vui vui để cái tinh thần của mình nó được lên cao 1 chút nhỉ? Để nói rằng người đời có câu "ở hiền thì gặp lành" đôi khi kể cũng đúng...


    Chuyện là trước khi mẹ cháu mua cái nhà đang ở , mẹ cháu đã trải qua những giây phút căng xờ thẳng tới tột cùng và cả những cảm giác lo sợ bất an tưởng già đi cả 10 tuổi (may toá giờ lại được khen là trẻ, hihi)... Đó là vì mẹ cháu săm xoi bao nhiêu cái địa chỉ nhà trên các web rao vặt bán nhà và loạn lên với cả 30 lần đi xem nhà, rồi nhờ bè bạn, phong thuỷ thậm chí cả bác xe ôm cho ý kiến. Rốt cuộc thì tên mua bán nhà cho mẹ cháu lần trước mới gọi điện thoại và mách : "Em có 1 cái nhà ngon lắm, nó rao 3,3 tỷ nhưng em "làm việc" chỉ khoảng 2,8 tỷ thôi. Ở ngõ ... phố Kim Mã". Mẹ cháu lục ngay trong trí nhớ siêu phàm bởi sự lục lọi sục sạo bất cứ 1 thông tin nhà nào thấy phù hợp với túi tiền hạn hẹp của mình và nhớ ngay ra cái nhà số 1 ngõ đó sát với cửa hàng pizza hut. Thế là kêu: "Tao biết cái nhà đó rồi, nhà đó cũng bình thường không máu lắm...". Thế là ngay lập tức trời hôm đó mưa rất to, đồng chí sếp cún của ban lại nhờ chở đi ra phố Linh Lang, mẹ cháu đèo sếp cún và phóng tới ngôi nhà đó đỗ cái phịch, ưng lắm rồi... Thế là tìm lại số đt trên mạng liên hệ trực tiếp với chủ rao bán. Mặc cả đúng 2 phát, chốt giá là 2,8 tỷ. Cô chủ bán nhà nghe giọng rất là quyết đoán và dễ mến... Chiều tối hôm đó nàng lập tức mang cho mẹ cháu coi cái photo sổ đỏ của ngôi nhà và mẹ cháu nghe bạn mách chắc gì đã được số m2 đó, y như rằng là thiếu mất 2 m2 thì phải, thế là lại cò kè bớt được thêm hình như là 30 triệu đồng nữa thì phải... Cô chủ nhà có vẻ rất thoáng tính và bảo em rất "kết bà chị" nên giải quyết luôn với giá 2,77 tỷ. Nàng là dân xã hội đen nên việc thuê người đứng tên sổ đỏ, thế chấp ngân hàng là chuyện bình thường. nàng còn bảo : "Chị mua xong nhà mà cần tiền thì cứ bảo em, em sẽ bảo cách cho thế chấp ngân hàng với số lãi cực thấp luôn"... Mẹ cháu nghĩ bụng :"ÔI mẹ ơi, cả đời con mà nợ ai vài triệu con đã lo ngay ngáy để mà giả nợ rùi, huống hồ mang nhà đi cấm cố, con ạ mẹ" .

    Thế là đặt cọc 20 triệu đồng và tiến hành công chứng, tới lúc công chứng mới ngã ngửa nhà đang đặt ngân hàng, thế là làm 1 bản giao kèo chủ nhà giao cho mình quyền giải ngân và xử lý sổ đỏ... Vậy là phải chờ tới đầu tuần... Thủ tục giải ngân phải mất 3 - 4 ngày.

