Trang 57 / 143 Đầu tiênĐầu tiên ... 747555657585967107 ... LastLast
Bài 561 đến 570/1421

Chủ đề: Những khoảnh khắc vui buồn

  1. #561
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    1.373
    Thanks
    1.972
    Thanked 1.574 Times in 565 Posts

    Default Re: Những khoảnh khắc...

    Trích dẫn Trích dẫn của Huyzozo Xem bài viết
    Hôm nọ về nhà, mở tủ kiếm cái áo mùa thu để mặc, giật mình vì chả còn cái nào...
    Qua cầu gió bay hết rồi lấy đâu ra nữa mà mặc hehe

  2. Có 2 thành viên cám ơn bài của SunWild:

    Boulevard (30-10-2010),Phu sinh (31-10-2010)

  3. #562
    Moderator PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket thuphong's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    2.899
    Thanks
    3.762
    Thanked 7.876 Times in 1.850 Posts

    Default Re: Những khoảnh khắc...

    .
    Mỗi cầu một áo nó bay
    Bây giờ trần trụi thân này ai thương...


    Sẽ còn có ngày mai

  4. Có 2 thành viên cám ơn bài của thuphong:

    Boulevard (30-10-2010),SunWild (30-10-2010)

  5. #563
    Yêu cái đẹp Ghét cái xấu! PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket Boulevard's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2010
    Location
    Hà Nội
    Bài viết
    2.784
    Thanks
    5.803
    Thanked 12.553 Times in 2.471 Posts

    Default Re: Những khoảnh khắc...

    Trích dẫn Trích dẫn của Huyzozo Xem bài viết

    Chợt nghĩ, kiếp đàn ông khổ thật...

    Ối roài ơi... thương quá đi mất! Kiếp đàn bà sao mà sướng thế không biết.....
    "Cuộc đời là một sân khấu lớn và mỗi người đều có một vai quan trọng" (Shakespeare)

  6. Có 2 thành viên cám ơn bài của Boulevard:

    Tường Thụy (31-10-2010),thuphong (30-10-2010)

  7. #564
    Yêu cái đẹp Ghét cái xấu! PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket Boulevard's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2010
    Location
    Hà Nội
    Bài viết
    2.784
    Thanks
    5.803
    Thanked 12.553 Times in 2.471 Posts

    Default Re: Những khoảnh khắc...

    Không biết từ lúc nào nó bỗng nghiện xem tử vi và xem bói... Mỗi quẻ tốt nó lại thấy vui hơn 1 chút


    Già Cơ - Đầm Cơ - Bồi Chuồn

    Lời Giải Đoán


    Bổn Mạng: Công việc mà bạn đang thực hiện chắc chắn sẽ thành công, bạn nên tiến hành chớ nên ngần ngại. Quẻ này nói lên thời vận của bạn tuy chưa được thuận lợi như ý muốn, nhưng vì có rất nhiều người tài giỏi nhiệt tình góp sức, nên kết quả của công việc sẽ làm bạn hài lòng. Đặc biệt, nếu bạn làm các nghề thuộc về vui chơi giải trí, quà tặng, các dịch vụ quảng cáo thương mại, thông tin điện tử, thì bạn cứ yên tâm, bạn sẽ thắng lợi.

    Tài Lộc: Nếu có người rủ bạn hùn hạp làm ăn thì bạn nên đồng ý vì thời vận mình đang lên, công việc càng ngày càng đòi hỏi vốn liếng cao, một mình bạn khó có thể đảm đương việc lớn. Cho nên, càng có nhiều người giúp sức thì công việc càng dễ thành công, bạn sẽ thâu đoạt được nhiều lợi lộc. Tuy nhiên, bạn cũng đừng bỏ qua các món lợi nhỏ, nên chú trọng vào số nhiều, bạn sẽ phát tài bất ngờ.

    Gia Đạo: Bình an hạnh phúc, chuyện tình cảm vừa ý, con cái ngoan ngoãn, học hành thi cử đỗ đạt. Trong nhà có sự họp mặt đông đảo vui vẻ, ăn uống tiệc tùng cùng bạn bè và người thân. Bạn nhận được tin tức tốt đẹp ở xa, tin vui của bè bạn. Nếu bạn là người chưa lập gia đình, bạn muốn cầu về duyên nợ, thì quẻ này nói lên tình duyên của bạn tốt lành, bạn quen biết qua sự mai mối giới thiệu của bằng hữu, hoặc trong đám tiệc mà có dịp gặp nhau. Người ấy tuy hay ham thích vui chơi cùng bè bạn, nhưng là người thành thật, nhân hậu, đáng cho bạn tin cậy và rất thương yêu bạn, bạn sẽ hạnh phúc khi tiến đến hôn nhân
    "Cuộc đời là một sân khấu lớn và mỗi người đều có một vai quan trọng" (Shakespeare)

  8. Thành viên cám ơn bài của Boulevard:

    Phu sinh (31-10-2010)

  9. #565
    Super Moderator PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket Phu sinh's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    3.423
    Thanks
    10.473
    Thanked 3.852 Times in 1.190 Posts

    Default Re: Những khoảnh khắc...

    Quẻ tốt nhỉ!

  10. #566
    Moderator PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket Tường Thụy's Avatar
    Ngày gia nhập
    Aug 2009
    Bài viết
    1.466
    Thanks
    1.155
    Thanked 1.531 Times in 370 Posts

    Default Re: Những khoảnh khắc...



    NGHE ĐỒN

    Nghe đồn mai váy em hoa
    Giày em cao gót, em ra trình làng.
    Nghe đồn anh sẽ ngỡ ngàng
    Ngẩn tò te tí vì nàng mất thôi
    Đêm chi lâu thế hở giời
    Sao không mau sáng để tôi gặp nàng.

