Có chút thay đổi về thời gian tổ chức sinh nhật Niềm Riêng. thời gian sẽ vào 2 ngày 23.5 và 24.5 (tức chậm lại đúng 1 tuần).Xin mọi người lưu ý giúp để bố trí công việc để tham gia ạ. Trân trọngg
Có chút thay đổi về thời gian tổ chức sinh nhật Niềm Riêng. thời gian sẽ vào 2 ngày 23.5 và 24.5 (tức chậm lại đúng 1 tuần).Xin mọi người lưu ý giúp để bố trí công việc để tham gia ạ. Trân trọngg
"Cuộc đời là một sân khấu lớn và mỗi người đều có một vai quan trọng" (Shakespeare)
Ban Mai (29-04-2012),Nhím con (29-04-2012),Nhudadauyeu (29-04-2012),OA _ NỮ (30-04-2012),Phu sinh (29-04-2012)
Vậy BanMai có thể di chuyển lịch vào 22.5 va 23.5 dc khong em hoặc nhích sớm hơn 1 tuần từ 8.5 đến 11.5. Lịch cũ thì Bou phải thi cao học không thgia được à. Bou em đã trao đổi với a Tặc và a Lao Ái thì mọi người quyết định dịch chuyển. nếu mọi người số đông k thgia được vào 2 tuần đó thì Bou em xin rút vì đại cục là quan trọng. Chị Oa, Sheran, Ban Mai là 3 người ở xa cho ý kiến ngay xem thu xếp được những ngày nào để BTC xếp lịch lại nhé. cố gắng để có được số người đầy đủ nhất ạ? Mọi người cho ý kiến sớm nhé.
"Cuộc đời là một sân khấu lớn và mỗi người đều có một vai quan trọng" (Shakespeare)
Chả biết thế nào bây giờ![]()
Đang tải ...
0%100%
Thưa các anh các chị và các bạn ! Như đã trao đổi, việc thống nhất thời gian để anh chị em chúng ta tụ tập được với số lượng mem đông nhất vẫn đang là dự kiến, điều này Bou và BTC đã sơ bộ ngay từ đầu, ngày chính thức vẫn còn đang trong thảo luận, chưa thông qua, vì vậy BTC rất mong các mem nhiệt tình thảo luận để chúng ta có kỳ sinh nhật NR3 thật đông vui và hiệu quả nhất.
Để hội tụ được, Lá xin đề nghị nhóm HP lên tiếng, nhóm SG cùng cho ý kiến, nhóm HN cũng xúm vào góp ý.
Xin sơ bộ nhóm như sau :
HP :
Chị Oa, anh Boy, anh Nhím, CVK, Nhộng, Ban Mai, Quỷ Xứ (Hải Dương)...và một vài mem nữa...
SG :
Pha Lê, bé Cỏ (x 2), haha... Các anh chị ở trỏng ai đang lưỡng lự xin mời lên tiếng à nha
HN:
Chị Thu Phong, anh Thụỵ, Mốc Xinh, Sún, Bou (x 3), em Say (x2), Dấu yêu, ngayhomqua, .. khoảng 9 (Còn ai nữa nhỉ? Sơn nữ, Mocximan, gang rỉ, Secret đâu rồi...)
Khu vực miền Trung : chưa biết có ai hem à ta.......(Các anh Quy Nhơn đâu nhỉ...??????????)
...và một số các mem khác đang cân nhắc thời gian, sơ bộ chúng ta có 20 nhân sự...dự trù đến ngày chốt có khoảng 2 hoặc 5 mem nữa. Vậy Lá ước tính có khoảng 25 người. (Nếu có khả năng vọt tới 30 mạng thì vui tợn )
*Các việc cần làm:
- HN thống nhất nhân sự, phương tiện di chuyển (Chung, riêng..) sau đó bá cáo với đại diện BTC (Boulevar)
- SG chốt nhân sự, bay thẳng Cát Bi hợp đoàn HP.
- HP chốt danh sách tham dự thông qua chị Oa, CVK hoặc Nhộng, sau đó book xe phân khối nhớn, đầy đủ chỗ ngồi. (Quan trọng nhất là tài xế)
- Các mem nào đang do dự thì khẩn trương lên tiếng (về thời gian, phương tiện)...để BTC nắm và điều phối.