    Ngay sau lúc đặt cọc, cô bạn thân gọi đt kêu nhà đó có nhiều vong lắm, khi xây cái nhà Pizza Hut bên cạnh người ta chở được 4 xe ô tô xương người đấy. Ối giời sợ quá thôi, gọi thầy phong thuỷ xem lại quả quyết: "Anh hứa với em là sẽ giúp cho các vong ở đây sẽ phù hộ cho mẹ con em. Còn được lộc ấy chứ". Oạch... Cuống quít mẹ cháu lại lên kêu với chủ nhà là không mua nữa, vong nhiều thế nguy hiểm lắm. Cò kè thế nào chủ nhà lại hạ giá tiếp 40 triệu nữa, tức là ngôi nhà trị giá còn 2,73 tỷ... Nhưng bạn vẫn gọi điện thoại 3 - 4 bận kêu em không thích ngôi nhà đó đâu, sợ lắm, nhà đó cũng mạt vận lắm, chủ cũ chồng thì bị tai nạn xe máy, vợ thì bị què, con cái thì nghiện hút... Haizz... Con gái thì bảo : "Mẹ ơi, con sợ ma lắm. Con không dám ở đâu"... cho con gái đi xem cái nhà đang ở con gái ưng hơn và trong bụng nghĩ nếu vậy thì đành hi sinh 20 triệu đặt cọc vậy... buồn ghê gớm...

    Thế rồi sang tuần chẳng hiểu sao cái nhà đó thật là kỳ lạ, cứ lần lữa không chịu ra ngân hàng và công chứng giao giấy tờ... Rồi chủ bán nói nhà vợ chồng thằng em đứng tên đã lấy hơn số tiền đặt ngân hàng,giờ phải bỏ tiền hơn số 2,8 tỷ mới lấy lại được sổ đỏ...Ức quá thôi... Rồi tự nhiên cậu công chứng viên - người đã từng giúp mẹ cháu mua bán nhà lần trước và cũng là người làm hợp đồng uỷ quyền giải ngân sổ đỏ nhà đặt cọc gọi đt thông báo: "H cẩn thận nhé, tôi thấy thằng D môi giới nhà của H nó giới thiệu khách tới sẽ làm giấy mua đúng cái nhà của H. Tôi e là có vấn đề đấy. Nếu không thì đòi tiền đặt cọc mà đi mua nhà khác, đừng dính vào bọn xã hội đen mệt lắm" . Thế là một mình mẹ cháu phi tới ngân hàng mà gia đình đó đặt sổ đỏ, hỏi ra mới biết là số tiền vẫn y xì nhưng chủ nhà đang có ý định bán cho người khác. Và cái tên môi giới vì uất ức thấy mẹ cháu nẫng tay trên ngôi nhà mà không quá hắn nên hắn mới giới thiệu người mua giá hời hơn để mẹ cháu bị huỷ chuyện mua bán ngôi nhà đó.

