Theo trao đổi, Bou mạn phép thay mặt BTC quyết định lịch off của Btc sẽ vào ngày 20 va 21.5 (tức chủ nhật và thứ 2) như vậy sẽ tránh cho Resort lịch đông khách vào thứ 6 và thứ 7 cả nhà nhé. Rất mong mọi người ủng hộ
Theo trao đổi, Bou mạn phép thay mặt BTC quyết định lịch off của Btc sẽ vào ngày 20 va 21.5 (tức chủ nhật và thứ 2) như vậy sẽ tránh cho Resort lịch đông khách vào thứ 6 và thứ 7 cả nhà nhé. Rất mong mọi người ủng hộ
"Cuộc đời là một sân khấu lớn và mỗi người đều có một vai quan trọng" (Shakespeare)
Cũng là hợp lý, cả nhà cân đối lịch trình sao để từ trưa CN mọi người có mặt ở Bel, nhận phòng nghỉ ngơi ăn trưa chiều dạo quanh nhà Tz hoặc lên tham quan thị trấn TĐ có nhà thờ đá, đền Bà Chúa Thượng ngàn ( leo vài trăm bậc thang thôi).... để đốt time chờ đến tối dự tiệc SN NR chính thức tại nhà hàng của Bel đến khi nào say hết thì ......tính tiếp.
Sáng hôm sau ăn sáng xong cả nhà có thể đi Mẫu Tây Thiên ( từ chân núi đến đỉnh=6,8km), nếu ngại leo bộ thì leo bằng cáp trep 180/ người/đi+về, sau khi đi Tây Thiên về qua Thiền viện trúc lâm tham quan ( cảnh và hoa lá ở những chỗ này cực kỳ đẹp, ai có máy ảnh nhớ xạc pin và mang thẻ nhớ dự phòng). Đi hết hai điểm này thì cũng đến trưa, cả đoàn quay lại trên đường về có thể dừng chân tại 1 quán rất chân quê ở chân núi Tam Đảo để uống rượu chia tay hẹn hồi tái nạm, ai có công việc thì rẽ phải để ra Vĩnh Yên về HN còn ai có thể lại rẽ trái quay trở lại Bel tiếp tục bồng bềnh....
Trên đây là sơ bộ chương trình, đề nghị cả nhà tiếp tục " bóng bàn" để Trưởng BTC Bù-lu-voa chốt hạ sớm triển khai công việc và Tz còn vào rừng xem có săn bắn được con gì là lạ cho cả nhà oánh chén nữa chứ![]()
"Người vá trời lấp bể - Kẻ đắp lũy xây thành
Ta chỉ là chiếc lá - Việc của mình là xanh"
bro Tắc nói gần đúng, " cái Tay cái Tay cái Tay, Lá thích cái tay.. rồi nắm lấy cái chân... "
Ấy zà, thế này là tuyệt vời rồi !!! Bou ơi, em khẩn trương theo khẩu hiệu " Đôn đốc - Thúc dục - Căn ke " thời gian nhanh nhanh đi, tình hình rất chi là khả quan rồi đó, vui vui vui...........
:cool:
Vui quá Lá viết vội : Thúc Dục = Thúc giục ạ :nguong:
Last edited by LaoÁi; 30-04-2012 at 04:44 PM.
Người năm trước ra đi không trở lại
Người năm xưa ở lại biết về đâu
Trên lối cũ trăng thu vàng mấy độ
Ngọn đèn đêm lặng lẽ dưới chân cầu.
Thế anh Ái lên chỗ anh Tặc sớm đi nhé, ngang Tam Đảo em phi thân xuống luôn, 2 anh đỡ em, thấy gầy dzị chứ 1 ng đỡ sợ ko nổi![]()
Chị ơi. Lịch họp định kỳ liệu có thể vắng mặt được không? Thực sự là Niềm riêng rất vui khi chị đăng ký tham gia, giờ lại thấy chị thoái trào... Quả thực tổ chức 1 cuộc gặp gỡ cho mọi người để có đông đủ thật là khó quá. Người này đăng kí đi được thì người kia lại không thể. 1 năm mới có 1 lần, BTC và mọi người đều rất nóng lòng và đón chờ các anh chị ở xa về tham gia. Chị cố gắng thu xếp chị nhé.Bou em đã vinh dự được tham gia kỷ niệm sinh nhật Nguyệt Viên ở HN rùi, và cũng rất mong chị và các anh chị cũng có dịp tụ tập như thế này. Tam Đảo sẽ có nhiều thú vị để offline lắm chị ơi. Nhất là Tặc đại ca em cũng nóng lòng chờ đón mọi người ở phương xa về thăm đại bản doanh của anh ấy. Mọi người cố gắng nhé. Anh Hahaha ui... Anh và chị Pha Lê cùng các mem ở SG cố gắng thu xếp, đừng làm bác Tặc của em buồn...
Hơn thế nếu ai mà đọc bài của anh Lao Ái và cả thơ nữa... thì khó lòng từ chối lắm đó nhé...
"Cuộc đời là một sân khấu lớn và mỗi người đều có một vai quan trọng" (Shakespeare)
Đang tải ...
0%100%