- Về thời gian đại sự, do đại diện Bou của BTC có việc bất khả kháng, nên có đưa ý kiến lùi về ngày 25, 26. Tuy nhiên, để đảm bảo tính ăn chơi đàn đúm có tổ chức từ nhiều năm qua, vui xoã tới bến và lành mạnh, sau khi tham vấn và được sự chỉ đạo của Hiệp Hội ĂN CHƠI XUYÊN LỤC ĐỊA, Lá đề nghị các mem khẩn trương trao đổi, để BTC tham khảo và đưa ra ý kiến chốt hạ cuối cùng, chốt đã chét thì cấm các anh chị em nào thay đổi.
* Lá dự trù trên các điều kiện khách quan như sau :
- Ngày cuối tuần, đại bản doanh của lão Tắc sẽ đông khách, tuy nhiên theo kinh nghiệm đánh giá, số khách này nếu có đi nghỉ, sẽ bắt đầu di chuyển vào ngày t7 hoặc CN...Đoàn NR của chúng ta chỉ cần lệch sớm vào trưa ngày t6 (tức ngày 18/05 ), đây là ngày sát cuối tuần, có anh chị em nào công chức thì vẫn có thể loay hoay đến khoảng 3h chiều, sau đó khẩn trương té, việc di chuyển lên resost khoảng 2 tiếng, vẫn kịp tg hợp đoàn để khít cuộc gặp giao lưu buổi chiều, đêm ấy chúng ta vẫn được ngủ tập thể cùng nhau, chưa vướng vào ngày t7 đông khách, (nếu ai muốn ngủ riêng với nhau thì BTC không quản lý )... Nếu mem té riêng thì khẩn trương nhằm thẳng hướng Tam Đảo, nếu té chung thì cònfơm với HP hẹn địa điểm đón, điều này rất quan trọng, tránh việc nhiều người phải chờ đợi vài cá nhân...Lúc ấy anh Nhím, anh Boy, và một vài mem khác đến ngày đó kiểu gì cũng tính được cách để đi, các anh không đi được thì đại nhạc hội ăn chơi NR3 sẽ buồn lắm đấy nhé, và quan trọng : nàng Ban Mai xinh đẹp của chúng ta không bị trễ thời gian về lại xứ củ sâm Hàn Xẻng
- Mọi người ai tham gia, ai có ý kiến xin đề nghị lên tiếng nhanh ạ... anh Tắc xem Lá tính vào ngày đó được chưa ? ý Bou thế nào ? các ý kiến của anh chị em khác ra sao ?, ai đang lấn cấn về thời gian...Lá đề nghị lên tiếng ngay ngay ngay và nhanh nhanh nhanh![]()
- Mà cái ông Quỷ Xứ kia, mọi người đang rôm rả thảo luận, ông lại ngồi ông rặn ra một đống thơ dài ngoẵng, bó tay với ông.....
Cuối cùng, để kết thúc ý kiến của mình, Lá chân thành kêu gọi tất cả anh chị em NR chúng ta hãy cùng vì nhau, đúng với tinh thần "Bằng hữu tương phùng, chân tình hội ngộ" để có được buổi SN lần 3 thật vui vẻ, đầm ấm, trên tinh thần thân ái được thành công tốt đẹp !
Lá kính !
Ăn chơi chẳng ngại mưa rơi
Nếu trời mưa quá dân chơi xin thề
Không vui nhất định không về
Nếu trời mưa quá xin thề vẫn chơi
Bên nhau vui đến tả tơi
Xiêm y xộc xoạc thân phơi trên giường
Dân chơi đều có tình thương
Thương mình thương bạn thương đè lên nhau
Trong tay quên lối trước sau
Môi hờ mắt nhắm vui mau mộng lành
Vài lời xin viết loanh quanh
Đã chơi thì hãy thả phanh ngại gì
Rượu say chân bước chữ chi
Người say cho hết những gì với nhau
Đời thường vốn lắm nỗi đau
Dân chơi là phải gặp nhau quên đời !
Last edited by LaoÁi; 30-04-2012 at 12:31 PM.
