Bài 1 đến 10/1421

Chủ đề: Những khoảnh khắc vui buồn

Hybrid View

  1. #1
    Yêu cái đẹp Ghét cái xấu! PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket Boulevard's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2010
    Location
    Hà Nội
    Bài viết
    2.784
    Thanks
    5.804
    Thanked 12.553 Times in 2.471 Posts

    Talking Re: Những khoảnh khắc...

    http://niemrieng.net/diendan/showthread.php?t=5711

    PR cho topic Đông Triều của Người rừng
    Last edited by Boulevard; 05-06-2011 at 12:22 AM.
    "Cuộc đời là một sân khấu lớn và mỗi người đều có một vai quan trọng" (Shakespeare)

  2. Có 4 thành viên cám ơn bài của Boulevard:

    Ban Mai (05-06-2011),get_out_cs (15-06-2011),Hàm Long (07-06-2011),OA _ NỮ (05-06-2011)

  3. #2
    Yêu cái đẹp Ghét cái xấu! PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket Boulevard's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2010
    Location
    Hà Nội
    Bài viết
    2.784
    Thanks
    5.804
    Thanked 12.553 Times in 2.471 Posts

    Default Re: Những khoảnh khắc...

    Hôm nay đi ăn trưa với cô em gái thân ở cơ quan... Sáng nay em giới thiệu cho nó 1 người bạn mới, anh bạn đề nghị add nick. Vì em nó vui vẻ chát chít với anh bạn mất nửa tiếng đồng hồ. Anh bạn rủ ngày mai đi ăn trưa cùng em và nó... Cô em lập tức gọi nó trên chát:
    - "Chị đồng ý đi ăn rồi hả? Để em xếp lịch đi nhá!".
    - "No... Chị không muốn đâu. Nhưng vì em giới thiệu nên chị nói chuyện vui vẻ... Người ta mời ăn, không lẽ từ chối không tiện... Mai em nói giúp chị là em bận thay cho chị vậy!".
    - "Èo. Giận chị quá. Bạn bè thôi mà. Em giới thiệu để làm bạn!"
    - "Bạn chị có nhiều rồi em biết còn gì... Tìm 1 người thui. Còn bạn, em không thấy là chị không còn thời gian cho bạn nữa à? Với lại người ta tới đâu chỉ có động cơ làm bạn qua cách nói chuyện, hỏi han... Không cho người ta và mình cơ hội thì tốt nhất là cancel để họ khỏi mất thời gian"
    - "Ừ thôi. Tôi hiểu rồi. Cancel vậy!"...
    Tối anh bạn đó lại vào nick chát hỏi... Nó yên lặng... Anh nhắn tin... Nó phải vào nói vài câu. Em đang bận viết bài anh ạ! Mà đúng chứ không phải sai...

    Những ngày qua nó đi tìm 1 niềm vui đó là chui vào Những khoảnh khắc hoặc vào các topic trong Niềm riêng để chém mây, chém gió... Nó hỉ hả tham gia ọp ẹp... Đơn giản... Nó không muốn nó có thời gian chết. Muốn bận suốt ngày. Bận làm, bận học, bận chơi với bạn bè... Thế để phần nào quên đi nỗi buồn trong sâu thẳm con người nó

