Cũng hay ha! Mình chưa phải là 3 ông này!
Cũng hay ha! Mình chưa phải là 3 ông này!
Boulevard (23-04-2011)
.
Bou tập hợp kinh nghiệm ghê quá
Sẽ còn có ngày mai
Boulevard (23-04-2011)
Hem phải là của em mà... của "đại ca" em tặng em cái link có những bài viết này... thui, chúc cả nhà ngày cuối tuần thật vui... Em đi chơi với chị Thu Phong, anh Tường Thụy, anh Nhím con và cả "đại gia" của nhà mình nữa ạ... Hôm nay chắc sẽ vui lắm đây. Vì có cả các mem ở Sài Gòn ra nữa... Toàn đi chơi ké diễn đàn Nguyệt Viên... Các mem mới của nhà mình đang đòi Niềm riêng Offline ở HN đấy ạ. Nhưng em thì không thể tổ chức được roài... Cái này lại phải nhờ các lão làng của NR nhà mình. Em hi vọng sẽ có ngày NR tụ tập các vùng miền... để được thỏa trí ngắm nghía dung nhan của mọi người trong nhà mình...
"Cuộc đời là một sân khấu lớn và mỗi người đều có một vai quan trọng" (Shakespeare)
kehotro (23-04-2011),Nhím con (28-04-2011),Phu sinh (23-04-2011),Tường Thụy (24-04-2011),thuphong (23-04-2011)
.
Đã quyết định ở ẩn. Tìm được am rùi mà cô nàng Bou còn lôi mình ra
Sẽ còn có ngày mai
Boulevard (23-04-2011)
Đọc vui quá! Lâu lâu mới thấy được chân run của cánh đàn ông. Cười vỡ bụng.
Ta già chưa nhỉ em ơi?
Để thơ hon hỏn vay đời nỗi đau.
Boulevard (23-04-2011)
Hì, Đi cun cút như chim? Không có cơ hội đưa ra ý kiến? Nếu anh đó có acc ở NR, anh ta sẽ chạnh lòng và bay sang Thailand. Để sống cuộc sống của ........................... Gay.
Cuộc sống đôi khi vẫn cho ta cơ hội lần thứ hai
Boulevard (23-04-2011)
Oh... Có người dùng từ hay thế nhỉ "Đi cun cút như chim"... Nếu "người đó" có acc ở NR... thì Boulevard em nhất định dẫn đi theo nếu người ta muốn đi cùng mà... Có điều là "người đó" chưa có... nên mình chưa phải báo cáo ai cả ạ! Mà Boulevard em lâu rồi không phải báo cáo ai cả khi đi đâu... thực ra là cũng thích được báo cáo ai đó lắm, hoặc đi đâu có ai đó đi cùng sao không thích? Có điều là chưa có thui ạ... Còn cái vụ vì nhà em mà người ta chạnh lòng bay sang tận Thailand để sống cuộc sống của Gay... Sao lại phí phạm thế cơ chứ? Hoài của. Phí lắm. .
Đi chơi vui quá cả nhà ạ. Hôm nay Boulevard lại biết thêm bao nhiêu là gương mặt mem của NV nhưng cũng là của NR : Chị Pha Lê, em Candy, em Đông Dung, em Thạch Anh Tím... Vui lắm. Vì mọi người thật sự đã để lại cho Boulevard những ấn tượng thật đẹp. Nhất là Candy, em ấy còn đẹp hơn ở trong ảnh rất nhiều... Chị sẽ nhớ mãi cái ôm chia tay với em... Chúc em may mắn nhé! Nào "chúng mình" cùng tiến...
"Cuộc đời là một sân khấu lớn và mỗi người đều có một vai quan trọng" (Shakespeare)
Nhưng đi vui đúng không chị? Không ân hận mà... Chị có biết không, 4 tháng nay, Boulevard em chưa hề đón đưa 1 người bạn nào tại nhà cả, mà người duy nhất là chị đấy ạ... Mà đón tới hình như là 6 lần đón thì phải, tới độ mà giờ khu phố của chị em đã quen từng góc nhà, cái cửa roài...Vì thiếu cạ... em cảm thấy thiếu tự tin lắm í...
@ Anh Tazang: Nhiệm vụ mà anhTazang nhờ chúc anh chị em Nguyệt Viên 1 ly, lúc anh nhờ thì mọi người show hàng chụp ảnh làm em không chúc được... với lại, Boulevard cũng hơi xí hổ chưa bao giờ dám chúc rượu cả một nhóm bạn cả, nên không thực hiện được lời của anh TZ, sorry anh ạ. Nhưng mọi người đã thưởng thức món rượu của anh tài trợ rất nhiệt tình, bằng chứng là nhà thơ "trẻ" Tường Thụy có lúc vừa hát karaoke vừa ngủ, nhưng bừng tỉnh lại hát... Với lại em định giới thiệu cho chị TP vị "đại gia" mà em nhắc tới, nhưng buồn quá vì họ không thể tới được...
Trong lúc chờ Ban tổ chức tới muộn, B em tranh thủ show hàng trên nóc du thuyền... ke ke
Last edited by Boulevard; 24-04-2011 at 03:09 PM.
"Cuộc đời là một sân khấu lớn và mỗi người đều có một vai quan trọng" (Shakespeare)
Bình Nguyên (27-04-2011),kehotro (24-04-2011),MTTC70 (24-04-2011),Nhím con (28-04-2011),OA _ NỮ (25-04-2011),Phu sinh (24-04-2011),SunWild (24-04-2011),Tường Thụy (24-04-2011),thuphong (24-04-2011)
Dị ứng bởi sai chính tả...
hì hì... Dạo này nhiều chuyện buồn cười quá thể...làm em cứ phải cười mãi... Cũng lại cái vụ vào làm quen tới 4 - 5 cái nick trên "chim cụt cánh" - diễn đàn của những người ly dị lúc nhà em rảnh rang... vì ốm. Có 1 cái nick mà cứ mỗi lần em vào nhận tin offline là em lại cười.... Ví dụ gần nhất, cách đây có 2 phút... em vào và nhận được dòng chữ nè : Ngõ vắng xôn sao chào em ! chắc hôm nay nhất định mình xẽ gặp nhau... Hôm trước thì em được gọi là "ngõ vắng rịu dàng".... Ối.. á... Em là em sợ quá... Hem có dám nói chuyện nữa. Vì dân viết lách của em đôi khi chỉ cần đọc câu chữ cũng đã hiểu đối phương của mình là ai... Em còn nhớ, đi học lớp báo chí hồi đại học, cô giáo tiếng Anh hỏi 1 anh bạn người Tuyên Quang, anh ấy trả lời như thế này: "Lâu ai em Lót" (No, I am not)... huhu
"Cuộc đời là một sân khấu lớn và mỗi người đều có một vai quan trọng" (Shakespeare)
Bình Nguyên (27-04-2011),Nhím con (28-04-2011),Phu sinh (25-04-2011),SunWild (24-04-2011),Tường Thụy (24-04-2011),thuphong (24-04-2011)
Bình Nguyên (27-04-2011),Boulevard (24-04-2011)