Bài 1 đến 1/1

Chủ đề: Say đêm nay

  1. #1
    Newbie Photobucket jangdonggun's Avatar
    Ngày gia nhập
    Jan 2010
    Location
    i live in bac ninh
    Bài viết
    15
    Thanks
    0
    Thanked 7 Times in 4 Posts

    Default Say đêm nay

    Ta muốn say cho đời thêm tan nát
    Ta muốn sầu cho tan tác tim ta
    Thế giới bao la lòng người hoang phế
    Dẫu biết thế
    14/2 ngày mai hạnh phúc
    Của loài người, nhân loại….
    Nhưng không phải của ta!

    Đêm đến ngày!
    Sáng rồi tối!
    Tất cả quy luật của thời gian
    Hợp rồi tan cuối chiều…
    Ai ơi nên nghĩa vợ chồng
    Nhớ đem hạnh phúc thêm Hồng tuổi xuân
    Nhựa ơi bám lấy cành Thông
    Mưa xa ướt nắng chạnh lòng ven Đê

    Hai năm vui bút, quen đường
    Đâu bằng 1 phút cánh sương gợn nhòa
    Và đêm nay tình xa và vắng
    Và đêm nay chén đắng thêm nồng
    Ta hãy say cho Ruột quặn theo sông
    Cho kiếp này trọn chén tình Nồng
    2,3 Hết cho tình cạn tình tan.
    123 Zô, 23 Zô , 23 Uống. 100 %[/SIZE]

  2. Có 2 thành viên cám ơn bài của jangdonggun:

    Nhím con (22-02-2012),Phu sinh (19-02-2012)

Posting Permissions

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời
  • Bạn không thể dùng tập tin đính kèm
  • Bạn không thể hiệu chỉnh bài
  •