Bài 1 đến 9/9

Chủ đề: Thăng trầm

Threaded View

  1. #8
    Moderator PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket yeu100C's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    952
    Thanks
    647
    Thanked 1.543 Times in 308 Posts

    Default Re: Thăng trầm

    Lần thứ 5 tai nạn xe hơi

    Kể đến cái lần thư 5 đó phải nói là cả một quãng đời định mệnh cả mười mấy năm từ khi ra trường nếu như kể hết chắc đến tết âm lịch mất.
    Mình tạm thời chia làm 3 hồi vậy

    1. Đi làm
    Công việc vẫn đầy nhà nhưng mà ra trường không đi làm thì học để làm gì nên cũng bon chen nộp đơn xin việc vào ngân hàng đó là ngân hàng Indovina lúc mình vào làm thì chú Vân làm phó tổng người Bắc Ninh con của ông giáo Phố nổi tiếng.
    Ai đời tuyển có 1 xuất cán bộ quản lý tín dụng mà nhận cả trăm đơn, thật ra hồi đó tiếng Anh mình dở tệ mới có bằng B thôi , bằng tốt nghiệp chưa có vì mới thi xong điểm còn chưa biết nữa. Người ta chấp nhận thì mình vẫn nộp đơn thôi.
    Chuyện phỏng vẫn cũng chẳng khó khăn gì nhưng cái ông trưởng phòng đánh rớt bao nhiêu nhân tài của Đại học tài chính kế toán vì mở chương trìng quatro pro ra bắt người ta đánh văn bản. Ổng đưa nguyên cái hđ bằng tiếng Anh coi đứa nào đánh nhanh
    Xui cho ổng gặp được một thằng ương bướng như mình, "anh ơi, Quatro là bẳng tính sao anh bắt em đánh vào cái này, em thích sài winword" Ha ha em thích sài cái gì em sài thế là pass được một cửa chỉ có thế thôi. Mình đá bay các bạn cùng khóa vì lật được trò quái ở của cha trưởng phòng. Lần đầu tiêm thấm cảnh ma mới bắt nạt ma cũ ngày đầu tiên lóng ngóng chẳng biết gì, cha trưởng phòng quẳng luôn cho một xấp hợp đồng tín dụng toàn bằng tiếng anh. Thôi đọc nhức cả đầu vì toàn luật với điều khoản, hắn làm như mình là thánh chẳng nói quy trình của phòng là thế nào hệ thống ra sao. Vậy mà sau này hắn cũng lên được phó Tổng Teckcom bank mới ghê đặc biệt là hắn hút thuốc lá khủng khiếp xuốt ngày ho lụ khụ. Mình có biệt tài nếu nói xấu ai nói cả ngày không hết nên khổ cho ai không quan tâm giờ kể đến nhân vật thứ 2 bị thay thế. Nguyên do là ổng chịu không nổi áp lực 43 tuổi rồi bị xếp đì quá, công việc nhiều có, nặng lời có cũng thương cho ổng lúc đó kiếm được việc lương cao không phải dễ, ổng phải xin nghỉ tạm thời ở nhà mới có cơ hội cho mình. Cho nên ổng cũng chẳng muốn bàn giao gì hết. Ngân hàng sài chương trình quản lý không ai chỉ bắt mình làm ừ làm thì làm thế là rắc rối nhiều rắc rối chỉ vì cái phần mềm chết tiệt. Mấy ngày đầu mỗi ngày phòng kế toán phải cancel vài bút toán của mình hí hí. Ai bảo mình đã không biết quy trình lại bê nguyên xi việc của cái lão kia cho mình làm ối dời ơi mình hơi bị tự nhiên nên sai quá xá mà cuối ngày audit nó mới phát hiện ra, làm náo loạn cả ngân hàng. Cái ông xếp gì chỉ biết la rầy nhân viên nếu không vì cái niềm vui nho nhỏ dưới đây thì mình bỏ việc từ những ngày đầu
    Nhân vật số 3 em Lan Hương, Lan Hương bằng tuổi mình nhưng học hệ cao đẳng ngân hàng nên em vào trước. Lan Hương là hoa khôi trường Lê quý Đôn cho nên em chảnh với mình khỏi nói.
    Em Lan Hương có nước da trắng nhưng xanh xao, em cao khoảng 1m62 hồi đó chẳng biết sao em được hoa khôi chứ thấy em cũng dễ nhìn thôi nhưng lúc mình gặp em thì mặt em HL đua nhau mọc mụn, răng của em cũng mọc nhiều hơn hay sao không đủ chỗ nên hai răng của cũng vênh nhau. Chê em hết thì cũng không nên tại dáng cũng chuẩn mỗi tội cái tướng đi thì như con vịt tại thay vì mông lắc ra hai bên thì em LH em có xu hướng đi theo kiểu người đi mông ở lại. Nhưng mà ngân hàng quy định nhân viên mặc zip em nó tự tin nên may hơi ngắn hơn các chị khổ nỗi mình là trai tơ nên đôi khi vuốt mặt không kịp haiz.
    Nghe nói em cũng mới vào được 6 tháng nên em biết hết. Mình tương ngon ăn lân la lại làm quen hỏi thế này thế kia. Ai ngờ đâu em nó sợ mình học nghề mấy cái sticker dán vòng quanh màn hình em dọn sạch trong vòng vài phút. Em trả lời hồi đó tui vô đây cũng chẳng ai chỉ tui.
    Chẳng ai chỉ cho mình thôi thì suy đi tính lại phải làm quen với mấy chị kế toán trên lầu vậy. Nếu nói về chương trình phòng kế toán là siêu sao của ngân hàng vì toàn là IT cho nên hở một chút là lên phòng KT hỏi thăm. Làm được 3 tuần thì cái xọt rác của mình không đầy mỗi ngày nữa mà nó vơi dần hì hì.
    Nhưng làm được 3 tháng thì muốn nghỉ vì nhàm chán quá làm tín dụng gì mà chẳng khác nào làm kế toán cái nghề này mình không thích tý nào số liệu và bút toán cuối tháng thì đi đòi nợ.
    Nào hay số kiếp chuồn chuồn
    Khi vui chuồn đậu khi buồn chuồn bay

  2. Có 11 thành viên cám ơn bài của yeu100C:

    Dung_SHA (16-12-2011),Lão K (31-01-2012),MinhThy (16-12-2011),Nhím con (21-12-2011),Nhudadauyeu (17-12-2011),OA _ NỮ (21-12-2011),Phu sinh (20-12-2011),Sheiran (04-02-2012),SunWild (16-12-2011),TeacherABC (16-12-2011),thuphong (17-12-2011)

Chủ đề tương tự

  1. Ngàn năm thương nhớ đất Thăng Long...
    By Triplec in forum Nhiếp Ảnh
    Trả lời: 35
    Bài cuối: 26-09-2011, 05:10 PM
  2. Khai mạc Đại lễ 1000 năm Thăng Long - Hà Nội
    By thuphong in forum Tin Tức, Báo Chí
    Trả lời: 12
    Bài cuối: 08-10-2010, 08:27 AM
  3. Trả lời: 3
    Bài cuối: 20-09-2010, 04:03 PM
  4. Thăng Long - Biểu hiện ý chí người Việt
    By Cá Chuồn in forum Tin Tức, Báo Chí
    Trả lời: 2
    Bài cuối: 10-10-2009, 11:46 PM

Posting Permissions

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời
  • Bạn không thể dùng tập tin đính kèm
  • Bạn không thể hiệu chỉnh bài
  •