Vui quá nhỉ, hiiiii
Vui quá nhỉ, hiiiii
...
Người năm trước ra đi không trở lại
Người năm xưa ở lại biết về đâu
Trên lối cũ trăng thu vàng mấy độ
Ngọn đèn đêm lặng lẽ dưới chân cầu.
Tranh thủ lúc trời nắng như đổ lửa... BTC hội ý ở quán cá Gia Lâm... Vui quá... Tuy nhiên đề nghị Tặc đại ca tới cuộc offline sinh nhật NR phải chơi tinh thần fair play chứ không được lấy thịt đè người làm các em út lăn quay ra ngất hết vì bị đàn em của đại ca Tặc chuốc quá liều... Anh Tân Thịnh nói đúng, rượu say phải có bạn hiền, rượu chỉ mang ra để uống với những tri kỷ mà thôi... Đại ca Tặc nhớ lời của em Lovedaisy nếu không ... lần sau chắc Bou và đàn em của Bou chạy tụt giầy mất ...
Chờ đợi quyết tâm câu cá... 45 kg...
Chờ mãi thì có con cá 60 kí tự dẫn xác tới... nhưng mà nhìn cái mẹt kiêu kỳ dã man...
Với mem mới
Hôm nay Love ra dáng bà chủ quát "ô sin" và đàn em dã man... làm Bou cũng choáng...
"Cuộc đời là một sân khấu lớn và mỗi người đều có một vai quan trọng" (Shakespeare)
Tinh thần off ẹp bàn kiểu này líu ai mà theo được
.
Đang tải ...
0%100%
Trong khi chờ cả nhà tiếp tục bóng bàn nhanh chóng đưa tới phần kết luận để sớm đến ngày 20/5 thì hoa lá cũng như người trên vườn nhà Tâzng đã rộn ràng rạo rực chờ đón các anh chị em từ khắp nơi về cùng nhau nâng chén chúc mừng Sn của Niềm Riêng rồi đây
Bồng bềnh xa xa là ngọn núi Ba Vì
Hoa hồng..,
Hoa ngũ sắc
Hoa này ai cũng biết
Hoa huệ tím
Hoa....ko biết tên
Đây là loại hoa ma mị nhất của núi rừng Tam Đảo....hoa Râu Hùm
Last edited by Tazang; 06-05-2012 at 06:48 PM.
"Người vá trời lấp bể - Kẻ đắp lũy xây thành
Ta chỉ là chiếc lá - Việc của mình là xanh"
LaoÁi (07-05-2012),MinhThy (06-05-2012),mktone (08-05-2012),Nhím con (07-05-2012),Nhudadauyeu (06-05-2012),OA _ NỮ (06-05-2012),Phu sinh (20-05-2012),Sheiran (07-05-2012),Thành Phước (06-05-2012),thuphong (06-05-2012)