    Mẹ cháu lại hì hục lên tận phòng giải ngân của hệ thống ngân hàng đó, chìa ra cái giấy uỷ quyền sổ đỏ, lần này phải nói rõ nghề nghiệp ... Trưởng phòng giải ngân bèn nói : "Em có đầy đủ giấy tờ để lấy cái sổ đỏ và ngôi nhà này nếu em quyết tâm. Anh sẽ ở bên em và giúp em vì giấy tờ của em hoàn toàn hợp lệ rồi. Có hợp đồng uỷ quyền chủ nhà không có quyền tham gia vào nữa...". Ra khỏi ngân hàng rút đt gọi cho chủ bán nhà, cô ta không thèm nghe đt... chắc tính quả ì cho mình sợ và phải đòi tiền đặt cọc... Mẹ cháu liền nhắn: "Chị đã tới ngân hàng và biết tất cả nội tình rồi. Em chơi không đẹp. Nếu không muốn bán nhà thì trả cho chị 20 triệu đặt cọc và bù lại từng đó cho chị, công chị thuê phong thuỷ, đi lại xem nhà". Ngay lập tức cô ta gọi lại cho mẹ cháu và hẹn gặp. Cuộc gặp diễn ra ở 1 quán cà phê gần ngay đ/c công chứng giúp mẹ cháu để dễ bề xử lý nếu thay đổi hợp đồng. Lúc đầu cô ta nói trả lại tiền và xin trả 3 triệu đồng tiền thuê thầy phong thuỷ, 2 triệu tiền thue công chứng. Mẹ cháu nhất quyết không nghe cô ta lại xin trả luật sư công chứng và đưa cho mẹ cháu 10 triệu và lại giở giọng : "Chị không làm gì mà ăn những 10 triệu đồng của em là quá lắm rồi..." Trời ơi, cái nghề phê bình sân khấu lúc này mới phát huy tác dụng. Trong bụng mẹ cháu nói thực là run rẩy lắm rồi, đòi được tiền là may lắm rồi, nhưng thôi thì thử liều đòi công lý với cái bọn xã hội đen này xem sao... Thế là đá ghế, mặt bừng bừng tức giận nói : "Này, em là dân xã hội đen thì phải biết luật chơi chứ. Em xù tiền đặt cọc không bán cho chị để lãi 100 triệu đồng, thì chí ít em cũng phải chịu phạt 20 triệu. Thôi coi như chị chấp nhận mất 20 triệu đi chơi tới cùng với em. Nên nhớ rằng số tiền chịu phạt nếu phá hợp đồng trong giấy đặt cọc là 100 triệu cơ đấy" rồi phi ra xe máy... Vì chẳng hiểu run rủi thế nào mẹ cháu không những có hợp đồng chuyển nhượng giải ngân lại còn giữ thêm cả sổ hộ khẩu chứng minh thư của cặp vợ chồng đứng tên sổ đỏ... nếu họ muốn bán nhà thì dứt khoát phải có tất cả những giấy tờ đó... Thế là cô chủ nhà lập tức chạy theo kéo mẹ cháu vào và nói: "Em chấp nhận" và đếm tiền trả lại cho mẹ cháu cả thảy 40 triệu... Hú vía và cũng thật là may với cái vụ mua nhà hụt này... Dính vào đúng cái nhà đang ở diện giải ngân vì cầm cố...

    Mua cái nhà đang ở cũng là 1 kỳ tích và cũng phải có một chút máu liều khi mà ngôi nhà cũng đang ở diện cầm cố ở ngân hàng... Giá thì rẻ hơn giá các nhà khác nhưng chẳng có công chứng nào chấp nhận công chứng cho người mua bán khi nhà đang cầm cố sổ đỏ. Thế là lại phải liều... Nghiên cứu rất rõ là Ngân hàng sẽ đứng làm chứng tay ba giữa người bán và người mua cho tới khi công chứng được việc mua bán nhà. Và vì vậy mà mẹ cháu vội vã tới ngân hàng rút toàn bộ số tiền sẽ phải trả giúp cho chủ bán nhà là 2 tỷ đồng. Trời ạ. Không báo trước nên ngân hàng buổi sáng vét đi vét lại chỉ có 1,2 tỷ. Vậy là ngân hàng lại phải gọi cho chi nhánh khác giúp đỡ và tính là mẹ cháu sẽ phải vác cái số tiền đó chu du tới ngân hàng thứ 2 để lấy cho đủ 2 tỷ. Haizz. Thân gái có 1 mình ôm tiền từ 1 ngân hàng đã là quá liều, đằng này lại phải đi ngân hàng thứ 2 mới đủ. Mà chuyển tiền từ ngân hàng này sang ngân hàng khác thì lại bị chậm mất thời gian ký hợp đồng... Đang tiu nghỉu thì chị thủ quỹ ngân hàng reo lên: "Có 1 bác tới gửi 800 triệu em ơi, có tiền rồi em không phải đi ngân hàng khác nữa"... Mừng quá thế là mẹ cháu tống 2 tỷ đồng vào cop xe lead và phóng như điên thẳng từ Đội Cấn lên tận Quận Hoàng Mai, quá cả bán đảo Linh Đàm để làm thủ tục giải ngân (phóng nhanh để cha nào có ý tưởng chặn đường lấy tiền cũng không kịp luôn )... Thằng em bán nhà ngạc nhiên thấy bà chị kêu là 1 tiếng nữa mới tới thì xuất hiện ngay sau 10 phút (Mẹ cháu đề phòng có kẻ đón lõng mẹ cháu nẫng bịch tiền chạy mất ấy mừ, hihi). Thế rồi trong khi ngân hàng tiến hành làm thủ tục nhận tiền mẹ cháu lại bị thêm 1 cái phốt nữa đó là ngân hàng không chịu làm hợp đồng trung gian công chứng mà chỉ tiếp nhận tiền và cho nhân viên cầm sổ đỏ cùng mẹ cháu, chủ nhà đi giải ngân cho tới khi nào xong việc thì mẹ cháu mới được cầm sổ đỏ. Trời ạ... Bỏ ra 2 tỷ đồng mà không có một tờ giấy ký kết giao kèo gì ngoài việc nộp tiền vào ngân hàng, không có cả công chứng làm chứng... Mẹ cháu thẫn thờ, lo lắng và cả thót cả tim gan ruột phổi....