    Anh bạn của chồng cũ vừa gọi điện thoại và nói rằng: "Nếu anh không đi chơi với em cùng bạn bè của em. Anh sẽ không hiểu được phần nào con người em!". Quả vậy, anh và nhiều người cứ nghĩ rằng nó là kẻ kiêu căng trong tình cảm... Thực ra điều đó không phải là kiêu mà vấn đề là mỗi người có 1 tiêu chí... Mà anh biết là anh chỉ có thể dừng lại là bạn của nó thôi. "Làm bạn với em vui anh nhỉ?", anh đồng ý và anh quyết định tham gia với nó vào các cuộc chơi của Niềm riêng. Nó cũng là người khá ư là thẳng thắn: "Vì anh là 1 người có phong cách hòa đồng. Vì anh là 1 tay lái vĩ đại có thể chở chị em trong các cuộc ọp ẹp ở xa"... Và anh đồng ý... Hi vọng anh sẽ tìm được niềm vui ở nơi đây. Em đã lập giúp cho anh 1 cái nick để vào xem ảnh, hi vọng anh sẽ gắn bó ở nơi đây và hòa nhập thực sự với bạn bè giống như em - chẳng vì 1 mục đích gì ngoài tìm niềm vui! Làm bạn với nhau đã là khó rồi, làm tri kỷ lại càng khó nữa... nên cuộc đi tìm vẫn phải đi thui... Anh hỏi nó: "Nếu như em có bạn trai chắc em sẽ không lên diễn đàn và sẽ không đi chơi nhiều với mọi người nữa đúng không?". Câu hỏi anh đặt ra nó phải thừa nhận là đúng, nó hẳn sẽ "theo chồng bỏ cuộc chơi"... nhưng mà điều đó quả không dễ dàng chút nào... Nên anh yên tâm... Khi nào có anh sẽ biết ngay ấy mà

    Mấy ngày nay bạn vào nick hỏi nó có đó không? Nó yên lặng, bởi vì lúc này nó cảm nhận sự thiếu nhiệt tình, hời hợt của ai đó... Nó chán và không muốn nói chuyện. Vậy thui, đừng giận nhá. Nó sẽ chờ ai đó tới với nó bằng tất cả tấm chân tình, lôi nó ra khỏi cái vỏ bọc khô cứng, bắt nó phải sống và yêu 1 cách nồng nàn... Trái tim đã bị khép lại rồi. Nó mong lắm trái tim nó thổn thức và nhớ về ai đó... Vậy mà nghĩ mãi cũng chẳng ra được nỗi nhớ về ai...
    Last edited by Boulevard; 07-06-2011 at 12:14 AM.
    "Cuộc đời là một sân khấu lớn và mỗi người đều có một vai quan trọng" (Shakespeare)

  4. Có 9 thành viên cám ơn bài của Boulevard:

    Ban Mai (12-06-2011),get_out_cs (15-06-2011),Hàm Long (07-06-2011),kehotro (07-06-2011),Nhím con (07-06-2011),OA _ NỮ (07-06-2011),Phu sinh (09-06-2011),Sheiran (07-06-2011),Triplec (07-06-2011)

  5. #3
    Yêu cái đẹp Ghét cái xấu! PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket Boulevard's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2010
    Location
    Hà Nội
    Bài viết
    2.784
    Thanks
    5.804
    Thanked 12.553 Times in 2.471 Posts

    Default Re: Những khoảnh khắc...

    Cô bạn đồng nghiệp cùng học cao học, sinh năm 1980 làm nó rất ấn tượng. Cô không đẹp lộng lẫy nhưng có một nét gì đó rất đàn bà, rất nữ tính... Khác với cái vẻ đẹp hơi đài các một chút cô bạn lại rất sôi nổi trong các giờ học, luôn chịu khó đặt ra những câu hỏi với thầy giáo và luôn là người phát biểu đầu tiên trong các cuộc họp của lớp đưa ra những ý kiến rất mạnh mẽ. Cô bạn khác nó ở 1 chỗ, đôi khi nếu lớp học quá sôi nổi, đôi khi có quá nhiều ý kiến phát biểu thì nó lại lặng lẽ lắng nghe...

    Cô hay khoe với nó hình của chồng, của con trong chiếc iphone. Chồng cô làm cảnh sát hình sự có gương mặt rất đàn ông, cậu con trai 3,5 tuổi kháu khỉnh. Những tấm ảnh chụp chồng riêng, chụp chung cùng chồng con của cô bạn đồng nghiệp thật là hạnh phúc, và trong tận đáy sâu tâm khảm nó hơi buồn 1 chút khi thấy nụ cười và vẻ háo hức khoe chồng của bạn.

