Trang 22 / 143 Đầu tiênĐầu tiên ... 1220212223243272122 ... LastLast
Bài 211 đến 220/1421

Chủ đề: Những khoảnh khắc vui buồn

  1. #211
    Yêu cái đẹp Ghét cái xấu! PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket Boulevard's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2010
    Location
    Hà Nội
    Bài viết
    2.784
    Thanks
    5.803
    Thanked 12.553 Times in 2.471 Posts

    Default Ðề: Những khoảnh khắc...

    Trích dẫn Trích dẫn của hahaha Xem bài viết
    Đừng nóng Bou à, và cũng không ai khó chịu đâu, ngược lại, những khó khăn của bạn viết lên, sẽ giúp đỡ cho nhiều người khác biết cách giải quyết nếu lỡ rơi vào hoàn cảnh tương tự.
    Hôm nay bận rộn, nhiều áp lực, có mệt mỏi lắm không Bou

    Nghe với mình bản nhạc cũ nè:
    http://mp3.zing.vn/mp3/video-clip/xe...llo.12065.html
    Cảm ơn anh Hahaha và anh TT... đã an ủi (nhưng không phải là ai cũng có thể chia sẻ và thấy vui vẻ khi đọc những bài em viết) nên em xin xóa đi và thay thế bằng những bài hát (không biết là bác Teacher và bạn Anna - những người yêu thích ca nhạc có chút gì đồng điệu ở những bài hát mà em thay thế vào các bài viết không nữa). Từ khi BLV vào đây được gặp những anh chị lớn tuổi như: Triplec, Oa, Phú Sinh, Đông Quân, Ha Ha Ha, Tường Thụy và cả những em ít tuổi hơn em như: Cùi Bắp, Sheiran, Nhím con, Hương Nhu... em thực sự đã cảm thấy có cảm giác rất gần gũi và nhận được những lời chia sẻ chân thành.
    Nỗi đau thì ai cũng có, nỗi buồn thì ai cũng không thể tránh khỏi, có điều người ta không thể nói với những người sống bên mình thì diễn đàn - 1 nơi ảo cũng là một nơi để giải tỏa thú vị... Những bài em viết trong Niềm riêng có chút "niềm riêng" của mình vì nghĩ đó cũng là một hướng trong diễn đàn... Không ngờ có người lại cảm thấy khó chịu với những bài viết của em nên thôi, em xin xóa đi, và cũng cảm ơn người bạn mới vào diễn đàn đã "mở mắt" cho BLV. Từ ngày làm mod của NR em chưa xóa bài viết của ai vì thấy "phản cảm" nhưng em thấy bài viết của người bạn Mãi như ngày hôm qua nó "phản cảm" với chính em nên em tự cho phép mình xóa đi và bản thân em cũng xin tiếp thu ý kiến xóa hết những bài viết của mình cho đỡ làm khó chịu mọi người.
    "Cuộc đời là một sân khấu lớn và mỗi người đều có một vai quan trọng" (Shakespeare)

  2. Thành viên cám ơn bài của Boulevard:

    get_out_cs (25-05-2011)

  3. #212
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    Jun 2009
    Bài viết
    988
    Thanks
    1.121
    Thanked 1.240 Times in 316 Posts

    Default Ðề: Những khoảnh khắc...

    Dời ơi, ngắt lá mà gẫy cả cành dồi,có giận thì xoá một số bài "nhậy cảm" thôi chứ sao lại xoá hết cả thế kia Bou ơi!

  4. Thành viên cám ơn bài của hahaha:

    get_out_cs (25-05-2011)

  5. #213
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket OA _ NỮ's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    4.994
    Thanks
    4.403
    Thanked 9.333 Times in 1.852 Posts

    Default Ðề: Những khoảnh khắc...

    Cứ viết tiếp đi em. Đôi khi viết thật quá cũng là một sơ hở. (Đó là kn của chị). Xong nếu ko viết thật, thì mình đã ko phải là mình.
    Que Sera, Sera. Whatever will be, will be
    The future's not ours, to see
    Que Sera, Sera

  6. Thành viên cám ơn bài của OA _ NỮ:

    get_out_cs (25-05-2011)

  7. #214
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket Nhím con's Avatar
    Ngày gia nhập
    Jul 2009
    Bài viết
    895
    Thanks
    3.633
    Thanked 511 Times in 148 Posts

    Default Ðề: Những khoảnh khắc...

    BLV ui, NC thấy chị ON, anh 3H, anh TT... nói đúng đó !... Hãy tiếp tục viết và cùng nhau chia sẻ, BLV nhé !...