    Thủ tục giải ngân phải chiều hôm sau mới xong, thì cái đêm đó có lẽ là đêm mà mẹ cháu khó ngủ nhất, giống như 1 người đang ngồi trên đống lửa vậy... Vậy mà vẫn cứ cười bên bạn, vẫn cứ đùa bên con... và mặt thì vẫn dửng dưng như không có chuyện gì xảy ra vậy... Cho tới khi cầm số tiền trả nốt cho chủ bán nhà, anh chàng phải gọi ngay một cậu bạn tới để "hộ tống" số tiền đó về, số tiền chỉ bằng 1/3 số tiền mà mẹ cháu ôm 1 mình hiên ngang đi 10 cây số hôm qua.Anh chàng nói: "Em làm sao mà ôm số tiền này về một mình, phải gọi bạn em đi cùng cho yên tâm chứ...". Mẹ cháu cười khẩy... Hoá ra là mẹ cháu còn dũng cảm hơn cả đàn ông cơ đấy.

    Kể xong câu chuyện này mới thấy rằng mình quả thật là chẳng giống ai... Và 1 kẻ chỉ biết cầm bút thôi lại dám doạ nạt 1 dân anh chị đại ca của xã hội đen chuyên cho đi vay nợ, cầm cố như cô chủ bán nhà hụt. Để rồi khi xong xuôi mọi thủ tục cô nàng nói : "Em sợ chị quá. Chị rắn mặt quá đấy. Tự nhiên được con xe máy cho con gái đi học"... Hic hic... Đó cũng là lý do mà tự nhiên Minh Anh được mẹ sắm cho quả xe máy và đổi xe đạp điện đang có. 1 phần vì để giúp nàng ấy đi học an toàn, nhanh hơn và 1 phần là để có xe ôm chuyên nghiệp chở mẹ đi shopping và mỗi khi cơ nhỡ mệt mỏi... Mua xong được cái nhà để ở mà có lẽ ấn tượng về chuyện mua nhà sẽ không bao giờ quên trong kí ức ...Sau khi mua bán nhà đôi lần mẹ cháu bỗng trở thành có kinh nghiệm trong việc search nhà đất trên mạng, kinh nghiệm mua nhà bị cầm cố sổ đỏ trong ngân hàng và vấn đề đúc kết ra rằng làm gì thì cũng phải nhờ vào cái duyên, cái số, cái phúc của mình nữa... Chắc có lẽ vì ông trời thương mẹ cháu phải vật lộn chiến đấu 1 mình nên biến cái dữ hoá thành lành
    Last edited by Boulevard; 11-01-2014 at 11:37 AM.
    "Cuộc đời là một sân khấu lớn và mỗi người đều có một vai quan trọng" (Shakespeare)

