Tháng 5 sắp đến rùi, NR qua mỗi năm ngày càng vắng...
... Im lặng và riêng rẽ...
... Cứ như chẳng còn ai...
... Buồn...
Năm nay nhà mình có định làm tiệc tùng gì ko ạ?
Hay mình tổ chức tiệc sinh nhật ở Tam Đảo nhỉ ^^
Tháng 5 sắp đến rùi, NR qua mỗi năm ngày càng vắng...
... Im lặng và riêng rẽ...
... Cứ như chẳng còn ai...
... Buồn...
Năm nay nhà mình có định làm tiệc tùng gì ko ạ?
Hay mình tổ chức tiệc sinh nhật ở Tam Đảo nhỉ ^^
Last edited by Sheiran; 20-03-2012 at 11:20 AM.
Boulevard (20-03-2012),Dung_SHA (27-03-2012),LaoÁi (28-03-2012),LÃO HẠC (28-03-2012),Lão K (21-04-2012),Marat Safin (27-03-2012),Nhím con (21-03-2012),Nhudadauyeu (27-03-2012),OA _ NỮ (27-03-2012),Phu sinh (20-03-2012),songdeyeu (20-03-2012),Tường Thụy (20-04-2012),TeacherABC (20-03-2012),thuphong (21-03-2012)
Ngôi nhà Niềm Riêng thì vẫn vẫn còn đó nhưng các thành viên trong nhà thì lưu lạc nơi đâu?
Nếu lúc nào kiếp người quá khổ
Hãy yêu đời như đã tự yêu ta.
-NX-
Dung_SHA (27-03-2012),LaoÁi (28-03-2012),LÃO HẠC (28-03-2012),Marat Safin (27-03-2012),Nhím con (21-03-2012),OA _ NỮ (27-03-2012),Phu sinh (20-03-2012),Tazang (27-03-2012),Tường Thụy (20-04-2012),TeacherABC (20-03-2012),thuphong (21-03-2012)
NR bây giờ hồn ai người đó giữ.Nơi ốc đảo hoang vắng này giờ chỉ có vài ba mảnh hồn yêu nữ (hay yêu bà) là còn bay lãng đãng ý ới gọi hồn nhau thôi như chị TP, BOUL, và OA NỮ ....
Tuy luôn tự nhủ rằng Net chỉ là một thế giới ảo ko gì là quan trọng, nhưng tại sao nó lại lấy đi thời gian thực của ta...Mà thời gian là vàng bạc?
Vẫn biết rằng Net chỉ là một tấm gương soi, quay mình đi mọi thứ đều tan biến...Nhưng tại sao mỗi khi khóc ta lại muốn thấy mình trong gương?
Mọi người bảo, Net chỉ là một phần trong thế giới phẳng để mọi người lăn vào nhau một cách nhanh nhất...Và cũng để bật ra nhau một cách lẹ nhất...Dưng tai sao những dấu vết để lại hằn sâu đến thế?
Ai cũng nói Net là một minh chứng cho hình ảnh“ Bằng hữu tương phùng” nhưng tại sao lại khó hình thành được cuốn phim “Chân tình hội ngộ”?
Ảo chập chờn thực! Thực chất chồng ảo.
Thôi OA NỮ đi rót cho cho mình một ly rượu đỏ nữa cho nó thấm giọng để tán tiếp – thêm – nữa.
Last edited by OA _ NỮ; 28-03-2012 at 04:34 AM.
Que Sera, Sera. Whatever will be, will be
The future's not ours, to see
Que Sera, Sera
Boulevard (29-03-2012),Dung_SHA (27-03-2012),LaoÁi (28-03-2012),LÃO HẠC (28-03-2012),Marat Safin (27-03-2012),Nhím con (05-04-2012),Nhudadauyeu (27-03-2012),Phu sinh (01-04-2012),Sheiran (03-04-2012),songdeyeu (09-06-2012),Tazang (27-03-2012),Tường Thụy (20-04-2012),thachanhtim (11-04-2012),Thảo_ANA (03-04-2012),thuphong (27-03-2012)
Boulevard (29-03-2012),Dung_SHA (27-03-2012),LaoÁi (28-03-2012),LÃO HẠC (28-03-2012),mktone (29-03-2012),Nhím con (05-04-2012),Nhudadauyeu (27-03-2012),OA _ NỮ (27-03-2012),Phu sinh (01-04-2012),Sheiran (03-04-2012),songdeyeu (09-06-2012),Tazang (27-03-2012),Tường Thụy (20-04-2012),thachanhtim (11-04-2012)
Năm nay chắc chắn sẽ tổ chức chứ cả nhà nhỉ
Em mong được gặp lại mọi người lắm
------------------------------------------------------------------------
Trong đôi mắt em, anh là tất cả ...!!!
