Trang 1 / 2 12 LastLast
Bài 1 đến 10/1421

Chủ đề: Những khoảnh khắc vui buồn

Hybrid View

  1. #1
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    Jun 2009
    Bài viết
    988
    Thanks
    1.121
    Thanked 1.240 Times in 316 Posts

    Default Ðề: Những khoảnh khắc...

    Hờ hờ, giới thiệu tí về sư tỷ Triplec cho Bou nghe ná, không phải lừng lẫy ở NR đâu, mà đã lừng lẫy từ rất xa xưa, ngày xưa lắm, khi mà những danh sư hiện nay còn đang mò mẫm nặn thơ "tương đại" thì tỷ Tri đã là một tuyệt kỹ văn thơ roài, Haha khi ấy chọc phá tùm lum nhưng vô topic của Sư tỷ là phải nghiêm túc ngay hờ hờ.
    Nghe đồn Tỷ ấy ở ngoài còn giỏi nhiếp ảnh, một tay "phượt" có tiếng.
    Nhớ cái vụ nhịp 4/3 mà Sư Tỷ chỉnh cho quá!
    Vui nhất là vụ Lão Langthang cũng bị lừa, đệ, tỷ ầm ầm!

  2. Thành viên cám ơn bài của hahaha:

    get_out_cs (25-05-2011)

  3. #2
    Yêu cái đẹp Ghét cái xấu! PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket Boulevard's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2010
    Location
    Hà Nội
    Bài viết
    2.784
    Thanks
    5.804
    Thanked 12.553 Times in 2.471 Posts

    Default Ðề: Những khoảnh khắc...

    Trích dẫn Trích dẫn của hahaha Xem bài viết
    Hờ hờ, giới thiệu tí về sư tỷ Triplec cho Bou nghe ná, không phải lừng lẫy ở NR đâu, mà đã lừng lẫy từ rất xa xưa, ngày xưa lắm, khi mà những danh sư hiện nay còn đang mò mẫm nặn thơ "tương đại" thì tỷ Tri đã là một tuyệt kỹ văn thơ roài, Haha khi ấy chọc phá tùm lum nhưng vô topic của Sư tỷ là phải nghiêm túc ngay hờ hờ.
    Nghe đồn Tỷ ấy ở ngoài còn giỏi nhiếp ảnh, một tay "phượt" có tiếng.
    Nhớ cái vụ nhịp 4/3 mà Sư Tỷ chỉnh cho quá!
    Vui nhất là vụ Lão Langthang cũng bị lừa, đệ, tỷ ầm ầm!
    Trời! Các bác làm nhà em "tò mò" quá... Rất muốn gặp Tỷ Tri... Tối nào rảnh mát, trăng thanh gió đẹp, có cảm hứng tỷ Tri gọi em phát nhé. Để em được "mục sở thị" tỷ xem lời đồn thổi từ dư luận xem có đúng không.

  4. Thành viên cám ơn bài của Boulevard:

    get_out_cs (25-05-2011)

  5. #3
    Yêu cái đẹp Ghét cái xấu! PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket Boulevard's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2010
    Location
    Hà Nội
    Bài viết
    2.784
    Thanks
    5.804
    Thanked 12.553 Times in 2.471 Posts

    Question Xuân Thu Chiến quốc


    Nghe được 1 vài câu chuyện cảm thấy buồn...
    Hôm nay ngồi đọc lại Xuân Thu chiến quốc cảm thấy thế giới hỗn mang tranh đua quyền lực, phân chia địa giới, kẻ thành công, người thất bại, ai sẽ trở thành Tần?




    Tình Xưa Nghĩa Cũ
    http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=gLvhKTpMMh

    Tình đời khi trắng khi đen

    cười vui mới đó nhưng giờ tưởng chẳng hề quen.

    gặp thì người thờ ơ, làm như chẳng biết bao giờ

    tình nghĩa xưa chỉ còn lời nói hững hờ.