    Nghe đồn có một anh chàng
    Sớm mai trốn vợ ra hàng váy hoa
    Nghe đồn TT nhà ta
    Lăm le bỏ vợ cũng là vì em.
    Nhưng còn trăn trở nỗi niềm
    Bỏ được vợ lại chê thêm rằng già.

    Ha ha ha
    30/10/2010
    23h30

    Ps: giờ mới dám post vì sợ nàng không mặc váy nữa.



    Last edited by Tường Thụy; 31-10-2010 at 10:21 PM.
    Niềm riêng nhưng vẫn thắm tình chung
    Mỗi lúc online thấy ấm nồng
    Tình em trong mái nhà chung ấy
    Vẫn giấu riêng anh một tấm lòng.

    http://nguyentuongthuy2012.wordpress.com/

  11. Có 6 thành viên cám ơn bài của Tường Thụy:

    hahaha (31-10-2010),Lão K (02-11-2010),Phu sinh (01-11-2010),SunWild (31-10-2010),thuphong (31-10-2010),yeu100C (31-10-2010)

  12. #567
    Yêu cái đẹp Ghét cái xấu! PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket Boulevard's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2010
    Location
    Hà Nội
    Bài viết
    2.784
    Thanks
    5.803
    Thanked 12.553 Times in 2.471 Posts

    Default Re: Những khoảnh khắc...

    Trích dẫn Trích dẫn của Tường Thụy Xem bài viết


    NGHE ĐỒN

    Sao không mau sáng để tôi gặp nàng.

    Nghe đồn có một anh chàng
    Sớm mai trốn vợ ra hàng váy hoa
    Nghe đồn TT nhà ta
    Lăm le bỏ vợ cũng là vì em.
    Nhưng còn trăn trở nỗi niềm
    Bỏ được vợ lại chê thêm rằng già.

    Ha ha ha
    30/10/2010
    23h30

    Ps: giờ mới dám post vì sợ nàng không mặc váy nữa.



    Đại ca ơi! Thế rồi, thế rồi sao???
    "Cuộc đời là một sân khấu lớn và mỗi người đều có một vai quan trọng" (Shakespeare)

  13. Thành viên cám ơn bài của Boulevard:

    Tường Thụy (31-10-2010)

  14. #568
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    1.373
    Thanks
    1.972
    Thanked 1.574 Times in 565 Posts

    Default Re: Những khoảnh khắc...

    Hôm nay đi ọp có bác TT là đẹp trai nhất hội

  15. Thành viên cám ơn bài của SunWild:

    Tường Thụy (31-10-2010)

  16. #569
    Moderator PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket Tường Thụy's Avatar
    Ngày gia nhập
    Aug 2009
    Bài viết
    1.466
    Thanks
    1.155
    Thanked 1.531 Times in 370 Posts

    Default Re: Những khoảnh khắc...

    Trích dẫn Trích dẫn của SunWild Xem bài viết
    Hôm nay đi ọp có bác TT là đẹp trai nhất hội
    Đẹp trai mà bị gọi bằng bác thì để làm gì cơ chứ
    Niềm riêng nhưng vẫn thắm tình chung
    Mỗi lúc online thấy ấm nồng
    Tình em trong mái nhà chung ấy
    Vẫn giấu riêng anh một tấm lòng.

    http://nguyentuongthuy2012.wordpress.com/

  17. Thành viên cám ơn bài của Tường Thụy:

    Boulevard (31-10-2010)

  18. #570
    Yêu cái đẹp Ghét cái xấu! PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket Boulevard's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2010
    Location
    Hà Nội
    Bài viết
    2.784
    Thanks
    5.803
    Thanked 12.553 Times in 2.471 Posts

    Default Re: Những khoảnh khắc...

    Trích dẫn Trích dẫn của Tường Thụy Xem bài viết
    Đẹp trai mà bị gọi bằng bác thì để làm gì cơ chứ


    Biết rùi.... Đại ca em đẹp trai thế, nên mới có người nhìn ái mộ như thế chứ
    "Cuộc đời là một sân khấu lớn và mỗi người đều có một vai quan trọng" (Shakespeare)

  19. Có 2 thành viên cám ơn bài của Boulevard:

    Lão K (02-11-2010),Sheiran (31-10-2010)

Trang 57 / 143 Đầu tiênĐầu tiên ... 747555657585967107 ... LastLast

Chủ đề tương tự

  1. Những khoảnh khắc của mùa Xuân
    By NHAT NGUYET in forum Nhiếp Ảnh
    Trả lời: 10
    Bài cuối: 24-02-2010, 06:32 AM
  2. Hổ - sư tử: 'Anh hùng nhất khoảnh'
    By kehotro in forum Tin Tức, Báo Chí
    Trả lời: 2
    Bài cuối: 12-02-2010, 04:40 PM
  3. Khoảng trời của gió
    By Hiểu Phong in forum Thơ Trữ Tình
    Trả lời: 3
    Bài cuối: 20-01-2010, 07:59 PM
  4. Khoảng lặng ngọt ngào.
    By Bạch Vân in forum Scorpius (Bọ Cạp) & Aquarius (Bảo Bình)
    Trả lời: 12
    Bài cuối: 20-12-2009, 11:28 AM
  5. Luật yêu thương không có điều khoản... bù
    By Anna in forum Chị Em Tham Khảo
    Trả lời: 3
    Bài cuối: 16-12-2009, 01:15 AM

Posting Permissions

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời
  • Bạn không thể dùng tập tin đính kèm
  • Bạn không thể hiệu chỉnh bài
  •