BTC ui, sao lại đi vào ngày Thứ 3 + Thứ 4 vậy ạ !?!...
NC ui. BTC đã bàn tới bàn lui rùi. Nếu làm ở HN thì rất khó có 1 địa chỉ đẹp, lãng mạn và phù hợp với tiêu chí rộng rãi, thoáng mát và sang trọng như ở Tam Đảo. Đó là lý do mọi người lần này quyết rủ nhau lên núi thăm nhà đẹp của bác Tazzang. Tam Đảo tháng 5 rất chi là đông khách và thường là khách đã đặt sẵn cả tháng rùi thế nên quân nhà mình đông kéo lên phải chọn 2 ngày thường để tự do và Tặc Đại ca có nhiều thời gian để chăm sóc anh chị em một cách kỹ lưỡng anh ạ! NC phải đi đấy nhé. Thiếu 1 mem nhiệt tình như NC là ai cũng buồn lắm đấy! Và nếu NC lần này mang theo fiel đính kèm nữa thì lại càng vui. NR sẵn sàng chìa tay đón các file đính kèm của bạn bè, lần này đi Bou hoành tráng có tới 2 file đính kèm đấy nhá ! ka ka ka
"Cuộc đời là một sân khấu lớn và mỗi người đều có một vai quan trọng" (Shakespeare)
Có lẽ BTC phải tuyên dương 2 thành viên ở xa nhất là Sheiran và chị Nữ Oa đã không quản cự ly xa xôi mà bay về tụ tập với anh chị em. Thực sự là rất vui. Lần trước gặp 2 người đều quá vội vàng, lần này chúng mình có cả 1 đêm để tâm sự đấy nhé! Cứ nghĩ tới mà thèm quá ! Chỉ sợ chị Oa về vì bị các bác nhà mình chuốc rượu, say tình, say người mà không còn biết chia sẻ với riêng ai nữa... hihi
"Cuộc đời là một sân khấu lớn và mỗi người đều có một vai quan trọng" (Shakespeare)
Cập nhật danh sách tham gia:
1. Tazzang
2. Tường Thụy
3. Lao Ái
4. Thu Phong
5. Sheiran
6. File đính kèm của Sheiran
7. Love daisy
8. File đính kèm của Love Daisy
9. Boulevard
10.File đính kèm của Bou (1 mem của NR giấu tên ạ
11. File đính kèm của Bou (Lại 1 mem nữa của NR cũng giấu tên ạ, hihi)
12. Quỷ Xứ
13. Oa Nữ
14...Ban Mai
...................
Danh sách tiếp tục được cập nhật và chờ những đăng ký tiếp theo...
"Cuộc đời là một sân khấu lớn và mỗi người đều có một vai quan trọng" (Shakespeare)