    Cuộc đời khi có cho không

    rồi khi túng thiếu hỏi người có đòi được không.

    giàu thì nhiều người theo, quạnh hiu trống vắng khi nghèo

    lời nói yêu thương đành trả lại người thôi.

    Nhìn cuộc đời trách sao không vừa tay với

    nhìn lại mình sao tay còn đang trắng tay.

    bao lời yêu tiếng thương sao giờ xa vời

    trong bóng đêm chập chùng ngồi một mình tôi.

    Suốt cả đời này biết mấy ai thân

    nhiều đêm thức giấc ngỡ ngàng nhớ người tình nhân.

    không gì để tặng nhau, một khi lá đã đổi màu

    tình nghĩa mai đem về trong lòng nguyện sâu.

  6. Thành viên cám ơn bài của Boulevard:

    get_out_cs (25-05-2011)

  7. #4
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket Triplec's Avatar
    Ngày gia nhập
    Jun 2009
    Bài viết
    605
    Thanks
    1.803
    Thanked 1.799 Times in 418 Posts

    Default Ðề: Những khoảnh khắc...

    Trích dẫn Trích dẫn của boulevard Xem bài viết
    Trời! Các bác làm nhà em "tò mò" quá... Rất muốn gặp Tỷ Tri... Tối nào rảnh mát, trăng thanh gió đẹp, có cảm hứng tỷ Tri gọi em phát nhé. Để em được "mục sở thị" tỷ xem lời đồn thổi từ dư luận xem có đúng không.
    Boulevard ơi đừng nghe thiên hạ đồn, vỡ mộng có ngày

  8. Thành viên cám ơn bài của Triplec:

    get_out_cs (25-05-2011)

  9. #5
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket Triplec's Avatar
    Ngày gia nhập
    Jun 2009
    Bài viết
    605
    Thanks
    1.803
    Thanked 1.799 Times in 418 Posts

    Default Ðề: Những khoảnh khắc...

    Trích dẫn Trích dẫn của hahaha Xem bài viết
    Hờ hờ, giới thiệu tí về sư tỷ Triplec cho Bou nghe ná, không phải lừng lẫy ở NR đâu, mà đã lừng lẫy từ rất xa xưa, ngày xưa lắm, khi mà những danh sư hiện nay còn đang mò mẫm nặn thơ "tương đại" thì tỷ Tri đã là một tuyệt kỹ văn thơ roài, Haha khi ấy chọc phá tùm lum nhưng vô topic của Sư tỷ là phải nghiêm túc ngay hờ hờ.
    Nghe đồn Tỷ ấy ở ngoài còn giỏi nhiếp ảnh, một tay "phượt" có tiếng.
    Nhớ cái vụ nhịp 4/3 mà Sư Tỷ chỉnh cho quá!
    Vui nhất là vụ Lão Langthang cũng bị lừa, đệ, tỷ ầm ầm!
    Sao hahaha lại cho Triplec đi tàu bay giấy thế này

    Ừ, có lẽ PSH là người duy nhất ở M khi xưa Triplec góp ý chỉnh thơ đấy. Thường thì Triplec rất ngại nhận xét hay góp ý thơ của mọi người. Bạn bè mang thơ vào quán của mình treo là quý rồi. Tại thấy "trò" làm bài sai, mà là sai lỗi cấm kỵ, nhưng vẫn được "thầy" cho lên lớp nên mới có ý kiến ý cò. Mới cả hồi đó thấy PSH rất chịu khó học bài, rõ ra là một trò ngoan nên Triplec mới dám xen vào. Không biết hồi ấy PSH có khó chịu không
    Hình như câu thơ ấy là " xa mờ mất một mảnh tình rơi" phải không nhỉ

  10. Thành viên cám ơn bài của Triplec:

    get_out_cs (25-05-2011)

  11. #6
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    Jun 2009
    Bài viết
    988
    Thanks
    1.121
    Thanked 1.240 Times in 316 Posts

    Default Ðề: Những khoảnh khắc...

