Hôm qua con gái thông báo : Mẹ ơi mai mẹ chở con đi xem phim ở Trung tâm chiếu phim quốc gia cùng bạn con nhé? "Không đi. Mẹ bao nhiêu là việc. Sao đi được!", "Nhưng mà bọn con không biết rạp chiếu phim ở đó, bọn con đi xem đạp, mẹ đưa tới đó rồi về!"... Con gái có vẻ phụng phịu... Cơ quan thưởng cho các cháu nhân ngày 1.6 thiếu nhi 200K + với 200K (cháu nào học sinh giỏi), vậy nên con gái lấy tiền đó để xin mẹ đi xem phim... Buổi sáng dậy, thấy con gái đã tươi tỉnh sẵn sàng lên đường... Lâu rồi không chở con đi đâu vì con tự đi xe 1 mình được rồi... Nghĩ thấy mình có vẻ hơi "nhẫn tâm" với nàng công chúa nhỏ. Vậy là nói đồng ý chở cả con và bạn đi xem phim. Chở con gái và bạn của con thấy chúng còn cao hơn cả mềnh.. Ngồi chồm chỗm sau xe của mẹ làm lạng cả xe... Đã vậy mẹ còn chở phăm phăm vượt cả đèn xanh đèn đỏ, con gái ngồi sau đầy ngưỡng mộ: "Đúng là mẹ của con!"... kkk...
Lâu rồi không phải chở con gái đi, con gái cũng chịu chẳng đi chơi với mẹ mà toàn thích đi với bạn bè của nó... Đôi khi thấy cũng tủi thân, rủ mỏi mồm con đi xem, con cũng không chịu đi. Ngày mai lên đường đi chơi với bạn bè, xe hổng 1 chỗ ngồi, rủ con gái... con gái lắc đầu quầy quậy... Vậy mà hôm nay có 1 chị là chị Get_out_cs hơn con gái có 8 tuổi lên ngủ để ngày mai lên đường đi chơi với mẹ... ka ka ka... Chị tới nhà nhìn con gái choáng luôn chào con gái là "em", trong khi gọi mẹ là "chị"
![]()
![]()
![]()
![]()