  2. Có 9 thành viên cám ơn bài của Boulevard:

    Độc hành (21-01-2014),gainho (12-01-2014),get_out_cs (11-01-2014),Lão K (15-01-2014),OA _ NỮ (13-01-2014),Phu sinh (14-01-2014),tanthinh (13-01-2014),thuphong (11-01-2014),Triplec (14-01-2014)

  3. #772
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket OA _ NỮ's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    4.994
    Thanks
    4.403
    Thanked 9.333 Times in 1.852 Posts

    Default Re: Những khoảnh khắc

    Nghe em kể lại câu chuyện mua bán nhà mà chị cũng phục em luôn. Chỉ tưởng em chỉ có" mạnh mỏ".. Mà trí cũng mạnh, lòng cũng dũng, và tâm cũng bền ...May mắn chỉ là yếu tố cuối cùng nên em đã thắng đậm. Đàn ông còn phải theo và học em nhiều huống chi là chị em phụ nữ.
    Que Sera, Sera. Whatever will be, will be
    The future's not ours, to see
    Que Sera, Sera

  4. Có 7 thành viên cám ơn bài của OA _ NỮ:

    Độc hành (21-01-2014),Boulevard (27-01-2014),gainho (21-01-2014),Lão K (28-01-2014),Phu sinh (21-01-2014),thuphong (21-01-2014),toitimtoi (03-07-2014)

  5. #773
    Yêu cái đẹp Ghét cái xấu! PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket Boulevard's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2010
    Location
    Hà Nội
    Bài viết
    2.784
    Thanks
    5.803
    Thanked 12.551 Times in 2.470 Posts

    Default Re: Những khoảnh khắc

    Mọi người tấp nập ngược xuôi sắm tết và chúc tết... Còn nó thì thật là nhã ... trưa đi ăn tất niên với nhóm em ở cơ quan (tất niên với nhóm có khi phải 3 lần rùi) vào ngày cuối đi làm... rồi về đón anh để anh trồng cây đào vào chậu. Năm nào cũng vậy dường như cái tết đến với nó ít cô đơn lắm... Lúc nào nó cũng có sự hiện diện của 1 người đàn ông (không phải người yêu thì cũng là 1 người bạn trai nhòm ngó)... Năm nay nó đón tết với 1 tình yêu mới, ai cũng chúc tụng, ai cũng bảo nó "cố lên" giành lấy cái đích cuối cùng ...

    Anh của nó là 1 người tốt, 1 người thuần chất và là người đàn ông của gia đình. Không khéo léo, không biết đón ý, không biết chiều chuộng nó... Nói gì cũng rất thật chẳng hiểu nổi cái ý tứ ví von của nó... Anh khác lắm với người đã qua... điều đó đôi khi làm nó hụt hẫng và hơi buồn... Nó đang phải rất cố gắng để tập làm quen với 1 con người hoàn toàn khác nó về tính cách, về ứng xử... Trên con đường mà nó đi, đôi lúc nó lại ngước nhìn lại quá khứ... và thầm nghĩ nếu là ai đó thì mọi sự sẽ thế này, thế kia...

    Nó chẳng còn nuối tiếc nữa... đơn giản vì nó đã từng rất cố gắng để níu giữ 1 tình yêu mà nó đã có. Ngày hôm nay, người đàn ông bước vào cuộc đời nó thô mộc hơn, không sài sang và sành điệu như ai đó, và cũng không chiều chuộng nó 1 cách quá nhiều... Có lẽ cuộc đời nó toàn yêu phải những người quá ư bận rộn, thế nên người trước hay người sau đều bận, họ ít thời gian giành cho nó, còn nó thì lúc nào cũng muốn được nhớ tới, được quan tâm...