    Trích dẫn Trích dẫn của Triplec Xem bài viết
    Sao hahaha lại cho Triplec đi tàu bay giấy thế này


    Hình như câu thơ ấy là " xa mờ mất một mảnh tình rơi" phải không nhỉ
    Tình rơi!

    Một mảnh tình rơi xót cả đời
    Xa rồi buốt giá cả lòng tôi
    Người đi mặc kệ trơ sông cạn
    Kẻ ở đành mang lộ giếng khơi
    Nghĩa cũ còn đây mong tái ngộ
    Tình xưa vẫn đấy đợi giao bôi
    Nhân gian cách trở hai mà một
    Cùng nắm tay trao những tuyệt vời!

    @ nhắc chuyện xưa iem lại làm thơ sai cho Sư tỷ sửa đây!
    Lại sozy Bou nhá, chỗ này thật vui! đã lâu lắm, cố nhân mới gặp nhau!

  12. Thành viên cám ơn bài của hahaha:

    get_out_cs (25-05-2011)

  13. #7
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket Triplec's Avatar
    Ngày gia nhập
    Jun 2009
    Bài viết
    605
    Thanks
    1.803
    Thanked 1.799 Times in 418 Posts

    Default Ðề: Những khoảnh khắc...

    Trích dẫn Trích dẫn của hahaha Xem bài viết
    Tình rơi!

    Một mảnh tình rơi xót cả đời
    Xa rồi buốt giá cả lòng tôi
    Người đi mặc kệ trơ sông cạn
    Kẻ ở đành mang lộ giếng khơi
    Nghĩa cũ còn đây mong tái ngộ
    Tình xưa vẫn đấy đợi giao bôi
    Nhân gian cách trở hai mà một
    Cùng nắm tay trao những tuyệt vời!

    @ nhắc chuyện xưa iem lại làm thơ sai cho Sư tỷ sửa đây!
    Lại sozy Bou nhá, chỗ này thật vui! đã lâu lắm, cố nhân mới gặp nhau!
    Không dám đâu hahaha ơi. Biết luật mà không dụng luật là chủ ý của hahaha rồi, Triplec đâu dám xen vô. Lâu lắm rồi mới gặp lại bạn cũ của ĐTQ Triplec vui lắm.

  14. Thành viên cám ơn bài của Triplec:

    get_out_cs (25-05-2011)

  15. #8
    Yêu cái đẹp Ghét cái xấu! PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket Boulevard's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2010
    Location
    Hà Nội
    Bài viết
    2.784
    Thanks
    5.804
    Thanked 12.553 Times in 2.471 Posts

    Smile Ðề: Những khoảnh khắc...

    @ Triplec: Lâu rồi không thấy chị ... Giờ gặp lại nhận thơ. Chị post nữa đi chị ơi! Thơ là người, e sẽ cảm nhận được phần nào con người chị và tâm hồn chị hơn.

    @ Cả nhà ơi: Nhà mình có làm thơ theo đơn đặt hàng không nhỉ? Ví như em, 1 kẻ không biết làm thơ, có những lúc muốn diễn giải lòng mình bằng thơ mà không thể. Khi nào em "tâm trạng" em sẽ than thở vào đây nhờ mọi người phổ ý thành thơ nhé! Có được không ạ?

  16. Thành viên cám ơn bài của Boulevard:

    get_out_cs (25-05-2011)

  17. #9
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    Jun 2009
    Bài viết
    988
    Thanks
    1.121
    Thanked 1.240 Times in 316 Posts

    Default Ðề: Những khoảnh khắc...