    4 tháng rồi nó luôn thấy cô bạn ấy đeo một băng tang nhỏ, phải để ý kỹ mới nhận ra... Hôm nay, trời mưa... thầy giáo lại không tới lớp. Mọi người mới có dịp ngồi buôn với nhau. Nó mới hỏi lý do. Cô bạn nói : "Em để tang ông xã em. Anh ấy mất đã 1 năm rồi"... CÂu nói đó khiến nhóm bạn sững sờ và trầm lại, không ai thốt lên 1 lời nào... Nó lặng lẽ đi cùng cô về và nói: "Thực sự rất chia sẻ với em. Nhưng những gì thể hiện từ phong cách, từ con người em chị tin em sẽ rất bản lĩnh đấy!", cô bạn nói: "Vâng chị ạ hoàn cảnh mà. Phải cố gắng thôi!".

    Cũng là một bà mẹ single mom nhưng hai số phận hoàn toàn khác. Ai bất hạnh hơn ai nhỉ? Nó chỉ nghĩ rằng, với người bạn gái đó việc tìm lại tình yêu và hạnh phúc không dễ, bởi khó ai có thể làm cô quên đi người chồng yêu quý đã mất của cô......
    Last edited by Boulevard; 07-06-2011 at 07:51 PM.
    "Cuộc đời là một sân khấu lớn và mỗi người đều có một vai quan trọng" (Shakespeare)

  6. Có 13 thành viên cám ơn bài của Boulevard:

    Ban Mai (10-06-2011),get_out_cs (15-06-2011),Hàm Long (09-06-2011),lovedaisy (08-06-2011),Nhím con (08-06-2011),OA _ NỮ (07-06-2011),Phu sinh (09-06-2011),Sheiran (07-06-2011),SunWild (13-06-2011),Tazang (08-06-2011),TeacherABC (12-06-2011),thuphong (08-06-2011),Triplec (07-06-2011)

  7. #4
    Yêu cái đẹp Ghét cái xấu! PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket Boulevard's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2010
    Location
    Hà Nội
    Bài viết
    2.784
    Thanks
    5.804
    Thanked 12.553 Times in 2.471 Posts

    Default Re: Những khoảnh khắc...

    Ước gì 1 ngày có 48 giờ... để mềnh vừa trả bài cho các báo, vừa đi học và vừa đi chơi gặp gỡ bạn bè... và để tìm "anh iu" ... huhu....
    Nhận được 1 tin nhắn của cô em nửa trách, nửa đùa : "Chị cứ bận thế này thì bao giờ mới tìm được người yêu hả chị?"... Trưa nay đầu quay quay vì uống cà phê bị say...phải ngủ 1 giấc rồi sếp đánh thức hỏi bài... Lại lò mò dậy, chiến... trên máy tính...Còn bây giờ vừa bị ban thư ký dục... nhưng đầu cứ như bị kim châm...

    "Cuộc đời là một sân khấu lớn và mỗi người đều có một vai quan trọng" (Shakespeare)

  8. Có 7 thành viên cám ơn bài của Boulevard:

    Ban Mai (10-06-2011),get_out_cs (15-06-2011),Hàm Long (09-06-2011),kehotro (09-06-2011),Nhím con (12-06-2011),Phu sinh (09-06-2011),TeacherABC (12-06-2011)

  9. #5
    Super Moderator PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket Phu sinh's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    3.423
    Thanks
    10.473
    Thanked 3.852 Times in 1.190 Posts

    Default Re: Những khoảnh khắc...

    Trích dẫn Trích dẫn của Boulevard Xem bài viết
    Ước gì 1 ngày có 48 giờ... để mềnh vừa trả bài cho các báo, vừa đi học và vừa đi chơi gặp gỡ bạn bè... và để tìm "anh iu" ... huhu....
    Nhận được 1 tin nhắn của cô em nửa trách, nửa đùa : "Chị cứ bận thế này thì bao giờ mới tìm được người yêu hả chị?"... Trưa nay đầu quay quay vì uống cà phê bị say...phải ngủ 1 giấc rồi sếp đánh thức hỏi bài... Lại lò mò dậy, chiến... trên máy tính...Còn bây giờ vừa bị ban thư ký dục... nhưng đầu cứ như bị kim châm...