LaoÁi (28-03-2012),LÃO HẠC (28-03-2012),Nhím con (05-04-2012),Phu sinh (01-04-2012),Sheiran (03-04-2012),Tường Thụy (20-04-2012),thachanhtim (11-04-2012)
LaoÁi (28-03-2012),mktone (29-03-2012),Nhím con (05-04-2012),Nhudadauyeu (29-03-2012),OA _ NỮ (29-03-2012),Phu sinh (01-04-2012),Sheiran (03-04-2012),songdeyeu (09-06-2012),Tường Thụy (20-04-2012)
LaoÁi (28-03-2012),Nhím con (05-04-2012),Nhudadauyeu (29-03-2012),OA _ NỮ (29-03-2012),Phu sinh (01-04-2012),Sheiran (03-04-2012),songdeyeu (09-06-2012),Tường Thụy (20-04-2012)
...
Là lính mới - mk mong NR với những Cõi Riêng, Tâm tình, cùng những gặp gỡ ( luôn nhìn thấy nhau)... qua mạng, cũng như những dịp gặp mặt.
SN MR tháng Năm là ngày mấy ace ơi ?
.. Dẫu - có dịp gặp nhau qua hình thức nào ( cõi riêng, hoàn cảnh cá biệt) chúng ta luôn có những cơ hội gặp gỡ nhau, trên diễn đàn này, phải không ạ ? ... ;-)
Khi acm có dịp hội hè với nhau, cho mk cùng nâng chén với ... nhé ;-)
.
Boulevard (29-03-2012),LÃO HẠC (29-03-2012),Nhím con (05-04-2012),OA _ NỮ (01-04-2012),Phu sinh (01-04-2012),Sheiran (03-04-2012),Tường Thụy (20-04-2012),thachanhtim (11-04-2012)
[COLOR="rgb(46, 139, 87)"]Các thành viên vẫn về đấy, có điều là cần có 1 sự khởi xướng và thực sự nhiệt huyết của mọi con người... Em vẫn thấy chí ít Niềm riêng cũng có tầm khoảng 30 "gạo cội" thường xuyên đi lại vào ra nhà mình, điểm danh thử xem có thiếu những ai không nhé vấn đề là phải có "chủ xị": Phù Sinh, Đông Quân, Oa Nữ, Thu Phong, TeacherABC, Lão K, Triplec, Tazzang, Lao Ái, Sheiran, Lão Hạc, Nhím con, Nhudadauyeu, Quỷ xứ, Nhộng, Tân Thịnh, Lovedaisy, Ban Mai, Boulevard, Suwild, Candy, Hahaha, Cùi BẮp, Hương Nhu, Yeucc100, MinhThy, Sơn nữ, Tường Thụy... dó là những người vẫn vào còn 1 loạt những người ít vào nhưng không có nghĩa là không quan tâm tới Niềm riêng khi có cuộc tụ tập anh chị em... Chúng ta còn có thêm những người bạn mới của topic hội Tennis nữa, nếu có làm, chắc chắn cũng phải dược tầm 15 người là ít... Trời ui... cũng rất hoành tá tràng đấy ạ! Nhà mình có thể ưu tiên xem ở thành phố nào có đông anh chị em tham gia hơn thì có thể tổ chức, nếu người ở thành phố khác hoặc như chị Oa, Lão K, BanMai mà có thể về nước tham gia thì quá là ok... Em đề nghị bầu ra 1 ban tổ chức nếu mọi người quyết tâm làm ạ! BTC đó có thể ở TPHCM có thể ở HN vì mem ở 2 thành phố này đông hơn nên sẽ ưu tiên làm ở 1 trong 2 thành phố, còn nếu làm ở HN chúng ta có thể làm ngay tại thủ đô hoặc có thể du hí lên thăm đại ca Tazzang . Theo Boulevard em thì điều này phụ thuộc vào sự xốc lại tinh thần của cả nhà. Thực tế từ giờ tới 15.4 Boulevard em phải làm nhiều quá : Bài vở báo chí đã bận, còn làm đề cương luận văn để bảo vệ, thi và làm tiểu luận 4 môn liền... Nếu sau ngày 15.4 thì Boulevard em sẽ chú tâm hơn nếu mọi người muốn em góp sức ạ! Phương châm của em là cứ làm đã, có hô hào thì anh em mới tham gia và không phải cứ post bài là quan tâm tới NR đâu, vẫn có những người lặng lẽ quan tâm mà... Diễn đàn cũng như con người, có lúc thăng, lúc trầm, lúc mạnh, lúc yếu... nó phụ thuộc vào chính mỗi con người cũng có lúc vui, lúc buồn, lúc ham muốn lúc lại muốn ở ẩn... Túm lại sẽ vì tập thể để chúng ta có 1 cuộc ọp ẹp hoành tráng, em đề nghị các đại ca cùng tham gia thảo luận để đưa ra phương án ạ
"Cuộc đời là một sân khấu lớn và mỗi người đều có một vai quan trọng" (Shakespeare)
Boulevard (29-03-2012),Phu sinh (01-04-2012),Sheiran (03-04-2012),Tường Thụy (20-04-2012)