nhưng, than ui, ... không có người đọc. Lúc này mấy quan lớn, quan bé chắc bận chém gió ở đâu đâu, không rảnh về căn nhà này nữa.
Hôm trước nghe Oa định tống táng NR, mình thấy thật buồn. Đọc lại những gì post mấy năm nay, giờ sắp sửa xuống mồ, thấy cũng hơi tiếc. Thôi thì archive một cái cho chắc ăn, kẻo mất trắng như MX ngày xưa.
Khi nào quyết định cử hành tang lễ, xin vui lòng ... báo trước để LK có thì giờ ... dọn nhà.
Không mất trắng đâu LK ui!!!
Trích dẫn của Lão K
Đã make love mà còn phải ráng tưởng tượng đến "tình" thì đúng là LT chưa biết "make love"
Vậy mà cũng có mấy chục bà, thật bất công.
Câu nói của LK khiến PS nhớ đến 1 câu của ông anh dzợ chỉ gồm 4 chữ L!!!