    Sao em tham thế nhỉ! Trong 3 chỉ được chọn 1 thôi bởi ôm hết cả 3 sẽ thành ra cái kẻ mà em chê lên chê xuống... "hời hợt"

  10. Có 6 thành viên cám ơn bài của Phu sinh:

    Ban Mai (10-06-2011),Boulevard (09-06-2011),get_out_cs (15-06-2011),Hàm Long (09-06-2011),kehotro (09-06-2011),TeacherABC (12-06-2011)

  11. #6
    Yêu cái đẹp Ghét cái xấu! PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket Boulevard's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2010
    Location
    Hà Nội
    Bài viết
    2.784
    Thanks
    5.804
    Thanked 12.553 Times in 2.471 Posts

    Default Re: Những khoảnh khắc...

    Trích dẫn Trích dẫn của Phu sinh Xem bài viết
    Sao em tham thế nhỉ! Trong 3 chỉ được chọn 1 thôi bởi ôm hết cả 3 sẽ thành ra cái kẻ mà em chê lên chê xuống... "hời hợt"
    Hihi... Anh ơi... Em "Ước gì" cơ mà... Còn em thì bị loạn thần kinh với làm - học và chơi roài đây đại ca ạ. Trước kia em là kẻ giữ đúng lời hứa tới từng giờ, từng phút cho các báo... Giờ em thuộc lòng cái bài : "Hứa thật nhiều, thất hứa thật nhiều"...Còn cái khoản kia... em ứ "hời hợt" tí nào...
    Last edited by Boulevard; 10-06-2011 at 06:12 AM.
    "Cuộc đời là một sân khấu lớn và mỗi người đều có một vai quan trọng" (Shakespeare)

  12. Có 5 thành viên cám ơn bài của Boulevard:

    Ban Mai (10-06-2011),get_out_cs (15-06-2011),kehotro (10-06-2011),OA _ NỮ (10-06-2011),Phu sinh (10-06-2011)

  13. #7
    Yêu cái đẹp Ghét cái xấu! PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket Boulevard's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2010
    Location
    Hà Nội
    Bài viết
    2.784
    Thanks
    5.804
    Thanked 12.553 Times in 2.471 Posts

    Default Re: Những khoảnh khắc...

    Cả ngày hôm nay nó nhận được tổng số 23 tin nhắn, 10 cuộc điện thoại từ di động và hàng chục lời chúc từ bạn bè trên diễn đàn Niềm riêng, facebook, blog 360, chát yahoo… và 3 tin nhắn chúc mừng của Ngân hàng Teckcombank, VP Bank, Vinaphone… trong đó còn có cả những tin nhắn từ một hai số điện thoại nó thấy lạ hoắc. “Anh có được mời ăn sinh nhật của em không?”… ka ka… Không biết là ai nhưng cứ ai nhớ tới SN của mình là quý roài… nên vẫn cứ nhắn: “Em không tổ chức gì nhưng một vài người bạn thân theo thông lệ năm nào cũng tới nhà em chơi uống bia và ăn bánh kẹo buổi tối. Nếu anh rảnh thì qua chơi”… ka ka… Vẫn thấy tò mò bèn dùng số điện thoại thứ 2 gọi lại thì hóa ra là người iu của 1 cô em gái thân của mình. Hắn đọc ngay tên mình thì ra hắn cũng có luôn số điện thoại thứ 2. Choáng toàn tập!

    Một anh bạn rất ga xờ lăng nói mời mấy người bạn em đi nhà hàng cho vui.. hé hé… Bạn em ấy à, không có nhu cầu đi nhà hàng… đi nhà hàng thì quá bình thường roài… chúng chỉ thích mấy người thân thiết ngồi lại buôn và chém gió với nhau tại nhà em… Không hề mời nhưng năm nào cũng vậy, khoảng gần 10 người bạn của nó thuộc đủ các thể loại từ mối quan hệ khá ư là “thập cẩm” của nó lại ngồi lại với nhau, không quen rồi thành quen, rồi thành thân thiết chỉ vì có chung một người bạn thân là nó.

