Cảm ơn anh Marat Safin, bài hát đó BLV em nghe đi nghe lại mà không bao giờ thấy chán.
@ anh Hahaha và NC, không có zì là muộn khi mình mong những điều tốt đẹp cho bạn bè...
@ NC : Cảm ơn NC nhiều, mong rằng trong chuyện tình cảm NC không muộn nhé, mà phải đi trước thời đại mới giành HP về cho mềnh... kkk
Cảm ơn thơ và bức tranh đẹp của chi BV. Xin đính chính là cô bạn "nhỏ tuổi" so với chị chứ còn nếu "bạn nhỏ" mọi người sẽ hiểu nhầm em bé tí teo... mà thực ra thì em rất đồ sộ đới ạ... kkk
Công nhận là Quỷ Xứ cao thủ thật, 2 bức thiệp của Quỷ xứ chị Bou vác về blog khoe hàng với bạn bè... trông thật độc đáo.