Trang 1 / 2 12 LastLast
Bài 1 đến 10/1421

Chủ đề: Những khoảnh khắc vui buồn

Hybrid View

  1. #1
    Yêu cái đẹp Ghét cái xấu! PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket Boulevard's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2010
    Location
    Hà Nội
    Bài viết
    2.784
    Thanks
    5.804
    Thanked 12.553 Times in 2.471 Posts

    Default Re: Khoảnh khắc đời người

    Last edited by Boulevard; 10-02-2012 at 08:52 AM.
    "Cuộc đời là một sân khấu lớn và mỗi người đều có một vai quan trọng" (Shakespeare)

  2. Có 10 thành viên cám ơn bài của Boulevard:

    Emanuel (30-01-2012),get_out_cs (16-04-2012),Lão K (28-01-2012),Nhím con (30-01-2012),OA _ NỮ (28-01-2012),Phu sinh (28-01-2012),Sheiran (04-02-2012),Tazang (27-01-2012),thuphong (27-01-2012),Triplec (30-01-2012)

  3. #2
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket OA _ NỮ's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    4.994
    Thanks
    4.403
    Thanked 9.333 Times in 1.852 Posts

    Default Re: Khoảnh khắc đời người

    Wow wow wow...Chỉ biết thốt lên hai từ "ngưỡng mộ". Ko phải ngưỡng mộ vì hàng của B chất lượng cao, mà ngưỡng mộ về hình ảnh đẹp của một đôi tình nhân tay trong tay, vai kề vai đang ấp ủ nhau trong màn sương mù mờ ảo và giá lạnh của thành phố SP. Nhìn thật lãng mạn, thơ mộng và hạnh phúc. Ước gì...

    Trích dẫn Trích dẫn của Boulevard Xem bài viết
    Chị ơi, "hàng" này phải xem trực tiếp chứ xem qua ảnh thì khó có thể cảm nhận hết... Chờ chị về VN em sẽ trình làng ngay thui ạ. Ra tết nhất định sẽ bàn với các đại ca làm 1 cuộc off đầu xuân, lúc đó có cơ hội ra mắt ngay thui mà... Em hi vọng em sẽ thay tâm đổi tính, kiềm chế bớt cái tôi to đùng của em và cái tính có phần hơi ngang như cua để mềm mại hơn, có thể tìm tới 1 tiếng nói chung với người ta.
    Đọc câu này của em là chị chợt cảm động khi nhớ đến bộ phim nào mình đã coi có câu "I can be anyone you want". Nói lên sự nhiệm mầu của TY có thể khơi dậy mọi sức mạnh tiềm ẩn của một con người và cho họ những nội lực phi phàm để thay đổi chính bản thân họ. Một nửa của em thật là lucky Man.
    Last edited by OA _ NỮ; 28-01-2012 at 03:48 AM.
    Que Sera, Sera. Whatever will be, will be
    The future's not ours, to see
    Que Sera, Sera

  4. Có 9 thành viên cám ơn bài của OA _ NỮ:

    Boulevard (28-01-2012),Emanuel (30-01-2012),get_out_cs (16-04-2012),Nhím con (30-01-2012),Phu sinh (28-01-2012),Sheiran (04-02-2012),Tazang (29-01-2012),thuphong (28-01-2012),Triplec (30-01-2012)

  5. #3
    Super Moderator PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket Phu sinh's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    3.423
    Thanks
    10.473
    Thanked 3.852 Times in 1.190 Posts

    Default Re: Khoảnh khắc đời người

    Hi... Hi... Cũng cùng thời mờ giả sử đứng cạnh chàng của Bou thì lại thành ông già mất, Nhìn phong độ tràn đầy nờ!!!

    Biến hy vọng thành hiện thực thì... tiếng nói chung .... sẽ có nà!!!! Hi... Hi...

  6. Có 2 thành viên cám ơn bài của Phu sinh:

    Boulevard (28-01-2012),get_out_cs (16-04-2012)

  7. #4
    Yêu cái đẹp Ghét cái xấu! PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket Boulevard's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2010
    Location
    Hà Nội
    Bài viết
    2.784
    Thanks
    5.804
    Thanked 12.553 Times in 2.471 Posts

    Default Re: Khoảnh khắc đời người

    Trích dẫn Trích dẫn của Phu sinh Xem bài viết
    Hi... Hi... Cũng cùng thời mờ giả sử đứng cạnh chàng của Bou thì lại thành ông già mất, Nhìn phong độ tràn đầy nờ!!!
    Ông già... nờ ăn nói cứ như teen vậy nờ... thía mà lại lo già nờ...Bou cũng già rồi nờ... nhưng thấy mình lúc nào cũng như đang teen nờ...
    "Cuộc đời là một sân khấu lớn và mỗi người đều có một vai quan trọng" (Shakespeare)

