Last edited by Boulevard; 05-10-2010 at 12:15 AM.
"Cuộc đời là một sân khấu lớn và mỗi người đều có một vai quan trọng" (Shakespeare)
get_out_cs (02-06-2011),Huyzozo (04-10-2010),Phu sinh (05-10-2010),Sheiran (05-10-2010),SunWild (05-10-2010)
Trời mưa phùn đủ để ướt hết người nếu ngồi trọn 2 tiếng xem liên hoan, nhưng đã có cả nghìn người ngồi xem, em chỉ xem được 1/2 rồi về vì 1 ngày em cày tới 4 địa điểm ở Hà Nội.
Điệu múa cổ Lục cúng do các nhà sư ở Hà Nội thể hiện
[IMG][/IMG]
[IMG][/IMG]
[IMG][/IMG]
Múa trống bồng Triều Khúc
[IMG][/IMG]
Khán giả đội mưa xem múa cổ
[IMG][/IMG]
He he, còn đây là "Tác giả" của loạt ảnh trên cũng đội mưa vì riêng mình em có áo mưa chuẩn bị sẵn nên cười trong mưa...
[IMG][/IMG]
"Cuộc đời là một sân khấu lớn và mỗi người đều có một vai quan trọng" (Shakespeare)