Người năm trước ra đi không trở lại
Người năm xưa ở lại biết về đâu
Trên lối cũ trăng thu vàng mấy độ
Ngọn đèn đêm lặng lẽ dưới chân cầu.
[QUOTE=LaoÁi;114491]Thưa các anh các chị và các bạn, như đã trao đổi, việc thống nhất thời gian để anh chị em chúng ta tụ tập được với số lượng mem đông nhất vẫn đang là dự kiến, điều này Bou và BTC đã sơ bộ ngay từ đầu, ngày chính thức vẫn còn đang trong thảo luận, chưa thông qua, vì vậy BTC rất mong các mem nhiệt tình thảo luận để chúng ta có kỳ sinh nhật NR3 thật đông vui và hiệu quả nhất.
Để hội tụ được, Lá xin đề nghị nhóm HP lên tiếng, nhóm SG cùng cho ý kiến, nhóm HN cũng xúm vào góp ý.
Xin sơ bộ nhóm như sau :
Hải Phòng :
Chị Oa, anh Boy, anh Nhím, CVK, Nhộng, Ban Mai, Quỷ Xứ (Hải Dương)...và một vài mem nữa... = 7
SG : Pha Lê, bé Cỏ (x 2), haha... = 4
HN : Chị Thu Phong, anh Thụỵ, Bou (x 3), em Say (x2), Dấu yêu, ngayhomqua .. = 9
...và một số các mem khác đang cân nhắc thời gian, sơ bộ chúng ta có 20 nhân sự...dự trù đến ngày chốt có khoảng 2 hoặc 5 mem nữa. Vậy Lá ước tính có khoảng 25 người.
- Các việc cần làm:
- HN thống nhất nhân sự, phương tiện di chuyển (Chung, riêng..) sau đó bá cáo với đại diện BTC (Boulevar)
- SG chốt nhân sự, bay thẳng Cát Bi hợp đoàn HP.
- HP chốt danh sách tham dự thông qua chị Oa, CVK hoặc Nhộng, sau đó book xe phân khối nhớn, đầy đủ chỗ ngồi. (Quan trọng nhất là tài xế)
- Các mem nào đang do dự thì khẩn trương lên tiếng (về thời gian, phương tiện)...để BTC nắm và điều phối.
- Về thời gian đại sự, do đại diện Bou của BTC có việc bất khả kháng, nên có đưa ý kiến lùi về ngày 25, 26. Tuy nhiên để đảm bảo tính ăn chơi có tổ chức từ nhiều năm qua, vui xoã tới bến và lành mạnh, sau khi họp tham vấn và được sự chỉ đạo của Hiệp Hội ĂN CHƠI XUYÊN LỤC ĐỊA, Lá đề nghị các mem khẩn trương trao đổi, để BTC tham khảo và đưa ra ý kiến chốt hạ cuối cùng, chốt đã chét thì cấm các anh chị em nào thay đổi.
* Lá dự trù trên các điều kiện khách quan như sau :
- Ngày cuối tuần, đại bản doanh của lão Tắc sẽ đông khách, tuy nhiên, Lá theo kinh nghiệm, số khách này nếu có, sẽ bắt đầu di chuyển vào ngày t7 hoặc CN...Đoàn NR của chúng ta chỉ cần lệch sớm vào trưa ngày t6 (tức ngày 16/05 )
hihi, ý kiến rất hay. chỉ có điều từ 13.5 đến 20.5 em không thgia được mà trừ tuần có ngÀy đó ra thì ok ạ. anh xếp lịch vào tuần trước hoặc sau em mới thgia được. huhi
[/COLOR][/I]
"Cuộc đời là một sân khấu lớn và mỗi người đều có một vai quan trọng" (Shakespeare)
Được người nọ thì mất người kia. gay go quá ta. BM thì ở xa về. B thì trưởng ban tổ chức. ko thể thiếu ai được. Hai người bàn kỹ lại đi nha. Chị lâu rồi chưa gặp BM, hi vọng ngày đó gặp được em. Em thử cố gắng hết sức coi. Một con đường đều có lối ra mà...
Que Sera, Sera. Whatever will be, will be
The future's not ours, to see
Que Sera, Sera
Em chưa biết sẽ bay ra HP hay HN ạ, nhưng em sẽ thông báo sớm với nhà mình để xếp lịch công việc chung![]()