    Mặc dù NC không biết gì về BLV, không biết BLV là ai và cũng chưa từng gặp mặt,... nhưng đã từ lâu, mỗi lần vào NR là NC đều đọc hết những bài viết ở trong topic này !... Chỉ có điều, NC nghĩ đây là một góc riêng nên NC cũng không dám chia sẻ với BLV khi mà mình chưa hiểu gì cả !...

    Và hôm nay, NC rất vui khi được BLV coi là "em", hihi !...

    Cuối cùng, NC chỉ biết chúc BLV luôn luôn hạnh phúc và gặp nhiều may mắn !...
    Last edited by Boulevard; 07-07-2010 at 11:02 PM.

  8. Thành viên cám ơn bài của Nhím con:

    get_out_cs (25-05-2011)

  9. #215
    Super Moderator PhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    84
    Thanks
    0
    Thanked 7 Times in 7 Posts

    Default Ðề: Những khoảnh khắc...

    Bạn MTCT, Bạn có thể tự mình xóa CM của mình mà ko cần nhờ đến Mod.

  10. Thành viên cám ơn bài của MODERATOR:

    get_out_cs (25-05-2011)

  11. #216
    Super Moderator PhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    84
    Thanks
    0
    Thanked 7 Times in 7 Posts

    Default Ðề: Những khoảnh khắc...

    Bạn MNGHQ

    Mặt khác vì đây là blog chỉ mang cảm xúc từ một phía nên đây cũng là bài viết cuối của tôi trong topic này

    Cám ơn bạn

  12. Thành viên cám ơn bài của MODERATOR:

    get_out_cs (25-05-2011)

  13. #217
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    Jun 2009
    Bài viết
    988
    Thanks
    1.121
    Thanked 1.240 Times in 316 Posts

    Default Ðề: Những khoảnh khắc...

    Một lúc thế này có phải em
    Nàng Bou mạnh mẽ đã từng quen
    Lời văn như gió đu ngọn sóng
    Vượt hết gian lao, xoá yếu mềm...
    Last edited by Boulevard; 08-07-2010 at 01:58 PM.

  14. Thành viên cám ơn bài của hahaha:

    get_out_cs (25-05-2011)

  15. #218
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket OA _ NỮ's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    4.994
    Thanks
    4.403
    Thanked 9.333 Times in 1.852 Posts

    Default Ðề: Những khoảnh khắc...

    ON thích hình này, thấy thật ấm úng và an bình.

    [/QUOTE]
    Last edited by Boulevard; 07-07-2010 at 11:08 PM.
    Que Sera, Sera. Whatever will be, will be
    The future's not ours, to see
    Que Sera, Sera

  16. Thành viên cám ơn bài của OA _ NỮ:

    get_out_cs (25-05-2011)

  17. #219
    Moderator PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket Tường Thụy's Avatar
    Ngày gia nhập
    Aug 2009
    Bài viết
    1.466
    Thanks
    1.155
    Thanked 1.531 Times in 370 Posts

    Default Ðề: Những khoảnh khắc...

    NGHE EM HÁT


    Em đã về đây giữa tiết xuân
    Câu ca quan họ cất trong ngần
    Em về xuân cũng như trẻ lại
    Mấy dặm đường xa bỗng hóa gần.

    Giếng Ngọc làng em mãi mát trong
    Nước chảy trăm năm chẳng cạn dòng
    Thảo nào giọng hát em như ngọc
    Khơi dậy lòng anh bao ước mong.

    Em hát anh nghe khúc trữ tình
    Mắt em vời vợi ánh lung linh
    Thấy thêm thương lắm miền quê ấy
    Thương cả vầng trăng gác mái đình.

    Bao giờ đến hẹn em lên nhé
    Giá mà quan họ chẳng tàn canh.
    Lời thương lời nhớ em trao gửi
    Cho phút chia ly mãi chẳng đành.

    Anh đã đi mòn gót lãng du
    Vẫn nhớ Sông Cầu một cõi mơ
    Em đi vương lại ngàn nhung nhớ
    Vương cả lòng anh bao ý thơ.


    TT
    Last edited by Boulevard; 08-07-2010 at 01:58 PM.
    Niềm riêng nhưng vẫn thắm tình chung
    Mỗi lúc online thấy ấm nồng
    Tình em trong mái nhà chung ấy
    Vẫn giấu riêng anh một tấm lòng.

    http://nguyentuongthuy2012.wordpress.com/

  18. Thành viên cám ơn bài của Tường Thụy:

    get_out_cs (25-05-2011)

  19. #220
    Newbie Photobucket
    Ngày gia nhập
    Jun 2010
    Bài viết
    16
    Thanks
    0
    Thanked 3 Times in 3 Posts

    Default Ðề: Những khoảnh khắc...