    Con đường đi không biết sẽ đi theo ngả nào nữa... Nó chỉ biết rằng giờ thì nó đã có 1 người để nó chia sẻ vui buồn, chịu khó hàng giờ trong ngày để nghe nó nói... Người đó cũng ái mộ nó như ai đó... nhưng không hiểu vì sao nó vẫn chưa có 1 cảm giác hài lòng và thoả mãn... Nó không nói sợ anh buồn vì biêt anh là người trọng tình cảm... Nó đành trốn vào nơi đây để nói những lời cho nguôi ngoai...

    Giao thừa là anh bạn sinh năm 1965 hợp tuổi ở Đường sắt VN lại tới giúp nó xông nhà (vì năm rồi anh xông cho nó thấy có vẻ tốt đẹp), sáng mùng 1 là người cũ, chiều mùng 1 là người mới với các con của anh... Nó có hạnh phúc không khi mọi người vẫn nhớ, vẫn quan tâm, vẫn giành cho nó những đặc ân hơn người khác?

    Một chút bâng khuâng, 1 chút muốn cho trái đất lặng im và lòng người cũng không chờ đợi, trông mong, ngóng đợi gì... Gà bạn đặt, giò tai bạn đặt, mai đi mua vài món con gái thích như thịt bò, tôm, cá quả... thế là xong và chỉ chờ tết. Nó còn xung phong trực vào 30 và mùng 1 ở cơ quan vì cảm thấy nhàn rỗi không biết tiêu phí thời gian để làm gì nữa... Cuộc đời nhàn nhạt sao thế nhỉ? Buồn vui, hạnh phúc tột cùng... tất cả giờ lắng đọng, nó trở nên không còn thiết tha điều gì cả... Bình yên quá cũng làm lòng nổi sóng là sao...
    "Cuộc đời là một sân khấu lớn và mỗi người đều có một vai quan trọng" (Shakespeare)

  6. Có 5 thành viên cám ơn bài của Boulevard:

    Độc hành (27-01-2014),Lão K (28-01-2014),OA _ NỮ (30-01-2014),Phu sinh (27-01-2014),thuphong (27-01-2014)

  7. #774
    Silver Member PhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    335
    Thanks
    1.069
    Thanked 1.703 Times in 326 Posts

    Default Re: Những khoảnh khắc

    Chúc Bou năm mới đồng hành với nhiều điều mới, nhất là hạnh phúc mới.

  8. Có 3 thành viên cám ơn bài của Độc hành:

    Boulevard (29-01-2014),Lão K (29-01-2014),Phu sinh (28-01-2014)

  9. #775
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket OA _ NỮ's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    4.994
    Thanks
    4.403
    Thanked 9.333 Times in 1.852 Posts

    Default Re: Những khoảnh khắc

    Năm nay nó đón tết với 1 tình yêu mới, ai cũng chúc tụng, ai cũng bảo nó "cố lên" giành lấy cái đích cuối cùng ...



    "Đón tết với một tình yêu mới". Nhất em rồi.
    Ước gì được như em.
    Que Sera, Sera. Whatever will be, will be
    The future's not ours, to see
    Que Sera, Sera

  10. Có 4 thành viên cám ơn bài của OA _ NỮ:

    Độc hành (02-02-2014),gainho (30-01-2014),Lão K (30-01-2014),Phu sinh (06-02-2014)

  11. #776
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    828
    Thanks
    4.832
    Thanked 2.769 Times in 576 Posts

    Default Re: Những khoảnh khắc

    Trích dẫn Trích dẫn của OA _ NỮ Xem bài viết
    Năm nay nó đón tết với 1 tình yêu mới, ai cũng chúc tụng, ai cũng bảo nó "cố lên" giành lấy cái đích cuối cùng ...



    "Đón tết với một tình yêu mới". Nhất em rồi.
    Ước gì được như em.
    Tại "kén cá chọn canh" quá chứ "Ừ" một cái, chắc có vài trăm người sắp hàng gặp Oa.