    Khác với mọi năm, năm nay nó nhận được tin nhắn đầu tiên chúc mừng là 1 người bạn trai mới. Thông thường thì tin nhắn đầu tiên trong ngày thuộc về anh bạn đồng nghiệp cùng cơ quan – 1 fan hâm mộ nó mười mấy năm qua, cả cơ quan biết anh yêu quý nó và mãi chỉ là người bạn đi bên nó. Năm nào cũng vậy cứ sinh nhật là nó lại nhận được lời chúc đầu tiên của anh và 1 bó hoa hồng thắm đỏ (chơi lâu rồi thì anh biết nó vốn thích nhất là hồng đỏ và phải là cánh to, cành mập và dài chứ không được cắt tủn mủn như kiểu hoa bó tròn thường gặp khi mua sẵn)… Năm nay, nó cũng hơi ngạc nhiên khi anh đùng đùng dám phi thẳng tới nhà nó buổi tối và tặng nó hoa. Lý do đơn giản là vì hôm nay là ngày thứ 7, cơ quan nghỉ nên anh “đành” phải tới nhà. Cậu bạn trai thân vừa bước vào cửa đã nói: “Có anh nào đứng ngoài ngõ ôm bó hồng chắc là vào định tặng bạn mềnh nhưng xí hổ kìa”… thì đúng lúc điện thoại reo hóa ra là anh bạn đồng nghiệp: “Anh ngại lắm, anh đang đứng ngoài ngõ chỉ muốn tặng em hoa thui!”… Để rồi anh ngồi tới tận gần cuối cuộc vui và ra về nói với nó: “Anh không ngờ sinh nhật em lại vui như vậy! Anh cũng không ngờ mình được vui khi trò chuyện với bạn bè em!”… ka ka…

    Lovedaisy xinh đẹp nhắn tin: “Chúc mừng sinh nhật chị thân iu, em đã thay quần áo xuống dắt xe rồi mà tình hình em bị đau bụng… hic hic… Sozi chị yêu nhé, quà sinh nhật em gặp sẽ đưa nhé. Em còn nhận 1 trọng trách tặng quà cho chị của một người bạn của Niềm riêng nhưng em không thể đi được. Sozi chị lần nữa nhé. Chị yêu sinh nhật tràn ngập niềm vui nhé!”… Đôi bạn mà nó làm mai đốp ngay câu : “Duyên nhể”! Nó dùng ngay hai từ đó nhắn cho Lovedaisy… Thế rồi chỉ vì 2 từ đó hay không biết vì hết đau bụng, vì yêu quý bà chị hay sợ không làm tròn trách nhiệm giao phó nên Lovedaisy lò dò tới vào gần cuối lúc 9g20… vẫn còn có tới 2 người bạn nữa tới sau em. Viết tới đây xin cảm ơn bó hoa của người gửi gắm Lovedaisy, chỉ có điều loại hoa đó nếu là “hoa hồng” thì Bou còn sướng hơn… nhưng vì Lovedaisy nói người ta bảo em là loại hoa “tình bạn” thui… nên ngậm ngùi nhận 1 bó hoa khác với những bó hoa mà bạn bè nó thường tặng đó là hoa hồng. hihi

    Trong các món quà hôm nay, nó nhận được 1 tập truyện ngắn có tên gọi “Chân ngắn thời hiện đại” kèm theo 1 chai rượu xịn của cặp tình nhân mà nó làm mai… Chắc bạn cũng không biết rằng trong tập truyện đó, nó cũng đã đóng góp 1 câu chuyện trong entry blog đó là “Ngày của những lời nói thật” với tên tác giả là Nguyễn Hiền. Hoặc rất có thể họ biết nên mới tặng nó.

    Đang trong lúc chém mây, chém gió với bạn thì nhận được một khổ thơ chúc mừng của 1 số điện thoại lạ :

    “Chúc mừng sinh nhật Chị Bờ _ Va
    Mãi mãi còn xuân chẳng xế tà ...
    Bút cứng luôn cần, mềm chị vứt
    Xông pha trận mạc chị chẳng tha ...”

