Hix... Cho tới bây giờ BTC mới thở phào nhẹ nhõm vì mọi chuyện và danh sách cập nhật đi ở đã ổn thỏa. Xin cảm ơn sự hợp tác của cả nhà. Giờ chỉ còn ngồi đếm... 1234.... ăn, chơi, ngủ nghỉ.... Nếu cả nhà có hứng tắm ở bể bơi của anh Tặc thì nhớ mang theo đồ bơi nhé... Bou em cứ lo buổi tối ở Tam Đảo sẽ rét lắm... tuy nhiên, theo như anh Tặc mô tả kể cả không mặc gì cũng không sợ lạnh... thế nên chị em cứ việc mặc váy vóc, càng ngắn càng tốt, càng hở càng mát ạ... Em vốn dĩ là kẻ chẳng dám hở ... nhưng ngày mai cũng quyết tâm mặc váy ngắn hơn bình thường (dĩ nhiên là với sự bình thường của nhà em thôi)... Hi vọng các kế hoạch từ các tuyến sân bay, tuyến ô tô sẽ cùng tới điểm hẹn cuối cùng trước [16g ngày 20.1.2012] .... Để chúng ta sẽ làm sinh nhật đúng vào 18h - giờ hoàng đạo đối với Niềm riêng... Và Bou em hi vọng tới phút thứ 89 sẽ có thêm 1 nhân vật đặc biệt của Niềm riêng ạ...Điều này phải chờ tới tối nay mới chốt hạ để có 1 danh sách chính thức !