  8. Có 2 thành viên cám ơn bài của Boulevard:

    get_out_cs (16-04-2012),Phu sinh (28-01-2012)

  9. #5
    Yêu cái đẹp Ghét cái xấu! PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket Boulevard's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2010
    Location
    Hà Nội
    Bài viết
    2.784
    Thanks
    5.804
    Thanked 12.553 Times in 2.471 Posts

    Default Re: Khoảnh khắc đời người




    Anh muốn được gọi em là vợ

    Phải ! chắc anh bướng bỉnh hơn tất cả
    Anh không nghe thiên hạ đặt điều
    Và không đếm trên ngón tay những kẻ
    Gọi em bằng hai chữ em yêu

    Anh không gọi em là thiếu nữ
    Không giữa đường bứt hoa tặng em
    Trong mắt em anh không tìm kiếm
    Những ánh cười thời con gái trinh nguyên

    Anh không tiếc một thời dằng dặc
    Em chẳng đợi chờ anh trong giấc mơ
    Cũng không tiếc khi gặp anh em đã
    Qua mất rồi năm tháng ngây thơ ...


    Và nếu như số phận rồi gắn bó
    Cho chúng mình hai đứa thành đôi
    Thì không phải vì em không được biết
    Bao nhiêu người gần gũi xa xôi ...

    Anh muốn được gọi em là vợ
    Không phải để rồi loan báo khắp nơi
    Không phải bởi từ lâu em đã
    Luôn bên anh trong mọi sự trên đời

    Nhan sắc và danh tiếng tuổi tên em
    Đâu phải điều đã khiến anh mê đắm
    Anh chỉ cần em dịu dàng bí ẩn
    Tới cùng anh như thầm lặng bao lần ...

    K.Simonov
    Last edited by Boulevard; 10-02-2012 at 08:50 AM.
    "Cuộc đời là một sân khấu lớn và mỗi người đều có một vai quan trọng" (Shakespeare)

  10. Có 10 thành viên cám ơn bài của Boulevard:

    coolman (03-02-2012),get_out_cs (16-04-2012),LaoÁi (02-02-2012),Lão K (01-02-2012),Nhím con (30-01-2012),OA _ NỮ (01-02-2012),Phu sinh (01-02-2012),Sheiran (04-02-2012),SunWild (06-02-2012),Triplec (30-01-2012)

  11. #6
    Yêu cái đẹp Ghét cái xấu! PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket Boulevard's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2010
    Location
    Hà Nội
    Bài viết
    2.784
    Thanks
    5.804
    Thanked 12.553 Times in 2.471 Posts

    Default Re: Khoảnh khắc đời người

    Trên đường đi chùa Bắc Ninh, nó trở lại con đường hoa cải... Mùa này hoa cải đã già và không được mơn mởn như cái thời mà nó đã từng chụp ảnh ngày trước. Đây là sản phẩm bằng chụp bằng Iphone của người bạn nó... Từ giờ nó quyết định gác máy ảnh to để làm người mẫu cho máy di động... he he

    MÙA HOA CẢI
    Thơ: Nghiêm Thị Hằng

    Có một mùa hoa cải
    Nở vàng bên bến sông
    Em đang thì con gái
    Đợi anh chưa lấy chồng

    Anh rụt rè không dám
    Hái một bông cải ngồng
    Sợ làm con bướm trắng
    Giật mình bay sang sông.

    Qua bao mùa hoa cải
    Chỉ mình anh biết thôi
    Mình anh không dám hái
    Hoa cải bay về trời.

    Bâng khuâng chiều làng bãi
    Không còn hoa cải ngồng
    Ai xui anh trở lại
    Ngày em đi lấy chồng.

    Anh lại gieo hạt cải
    Lại âm thầm đợi mong
    Có một người con gái
    Đợi anh chưa lấy chồng.


    "Cuộc đời là một sân khấu lớn và mỗi người đều có một vai quan trọng" (Shakespeare)

  12. Có 8 thành viên cám ơn bài của Boulevard:

    coolman (03-02-2012),get_out_cs (16-04-2012),LaoÁi (02-02-2012),Lão K (01-02-2012),Nhím con (01-02-2012),OA _ NỮ (01-02-2012),Phu sinh (01-02-2012),Sheiran (04-02-2012)

  13. #7
    Diamond Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket Sheiran's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Location
    Oasis
    Bài viết
    2.831
    Thanks
    4.867
    Thanked 2.923 Times in 850 Posts

    Default Re: Khoảnh khắc đời người

    Năm mới - hạnh phúc mới, luôn vui nhé chị
    Welcome visit to: My company, My forum, My Blog Thanks all!

