Trưa nay, 1 cô bạn đồng nghiệp ở cơ quan trêu : "Cho tôi cái áo bà đang mặc, 1 cô em khác tranh thủ : Vậy cho em xin cái dây chuyền bạc chị đang đeo hợp em hơn..." Mọi người vẫn hay trêu nó và cũng hay mặc quần áo của nó cho. Nó bảo : "Áo tôi vừa may đấy cho bằng mắt!" . Hôm kia đi xem bói bài tây, thầy bảo : "Em sẽ bị mất của trong vòng 6 ngày tới! Sẽ mất!". Nó cũng hơi lo lo... Chiều đang tung tẩy đi làm thì bị vụt 1 phát thấy 2 gã thanh niên đi xe SH cướp ngay sợi dây chuyền bạc của nó. Thôi, mất rồi. Cô bé đi bên cạnh bảo : "Chị ơi! Chi mất nhiều không? Em sợ quá run quá!". Nó lấy dây bạc chỉ khoảng 400K thôi em ạ. Đến cơ quan nói chuyện với cô em cùng phòng vậy mà 1 phát tin bay khắp mấy tầng, mọi người ùa vào nick chát và vào phòng nó hỏi tới tấp. Ai cũng cười bảo: "Mấy thằng ăn cướp nó bị lừa. Ngu thế. Ai lại đi cướp dây chuyền bạc. Chắc trông bà nàng nhà mình "sành điệu" hoành tráng tưởng dùng "đồ xịn" vàng trắng ai dè bạc!". Thôi thì cũng là mất của nhở? May mà dây cũng dễ lấy nên không bị xước tí nào cả. Chỉ cú cái là lát nữa có hẹn đi cà phê với anh bạn, cái áo cổ tròn trống huyếch trông kỳ kỳ... Ôi. Hạn cuối năm
![]()