    Trích dẫn Trích dẫn của boulevard Xem bài viết

    @ Cả nhà ơi: Nhà mình có làm thơ theo đơn đặt hàng không nhỉ? Ví như em, 1 kẻ không biết làm thơ, có những lúc muốn diễn giải lòng mình bằng thơ mà không thể. Khi nào em "tâm trạng" em sẽ than thở vào đây nhờ mọi người phổ ý thành thơ nhé! Có được không ạ?
    Boulevard muốn làm thơ
    Mà sao vần cứ vật vờ nơi đâu
    Ráp khuôn vừa đúng nửa câu
    Là bou em thấy nửa đầu rất đau
    Mất lòng trước, được lòng sau
    Em hùn tâm trạng, ai "nhào" dùm thơ
    Em trả công, cao lắm cơ
    Ngày hai bát phở, thêm bơ gạo đầy
    Làm thơ....quần áo có thay
    Kiêm luôn giặt giũ cuối ngày là luôn
    Tiền tiêu em gởi cũng thường
    Cỡ như Bộ trưởng ngang lương chắc vừa
    Nào ai...ráp hộ em thơ??????

    @theo yêu cầu của Bou mềnh phổ thơ ngay, thêm phần yêu sách công xá lun cho sinh động!

  18. Thành viên cám ơn bài của hahaha:

    get_out_cs (25-05-2011)

  19. #10
    Yêu cái đẹp Ghét cái xấu! PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket Boulevard's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2010
    Location
    Hà Nội
    Bài viết
    2.784
    Thanks
    5.804
    Thanked 12.553 Times in 2.471 Posts

    Smile Ðề: Những khoảnh khắc...

    Trích dẫn Trích dẫn của hahaha Xem bài viết
    Boulevard muốn làm thơ
    Mà sao vần cứ vật vờ nơi đâu
    Ráp khuôn vừa đúng nửa câu
    Là bou em thấy nửa đầu rất đau
    Mất lòng trước, được lòng sau
    Em hùn tâm trạng, ai "nhào" dùm thơ
    Em trả công, cao lắm cơ
    Ngày hai bát phở, thêm bơ gạo đầy
    Làm thơ....quần áo có thay
    Kiêm luôn giặt giũ cuối ngày là luôn
    Tiền tiêu em gởi cũng thường
    Cỡ như Bộ trưởng ngang lương chắc vừa
    Nào ai...ráp hộ em thơ??????

    @theo yêu cầu của Bou mềnh phổ thơ ngay, thêm phần yêu sách công xá lun cho sinh động!
    Ối rời ơi là rời! Bác Hahaha ơi, thơ hay nhưng khoản "công xá" bác đặt ra chắc em không trả nổi rồi... huhuhu... Em chỉ biết thưởng thức thơ miễn phí thôi và hâm nóng những dòng thơ bằng những lời bình. Chứ nhỡ mà em nhận được nhiều thơ quá, em không có cách nào trả thì sao...

  20. Thành viên cám ơn bài của Boulevard:

    get_out_cs (25-05-2011)

Trang 1 / 2 12 LastLast

Chủ đề tương tự

  1. Những khoảnh khắc của mùa Xuân
    By NHAT NGUYET in forum Nhiếp Ảnh
    Trả lời: 10
    Bài cuối: 24-02-2010, 06:32 AM
  2. Hổ - sư tử: 'Anh hùng nhất khoảnh'
    By kehotro in forum Tin Tức, Báo Chí
    Trả lời: 2
    Bài cuối: 12-02-2010, 04:40 PM
  3. Khoảng trời của gió
    By Hiểu Phong in forum Thơ Trữ Tình
    Trả lời: 3
    Bài cuối: 20-01-2010, 07:59 PM
  4. Khoảng lặng ngọt ngào.
    By Bạch Vân in forum Scorpius (Bọ Cạp) & Aquarius (Bảo Bình)
    Trả lời: 12
    Bài cuối: 20-12-2009, 11:28 AM
  5. Luật yêu thương không có điều khoản... bù
    By Anna in forum Chị Em Tham Khảo
    Trả lời: 3
    Bài cuối: 16-12-2009, 01:15 AM

Posting Permissions

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời
  • Bạn không thể dùng tập tin đính kèm
  • Bạn không thể hiệu chỉnh bài
  •