Em xin phép bà ngoại xem sao ạ.
Mĩm thị nhộn gớm nhỉ, thu xếp tg rồi đi đi, có Dấu yêu đi về trong ngày, Mĩm thị là 2, không biết ngayhomqua có tiện theo quỹ thời gian kiểu nì khong hể...?
Nếu HN có mem nào có nhu cầu đi về trong ngày thì xin lên tiếng ngay nhé, để Lá còn tính...
Người năm trước ra đi không trở lại
Người năm xưa ở lại biết về đâu
Trên lối cũ trăng thu vàng mấy độ
Ngọn đèn đêm lặng lẽ dưới chân cầu.




"Cuộc đời là một sân khấu lớn và mỗi người đều có một vai quan trọng" (Shakespeare)
12h trưa em lên 18h em xuống![]()
Đang tải ...
0%100%
LaoÁi (11-05-2012)




Sau khi bàn thảo và theo nguyện vọng của mọi người, thì lễ sinh nhật sẽ được bắt đầu vào 18h ngày 20.5 để mọi người có nhiều thời gian để hàn huyên tâm sự và nâng chén. Vậy lại nhích thời gian lên là 18h. Tuy nhiên, phương án về khoảng 22g là bất đăc dĩ với những người bất khả kháng còn không với chung mọi người thì theo thiển nghĩ của Bou thì đã vui phải tới bến... và cái bến đó là anh em phải có tăng 1, tăng 2... và tăng 3 ngủ chung thân mật mới hấp xì dẫn ạ... Tha hồ mà hàn huyên và tâm sự! (PS riêng đại ca Tặc: Vui tới bến chứ không phải say tới bến đâu lão Tặc nhá!)
"Cuộc đời là một sân khấu lớn và mỗi người đều có một vai quan trọng" (Shakespeare)
hiiii, cô Bou lại xa xôi gì đấy nữa nhỉ..trách nhiệm của Lá với mấy anh chị em HN đới...Lá muốn mọi người càng tham gia đông càng tốt, dồn ép tg để mọi người đều được tham gia, nhưng ngặt vì có một vài mem HN tg ko nở thêm được sang ngày hôm sau, nên Lá đang tính phải nhịn bớt rượu để còn tỉnh táo hạ sơn và xoay vô lăng đưa anh chị em HN cần về sớm đới.....
Mọi người cân đối quỹ thời gian của mình nhé, thống nhất đến ngày 18/05 thì các mem và BTC chốt hạ lần cuối, mong tiếp tục nhận thêm đăng ký của các mem khác còn đang lưỡng lự ...nhanh nhanh nhanh nhanh !
Người năm trước ra đi không trở lại
Người năm xưa ở lại biết về đâu
Trên lối cũ trăng thu vàng mấy độ
Ngọn đèn đêm lặng lẽ dưới chân cầu.
Quả tình là p.án đi về ngay trong đêm là p.án không nên chút nào vì quãng đường từ Tam Đảo rất gần ( có gần 70km) nhưng có hơn 20km là đường đèo dốc cực kỳ nguy hiểm nhất là khi đi đêm+ chút mennên vì cái sự an toàn trên hết Tazang đề nghị cả nhà tính toán lại để cuộc vui của chúng ta thật sự trọn vẹn chu toàn
@all: cả nhà cơn-phơm sớm để Tazang có thời gian chuẩn bị chu đáo đón tiếp với ạ
"Người vá trời lấp bể - Kẻ đắp lũy xây thành
Ta chỉ là chiếc lá - Việc của mình là xanh"