Một ngày buồn khi tiễn đưa bố chồng cũ đến điểm cuối cùng của cuộc đời con người. Những tiếng nức nở, những dòng nước mắt tràn trên những gương mặt những con người đã từng gắn bó với mình, đã tự bảo sẽ không khóc nhưng rồi nước mắt cứ tuôn rơi.
Cách đây gần 1 năm mình cũng đã phải 1 mình đứng ra lo lắng đám tang của mẹ. Anh trai về rồi lại phải đi không kịp chờ tới ngày mẹ mất. Chỉ có 2 con người đứng bên lĩnh cữu mẹ là mình,con gái. Người chồng cũ cũng đã tới đầu tiên và ra về tới phút cuối cùng, toàn bộ gia đình anh gồm bố, mẹ ,anh chị em cũng tới. Đó là lý do mình quyết định đưa bố tới viếng và đưa ông đi tới cuối cùng.
Các dì em mẹ chồng cũ quyến luyến và nói: Cả nhà ai cũng tiếc một người dâu như cháu... Cũng là điều an ủi cho 1 số phận con người bị dang dở như mình mặc dù không muốn. Ngày mẹ mất, chồng cũ cũng chia sẻ với bạn bè minh: Em và cô ấy không hiểu nhau. Em dại giờ cũng ân hận, thương cho MA mà chẳng biết làm sao...
Vậy là cũng xong 1 đời người nhỉ. Mong cho những người còn sống hãy sống tốt với nhau hơn.