



Thưa các anh chị em và các bạn.
BTC Lễ kỷ niệm sinh nhật Niềm riêng đã thống nhất cụ thể lịch tổ chức :
*Thời gian: 2 ngày 20 (Chủ nhật) và 21.5 (thứ 2) Xe khởi hành từ Hà Nội 13g ngày 20.5 và ra về từ Tam Đảo từ 14g ngày 21.5.2012. Xe ở Hải Phòng sẽ do nhóm Hải Phòng định thời gian cho chuẩn để kịp có mặt trước giờ lễ tổ chức sinh nhật là 18h ngày 20/5.
*Địa điểm tổ chức: Tại Resort Tam Đảo
* Các hoạt động sẽ được tổ chức: Lễ tổ chức sinh nhật sẽ diễn ra vào hồi 18h ngày 20/5. Tùy theo thời gian, một số người có thể đi sớm hơn và ăn nghỉ trong ngày 20/5, nếu tới sớm thì mọi người có mặt ở Bel, nhận phòng nghỉ ngơi ăn trưa chiều dạo quanh nhà Tz hoặc lên tham quan thị trấn TĐ có nhà thờ đá, đền Bà Chúa Thượng ngàn ( leo vài trăm bậc thang thôi).... để đốt time chờ đến tối dự tiệc SN NR chính thức tại nhà hàng của Bel đến khi nào say hết thì ......tính tiếp .
Sáng hôm sau ăn sáng xong cả nhà sẽ đi Mẫu Tây Thiên ( từ chân núi đến đỉnh=6,8km), nếu ngại leo bộ thì leo bằng cáp trep 180/ người/đi+về, sau khi đi Tây Thiên về qua Thiền viện trúc lâm tham quan ( cảnh và hoa lá ở những chỗ này cực kỳ đẹp, ai có máy ảnh nhớ xạc pin và mang thẻ nhớ dự phòng). Đi hết hai điểm này thì cũng đến trưa, cả đoàn quay lại trên đường về có thể dừng chân tại 1 quán rất chân quê ở chân núi Tam Đảo để uống rượu chia tay hẹn hồi tái nạm, ai có công việc thì rẽ phải để ra Vĩnh Yên về HN còn ai có thể lại rẽ trái quay trở lại Bel tiếp tục bồng bềnh....
Trên đây là sơ bộ chương trình. Rất mong cả nhà hưởng ứng và thống nhất lại danh sách
Danh sách dự kiến cho tới ngày hôm nay ạ (từ nguồn tin đăng ký trên diễn đàn và từ 2 Trưởng ban, phó ban tổ chức là anh Tặc và anh Lao Ái thông báo lại cho Boulevard. BTC vẫn tiếp tục đón nhận các mem tiếp tục đăng ký cho tới giờ phút cuối cùng là chiều ngày 20/5. Nếu có sự thay đổi thì xin pm thông báo lại cho Boulevard, anh Tặc hay anh Lao Ái ạ! Rất mong mọi người cùng tham gia đông đủ để chúng ta có 1 buổi lễ sinh nhật hoành tráng, vui vẻ và tràn trề tình cảm...
Last edited by Boulevard; 10-05-2012 at 11:40 PM.
"Cuộc đời là một sân khấu lớn và mỗi người đều có một vai quan trọng" (Shakespeare)
Nhím con (02-05-2012),Nhudadauyeu (01-05-2012)
"Người vá trời lấp bể - Kẻ đắp lũy xây thành
Ta chỉ là chiếc lá - Việc của mình là xanh"




Thông tin mới nhất, em Ban Mai đã liên lạc được với Boulevard rùi... Và em ấy... dù khó khăn tới mấy cũng phải có mặt tại Resort của Đại ca Tặc vào ngày 20.5. Nhóm Hải Phòng thống nhất thời gian để em Ban Mai có thể đón xe tới kịp điểm hẹn ở Hải Phòng để cùng đi với mọi người thẳng tiến tới Tam Đảo ạ!
"Cuộc đời là một sân khấu lớn và mỗi người đều có một vai quan trọng" (Shakespeare)
Nhím con (02-05-2012)




"Cuộc đời là một sân khấu lớn và mỗi người đều có một vai quan trọng" (Shakespeare)
Nhím con (02-05-2012)
Boulevard (01-05-2012),Nhím con (02-05-2012),Nhudadauyeu (01-05-2012)
Cố lên em ơi, Chị thích nhìn thấy lại hình ảnh TZ ép em uống rượu và chị ngồi bên cạnh nuốt giùm em từng ngụm đắng cay ...Và nếu em say ko có lão Lang thang ở đó thi triển nhất chỉ công bấm huyệt tỉnh cho em thì chị nghĩ vẫn có khối cao nhân luyện được nhị chỉ công, tam chỉ công...Đả thông huyết mạch cho em tỉnh lại tức thì...
Chị ơi, ko có chị và anh Tường Thuỵ thì chán lắm chị à. Chị cố đi nha để còn làm mẫu cho em luyện tay nghề nữa. Em hứa sẽ chụp bắt được những khoảnh khắc tâm hồn thơ của chị đang phát tán cùng với mây trời Tam đảo. Hì hì. Và hình ảnh anh TT say say tỉnh tình như một Chí phèo đang hé mắt kiếm tìm Thị no
Que Sera, Sera. Whatever will be, will be
The future's not ours, to see
Que Sera, Sera
.
Nghe mọi người bàn tán thấy náo nức lắm... đọc mấy câu OA viết mà k nhịn được cười... nhớ cái hồi ở QN uống rượu thâu đêm ha. NR mình, một góc tĩnh lặng mỗi người mỗi vẻ nhưng đều là những người bạn rất tốt, rất nhiệt tình. Tình hình là nghe em Bou tả leo núi 6,8 km thì TP xin làm chân đứng dưới trông đồ.
Ảnh Oa chụp đẹp lắm nhất là em có những đk cảnh tuyệt vời, máy đỉnh thêm chút xíu bay bay nữa thì k chê vào đâu được, bảo đảm các cao nhân vào thưởng lãm cũng phải ngất ngây bởi đk phong cảnh đẹp để chụp k phải ai cũng có...
Chị sẽ cố gắng hết sức chỉ sợ sức khỏe k cho phép thì chịu thôi.
Last edited by thuphong; 02-05-2012 at 01:34 PM.
Sẽ còn có ngày mai
Với thời gian như vậy và lịch lượn thì Boi cũng chỉ dám rón rén phương án 50/50 thôi. (Đặc biệt là dính thứ 2 nữa thì dù đang ở HP cũng rất khó)
Boulevard (01-05-2012),Nhím con (02-05-2012),Nhudadauyeu (01-05-2012),Sheiran (01-05-2012)