Đúng rồi chị ạ. Tối nay em sẽ "xử lý" đồng chí "Hoa hồng gai", cũng tại vì đồng chí ấy đang rảnh rỗi nghỉ hè nên mẹ mới thả cho một chút. Chứ vào guồng học rồi, thì MA bận kinh khủng, bé không còn có thời gian mà chát chít, lên mạng và tự ghi âm lời hát của mình trên zing nghe lại đầy thích thú... Em nghĩ năm lớp 7 chính là năm bản lề của cấp 2, nên cũng thả cho MA 1 chút vào thời gian nghỉ hè để vào năm học thì vắt chân lên cổ mà học... Với lại bé cũng là 1 đứa trẻ khá già dặn so với tuổi của bé. Nói chung em có niềm tin là bé sẽ khó hư sau những suy nghĩ của bé. Nhưng phòng vẫn hơn là chống chị ạ. Em cũng sẽ nói với bé giảm bớt thời gian vào internet vì quả thực internet cung cấp cho mình bao nhiêu kiến thức bổ ích nhưng cũng vô vàn những cái bất lợi nên tránh. Em cũng hoàn toàn bất ngờ khi thấy bé nhẩy vào viết bài đột ngột trong Những khoảnh khắc, lại lấy 1 cái tên khá ấn tượng. hihi