    Happy New Year, vạn sự như ý trong năm mới nha Oa.

  12. Có 5 thành viên cám ơn bài của Lão K:

    Độc hành (30-01-2014),Boulevard (30-01-2014),gainho (30-01-2014),OA _ NỮ (30-01-2014),Phu sinh (06-02-2014)

  13. #777
    Silver Member PhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    335
    Thanks
    1.069
    Thanked 1.703 Times in 326 Posts

    Default Re: Những khoảnh khắc

    Trích dẫn Trích dẫn của Lão K Xem bài viết
    Tại "kén cá chọn canh" quá chứ "Ừ" một cái, chắc có vài trăm người sắp hàng gặp Oa.

    Happy New Year, vạn sự như ý trong năm mới nha Oa.
    Lão K gõ thiếu một từ, mình xin bổ sung:
    "Tại "kén cá chọn canh" quá chứ "Ừ" một cái, chắc có vài trăm ngàn người sắp hàng gặp Oa."


  14. Có 5 thành viên cám ơn bài của Độc hành:

    Boulevard (30-01-2014),gainho (30-01-2014),Lão K (04-02-2014),OA _ NỮ (04-02-2014),Phu sinh (06-02-2014)

  15. #778
    Yêu cái đẹp Ghét cái xấu! PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket Boulevard's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2010
    Location
    Hà Nội
    Bài viết
    2.784
    Thanks
    5.803
    Thanked 12.551 Times in 2.470 Posts

    Default Re: Những khoảnh khắc

    Tin nhắn độc đáo nhất và khiến mẹ cháu hạnh phúc nhất trong ngày đầu của năm đó là của gái nhỏ : "Happy new year my super mom! Năm mới gấu con chúc gấu mẹ to nhớn vĩ đại luôn khoẻ mạnh như trâu để có thể bảo vệ gấu con này, chúc gấu mẹ sẽ có công việc thuận lợi, kiếm được nhiều xèng để đi mua bánh kẹo với quần áo cùng gấu con này. Và chúc gấu mẹ sẽ luôn vui vẻ bên "ngon núi" hạnh phúc nhé. Năm mới gấu con sẽ cố gắng không để gấu mẹ buồn nhèo nữa đâu. And i love you mum... Đọc được tin này gấu con ngủ rồi nên đừng mắng con nha..."

    Boulevard chúc các bạn bè của Niềm riêng 1 năm mới ngập tràn niềm vui, hạnh phúc và may mắn





    Last edited by Boulevard; 31-01-2014 at 02:17 AM.
    "Cuộc đời là một sân khấu lớn và mỗi người đều có một vai quan trọng" (Shakespeare)

  16. Có 4 thành viên cám ơn bài của Boulevard:

    Độc hành (02-02-2014),Lão K (04-02-2014),OA _ NỮ (04-02-2014),Phu sinh (06-02-2014)

  17. #779
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket OA _ NỮ's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    4.994
    Thanks
    4.403
    Thanked 9.333 Times in 1.852 Posts

    Default Re: Những khoảnh khắc

    .
    Tại "kén cá chọn canh" quá chứ "Ừ" một cái, chắc có vài trăm người sắp hàng gặp Oa.

    Happy New Year, vạn sự như ý trong năm mới nha Oa.

    Lão K gõ thiếu một từ, mình xin bổ sung:
    "Tại "kén cá chọn canh" quá chứ "Ừ" một cái, chắc có vài trăm ngàn người sắp hàng gặp Oa."