  14. Có 3 thành viên cám ơn bài của Sheiran:

    Boulevard (04-02-2012),get_out_cs (16-04-2012),Phu sinh (05-02-2012)

  15. #8
    Yêu cái đẹp Ghét cái xấu! PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket Boulevard's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2010
    Location
    Hà Nội
    Bài viết
    2.784
    Thanks
    5.804
    Thanked 12.553 Times in 2.471 Posts

    Default Re: Khoảnh khắc đời người

    Trích dẫn Trích dẫn của Sheiran Xem bài viết
    Năm mới - hạnh phúc mới, luôn vui nhé chị
    Hichic... em mình phiêu du đi phương trời nào tới giờ mới lặn ngụp về chúc chị em... Chúc em của chị năm mới gặp nhiều may mắn, nhiều niềm vui và cầu gì được nấy em nhé. Giữ mãi phong độ xinh đẹp cho zai nó thèm nhá nhá...
    "Cuộc đời là một sân khấu lớn và mỗi người đều có một vai quan trọng" (Shakespeare)

  16. Có 2 thành viên cám ơn bài của Boulevard:

    get_out_cs (16-04-2012),Sheiran (05-02-2012)

  17. #9
    Yêu cái đẹp Ghét cái xấu! PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket Boulevard's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2010
    Location
    Hà Nội
    Bài viết
    2.784
    Thanks
    5.804
    Thanked 12.553 Times in 2.471 Posts

    Default Re: Khoảnh khắc đời người


    Toàn zai dẹp...

    [/B]


    (Muốn xem tiếp ... .http://niemrieng.net/diendan/showthr...525#post113525 )
    Last edited by Boulevard; 03-03-2012 at 10:43 PM.
    "Cuộc đời là một sân khấu lớn và mỗi người đều có một vai quan trọng" (Shakespeare)

  18. Có 8 thành viên cám ơn bài của Boulevard:

    get_out_cs (16-04-2012),Lão K (10-02-2012),Nhím con (06-02-2012),OA _ NỮ (05-02-2012),Phu sinh (06-02-2012),SunWild (06-02-2012),TeacherABC (05-02-2012),Triplec (05-02-2012)

  19. #10
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    735
    Thanks
    107
    Thanked 435 Times in 130 Posts

    Default Re: Khoảnh khắc đời người

    Trích dẫn Trích dẫn của Boulevard Xem bài viết
    Hạnh phúc từ những điều bình dị nhất

    những điều bình dị nhất thì mới bền...
    Đồng ý với quan điểm này. Bình dị, đơn giản, đúng nhu cầu cần thiết của con người như ăn, ngủ, yêu và ...
    Lang thang chân bước vô tình
    Bạc phơ vó ngựa, rập rình ánh sao

  20. Có 2 thành viên cám ơn bài của votinh:

    Boulevard (11-02-2012),get_out_cs (16-04-2012)

Trang 1 / 2 12 LastLast

Chủ đề tương tự

  1. Những khoảnh khắc của mùa Xuân
    By NHAT NGUYET in forum Nhiếp Ảnh
    Trả lời: 10
    Bài cuối: 24-02-2010, 06:32 AM
  2. Hổ - sư tử: 'Anh hùng nhất khoảnh'
    By kehotro in forum Tin Tức, Báo Chí
    Trả lời: 2
    Bài cuối: 12-02-2010, 04:40 PM
  3. Khoảng trời của gió
    By Hiểu Phong in forum Thơ Trữ Tình
    Trả lời: 3
    Bài cuối: 20-01-2010, 07:59 PM
  4. Khoảng lặng ngọt ngào.
    By Bạch Vân in forum Scorpius (Bọ Cạp) & Aquarius (Bảo Bình)
    Trả lời: 12
    Bài cuối: 20-12-2009, 11:28 AM
  5. Luật yêu thương không có điều khoản... bù
    By Anna in forum Chị Em Tham Khảo
    Trả lời: 3
    Bài cuối: 16-12-2009, 01:15 AM

Posting Permissions

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời
  • Bạn không thể dùng tập tin đính kèm
  • Bạn không thể hiệu chỉnh bài
  •