    Nó lẩm bẩm giọng thơ giống thằng em Quỷ xứ nhưng không phải số của nó, chắc là của thằng em Nhộng roài… Bạn nó cười râm ran và nói: “Trời ạ, bạn mềnh sao toàn những tên khủng bố : Nào Nhộng, nào Quỷ Xứ, nào Tặc zang… choáng quá!”… Thế rồi tin nhắn thứ hai nhắn : À quên, Em Qxứ… ka ka… Bạn mềnh đâu biết rằng Tặc zăng, Quỷ Xứ, Nhộng toàn là những hào kiệt của Niềm riêng nhà mềnh, đẹp trai và hấp dẫn dã man như con ngan ấy chứ…

    ******&*******

    Trở lại topic chúc mừng sinh nhật đọc những vần thơ và những lời chúc bạn bè tặng Bou. Bou em thực sự chẳng biết nói gì ngoài hai từ cảm tạ tấm chân tình của bạn bè giành cho em. Em xin nhận hết vì đã được cho thì phải nhận chứ ạ. Và đúng như chị Triplec chúc, em sẽ cố gắng “luôn xinh tươi, yêu đời và hạnh phúc dẫu có tìm được người bạn đồng hành trên con đường đời với mình hay không?”… Cuộc đời này còn lắm bất ngờ lắm… Và em tin nếu mình sống tốt, sống chân thành thì mình sẽ còn mãi mãi tình bạn. Trong số bạn tới dự sinh nhật năm nay của em, có tới những cậu bạn trai chơi từ hồi học cấp 3 chơi thân với nhau tới 23 năm rồi, giờ thì các bạn ấy lôi theo cả vợ con đi cùng dự sinh nhật em nữa.

    Nào tự chúc cho mình 1 lời chúc : Sẽ may mắn hơn trong tuổi mới!

    Em mang link topic mừng sinh nhật của nhà mình về đây để làm kỷ niệm. Mỗi khi em vào Những khoảnh khắc thì đây sẽ là khoảnh khắc vui của em!

    http://niemrieng.net/diendan/showthread.php?t=5734
    Last edited by Boulevard; 21-07-2011 at 07:12 PM.
    "Cuộc đời là một sân khấu lớn và mỗi người đều có một vai quan trọng" (Shakespeare)

  14. Có 11 thành viên cám ơn bài của Boulevard:

    Ban Mai (12-06-2011),Candy (12-06-2011),kehotro (12-06-2011),lovedaisy (11-06-2011),NHỘNG (13-06-2011),Nhím con (12-06-2011),Phu sinh (12-06-2011),Quỷ Xứ (12-06-2011),SunWild (13-06-2011),Tazang (11-06-2011),TeacherABC (12-06-2011)

Chủ đề tương tự

  1. Những khoảnh khắc của mùa Xuân
    By NHAT NGUYET in forum Nhiếp Ảnh
    Trả lời: 10
    Bài cuối: 24-02-2010, 06:32 AM
  2. Hổ - sư tử: 'Anh hùng nhất khoảnh'
    By kehotro in forum Tin Tức, Báo Chí
    Trả lời: 2
    Bài cuối: 12-02-2010, 04:40 PM
  3. Khoảng trời của gió
    By Hiểu Phong in forum Thơ Trữ Tình
    Trả lời: 3
    Bài cuối: 20-01-2010, 07:59 PM
  4. Khoảng lặng ngọt ngào.
    By Bạch Vân in forum Scorpius (Bọ Cạp) & Aquarius (Bảo Bình)
    Trả lời: 12
    Bài cuối: 20-12-2009, 11:28 AM
  5. Luật yêu thương không có điều khoản... bù
    By Anna in forum Chị Em Tham Khảo
    Trả lời: 3
    Bài cuối: 16-12-2009, 01:15 AM

Posting Permissions

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời
  • Bạn không thể dùng tập tin đính kèm
  • Bạn không thể hiệu chỉnh bài
  •