    Dạo này hay thức khuya,chợt nhớ nhà Thơ Lưu Quang Vũ có những tứ thơ rất hay về đêm sâu,có những câu rất thú vị"Mà có ngủ đâu người ta đợi mặt trời/Đợi lâu quá để cơn mơ chờ đợi vậy"

    Bầy ong trong đêm sâu


    Tâm hồn anh dằn vặt cuộc đời anh
    Thắp một ngọn đèn hồng như ánh lửa
    Ðêm sâu quá đêm nào biết ngủ
    Chỉ con người đến ngủ giữa đêm thôi

    Mà có ngủ đâu, người ta đợi mặt trời
    Ðợi lâu quá nên để cơn mơ chờ đợi vậy
    Trong cơn mơ là cuộc đời thức dậy
    Con ong vàng bé nhỏ đến tìm em

    Con ong xanh có đôi mắt đen
    Con ong trắng bơ vơ trong tổ vắng
    Con ong đỏ là con ong trong thơ thẩn
    Bay đi tìm hương nhuỵ mất từ lâu

    Ðã chết rồi ơi chú ong nâu
    Ðể hoa rụng mùa thu thương nhớ bạn
    Anh là con ong bay giữa trời lận đận
    Trời đêm dài chẳng có một ngôi sao

    Em ở đâu, em ngủ ở phương nào
    Môi em thở những điều gì khe khẽ ?
    Em, em gần hay em xa thế nhỉ
    Ðến bất ngờ loá nắng giữa lòng đau

    Anh có hẹn đâu, anh chả nói câu nào
    Anh chỉ buồn thôi, em chỉ buồn thôi, ai biết ?
    Tóc em dài như một ngày mỏi mệt
    Em đợi chi anh, em cần chi anh ?

    Anh đợi chờ em, không đợi sao đành ?
    Ðêm như biển không bờ bóng tối rất thẳm sâu
    Ðời cũng giống như biển kia anh lại giống con tàu
    Tàu anh đi đi hoài trên biển vắng

    Mong tìm được một bóng hình bè bạn
    Ðến bây giờ anh gặp được tàu em
    Anh mở gió tâm hồn cho buồm thắm kéo lên
    Ai ngờ tàu em lại là tàu cướp biển

    Em cướp hết cuộc đời anh, em lấy hết
    Trói anh vào cột buồm của tình yêu
    Bão táp nổi lên, chớp giật, tàu xiêu
    Em đứng đó hãi hùng ngơ ngác

    Anh cũng thương em suốt đời trên sóng nước
    Cướp được tàu anh tưởng có ngọc vàng
    Ngờ đâu chỉ là ván nát sàn hoang
    Còn trơ lại hồn thơ tai ác quá.

    Nhưng thôi em ơi đấy chỉ là lời ru trong giấc ngủ
    Anh thương em đây anh lại êm đềm
    Làm con ong vàng đến ngủ giữa tóc em
    Con ong xanh có đôi mắt đen
    Con ong trắng là con ong thương nhớ
    Con ong đỏ chính niềm tin ấp ủ
    Còn hạnh phúc cuối cùng là khúc hát chú ong nâu
    Last edited by Boulevard; 13-08-2010 at 05:26 PM.

  20. Thành viên cám ơn bài của nguoisat:

    get_out_cs (25-05-2011)

Trang 22 / 143 Đầu tiênĐầu tiên ... 1220212223243272122 ... LastLast

Chủ đề tương tự

  1. Những khoảnh khắc của mùa Xuân
    By NHAT NGUYET in forum Nhiếp Ảnh
    Trả lời: 10
    Bài cuối: 24-02-2010, 06:32 AM
  2. Hổ - sư tử: 'Anh hùng nhất khoảnh'
    By kehotro in forum Tin Tức, Báo Chí
    Trả lời: 2
    Bài cuối: 12-02-2010, 04:40 PM
  3. Khoảng trời của gió
    By Hiểu Phong in forum Thơ Trữ Tình
    Trả lời: 3
    Bài cuối: 20-01-2010, 07:59 PM
  4. Khoảng lặng ngọt ngào.
    By Bạch Vân in forum Scorpius (Bọ Cạp) & Aquarius (Bảo Bình)
    Trả lời: 12
    Bài cuối: 20-12-2009, 11:28 AM
  5. Luật yêu thương không có điều khoản... bù
    By Anna in forum Chị Em Tham Khảo
    Trả lời: 3
    Bài cuối: 16-12-2009, 01:15 AM

Posting Permissions

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời
  • Bạn không thể dùng tập tin đính kèm
  • Bạn không thể hiệu chỉnh bài
  •