Bài 1 đến 10/1421

Chủ đề: Những khoảnh khắc vui buồn

Hybrid View

  1. #1
    Yêu cái đẹp Ghét cái xấu! PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket Boulevard's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2010
    Location
    Hà Nội
    Bài viết
    2.784
    Thanks
    5.804
    Thanked 12.553 Times in 2.471 Posts

    Unhappy Copy từ blog của con gái

    Tâm trạng: Buồn quá
    Ông nội của cháu ... Đăng ngày: 19:04 13-05-2010

    Từ nhỏ đến giờ có lẽ ông là người yêu quý , chiều cháu nhất . Từ việc cõng cháu đi chơi hay cho cháu ăn , Những lúc ấy sao cháu không quý giá nó mà để đến bây giờ - khi ông sắp rời xa cháu , cháu mới thấy quý giá nó , biết yêu quý nó đến nhường nào.

    Cháu ghét thời gian lắm ông ạh , ghét nó lắm vì nó đã cướp đj bà ngoại và sắp cướp đi người ông yêu quý của cháu. Nó trôi quá nhanh và không dừng lại để chờ một aj cả , nó cứ vội vã trội đi không có chút cảm xúc nào cả và nó không nhìn lại những gì mà nó đã để lại trong đó có cả niềm vui lẫn nỗi buồn. Với cháu thời gian là bạn những lúc nó mang lại điều hạn phúc cho cháu và mọi người nhưng khi nó mang đến đau khổ thì nó là kẻ thù . Và bây giờ nó là kẻ thù của cháu.

    Hôm qua , bố bảo ông đã mệt lắm rồi - ông bảo là ông muốn nhìn thấy cháu , cháu đã đến và ông muốn cháu hứa với ông một điều đó là học thật giỏi . Cháu xin hứa với ông và tất cả những ai cháu yêu quý rằng cháu sẽ học thật giỏi , cố gắng hết sức của mình để ông và mọi người phải tự hào về cháu . Lời hứa từ trái tim của cháu.

    Khi ông còn khoẻ , tuần nào cũng vậy cháu về với ông bà cháu cũng mang quyển sách tiếng Anh về để ông dạy cho cháu cháu học . Ông giảng cho cháu những gì cháu không hiểu , không biết . Có lần cháu hỏi ông một từ tiếng Anh theo nghĩa tiếng Việt là gì , có lẽ vì ông lâu không giao tiếp nên ông quên , ông liền mang ra một quyển từ điển dày cộp nhưng cũ lắm. Cháu hỏi ông : "Ông ơi sao ông vẫn dùng cái quyển sách cũ này ạ , trông xấu quá . " Ông nói rằng những quyển sách mới chưa chắc đã tốt bằng quyển của ông vì có thể sách mới in còn thiếu sót , sai từ. Bây giờ cháu nghĩ điều ông dạy cháu là :" Không có gì quý giá bằng học thức cả , hãy tích lũy lấy nó khi còn đủ sức." Ông ah` cháu yêu ông nhiều lắm , nhưng cháu không thể ngăn cản số phận đưa ông đi . Như bố cháu từng nói con người có 1 quy luật tồn tại mãi mãi đó là sinh ra rồi lớn lên và già đi cuối cùng là ra đi . Ông đã vất vả nhiều vì các bác , bố cháu và cả cháu nữa có lẽ khi ông lên trên đó rồi ông sẽ vui vẻ yên nghỉ , Ông hãy che chở và nhìn theo từng bước chân của cháu ông nhé!

  2. Có 2 thành viên cám ơn bài của Boulevard:

    anhcuaem (09-12-2012),get_out_cs (25-05-2011)

Chủ đề tương tự

  1. Những khoảnh khắc của mùa Xuân
    By NHAT NGUYET in forum Nhiếp Ảnh
    Trả lời: 10
    Bài cuối: 24-02-2010, 06:32 AM
  2. Hổ - sư tử: 'Anh hùng nhất khoảnh'
    By kehotro in forum Tin Tức, Báo Chí
    Trả lời: 2
    Bài cuối: 12-02-2010, 04:40 PM
  3. Khoảng trời của gió
    By Hiểu Phong in forum Thơ Trữ Tình
    Trả lời: 3
    Bài cuối: 20-01-2010, 07:59 PM
  4. Khoảng lặng ngọt ngào.
    By Bạch Vân in forum Scorpius (Bọ Cạp) & Aquarius (Bảo Bình)
    Trả lời: 12
    Bài cuối: 20-12-2009, 11:28 AM
  5. Luật yêu thương không có điều khoản... bù
    By Anna in forum Chị Em Tham Khảo
    Trả lời: 3
    Bài cuối: 16-12-2009, 01:15 AM

Posting Permissions

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời
  • Bạn không thể dùng tập tin đính kèm
  • Bạn không thể hiệu chỉnh bài
  •