Chết dở. Những ngày qua Boulevard mải mê với NR đến độ cô con gái rượu cũng nhảy vào theo. Lại còn rất táo bạo làm quen cả nhà bằng nick Hoahongai nữa chứ. Ngất. Thôi từ nay Boulevard phải cấm bé vào bởi 1 lẽ,nơi này BLV muốn chỉ những người bạn trong NR đọc thôi, vì nơi này là "góc khuất" của 1 con người mà BLV muốn gửi gắm. Mấy ngày qua bận thật, bận với 1 hợp đồng làm ăn mới (không giống như nghề của mình), bận với việc lo xin học cho con trai "anh xã", bận đi thăm cô bạn bằng tuổi B mà vừa lấy chồng có bầu nhưng lại sợ động thai vì tuổi đã lớn, bận đi thăm cô của chồng bị ung thư não sắp lên bàn mổ mà phần trăm sự sống là rất ít, ngày mai là sinh nhật cô bạn gái thân cấp 3, ngày kìa là sinh nhật anh trai ruột, ngày kia là sinh nhật chị bạn cũng cấp 3... Rất nhiều điều khiến mỗi người phải quan tâm và lo lắng, chẳng thể sống và chui trong cái vỏ ốc của riêng mình cho được. Cuộc sống vẫn tiếp diễn mà con người thì vẫn cứ phải sống.