    Nghe LK và ĐH "tám" mà OANU cảm thấy có một chút kiêu hãnh, một chút ngậm ngùi và vô cùng tủi thân. Hì hì.
    Có nhiều khi OANU tự hỏi ở thế giới có hơn 6 tỉ người tồn tại, và một nửa số đó là 3 tỉ đàn ông. Trong đó có khoảng 1/3 tỉ đàn ông độc thân cũng đang kiếm tìm, hoặc đợi chờ một nửa xuất hiện cũng giống như mình. Nhưng "bao giờ biết đến bao giờ".
    Trong đời người mọi tham vọng quyền lực, danh vọng giàu sang đều có thể đạt được nếu họ có sự quyết tâm và có đủ nhẫn tâm, nhưng có thứ khó đạt được nhất trong cuộc đời người đó là sự đồng thuận trong tình yêu.
    Nên khi nhắm mắt suôi tay điều mọi người luyến tiếc nhất ko phải là những thứ ko đem theo được mà là những thứ họ ko thể có được 3 in 1 trong tình yêu, đó là sự đồng cảm, đồng tình và đồng dục.
    Chắc mọi người nghĩ TY ko chỉ có bao nhiêu đó, còn rất nhiều chữ "đồng" nữa như đồng cam, đồng trí, đồng hưởng đồng tâm...Nhưng đối với OANU 3 in 1 trong TY trên vẫn là một điều xa xỉ mà ông trời cất giấu ở một nơi nào đó đang chờ đợi mình, hi vọng sẽ ko chỉ gặp thấy mà còn có thể "xài được " nữa cơ.
    Thôi thì năm mới, ta chúc ta và những người như ta được chạm vào ước mơ đó. LK và ĐH nhỉ.
    Last edited by OA _ NỮ; 04-02-2014 at 01:51 AM.
    Que Sera, Sera. Whatever will be, will be
    The future's not ours, to see
    Que Sera, Sera

  18. Có 4 thành viên cám ơn bài của OA _ NỮ:

    Boulevard (06-02-2014),gainho (04-02-2014),Lão K (04-02-2014),Phu sinh (06-02-2014)

  19. #780
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket OA _ NỮ's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    4.994
    Thanks
    4.403
    Thanked 9.333 Times in 1.852 Posts

    Default Re: Những khoảnh khắc

    Trích dẫn Trích dẫn của Boulevard Xem bài viết

    Boulevard chúc các bạn bè của Niềm riêng 1 năm mới ngập tràn niềm vui, hạnh phúc và may mắn


    ]
    Năm mới chị cũng chúc em mỗi ngày mỗi mới để tận hưởng TY trong cuộc sống bên Người người yêu mới nha em.
    Que Sera, Sera. Whatever will be, will be
    The future's not ours, to see
    Que Sera, Sera

  20. Có 3 thành viên cám ơn bài của OA _ NỮ:

    Lão K (04-02-2014),Phu sinh (06-02-2014),toitimtoi (12-05-2014)

Trang 78 / 79 Đầu tiênĐầu tiên ... 286876777879 LastLast

Chủ đề tương tự

  1. Những khoảnh khắc của mùa Xuân
    By NHAT NGUYET in forum Nhiếp Ảnh
    Trả lời: 10
    Bài cuối: 24-02-2010, 06:32 AM
  2. Hổ - sư tử: 'Anh hùng nhất khoảnh'
    By kehotro in forum Tin Tức, Báo Chí
    Trả lời: 2
    Bài cuối: 12-02-2010, 04:40 PM
  3. Khoảng trời của gió
    By Hiểu Phong in forum Thơ Trữ Tình
    Trả lời: 3
    Bài cuối: 20-01-2010, 07:59 PM
  4. Khoảng lặng ngọt ngào.
    By Bạch Vân in forum Scorpius (Bọ Cạp) & Aquarius (Bảo Bình)
    Trả lời: 12
    Bài cuối: 20-12-2009, 11:28 AM
  5. Luật yêu thương không có điều khoản... bù
    By Anna in forum Chị Em Tham Khảo
    Trả lời: 3
    Bài cuối: 16-12-2009, 01:15 AM

Posting Permissions

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời
  • Bạn không thể dùng tập tin đính kèm
  • Bạn không thể hiệu chỉnh bài
  •