Bài 1 đến 9/9

Chủ đề: Thăng trầm

Threaded View

  1. #5
    Moderator PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket yeu100C's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    952
    Thanks
    647
    Thanked 1.543 Times in 308 Posts

    Default Re: Thăng trầm

    Lần thứ 4 bị sét đánh

    Hồi đó năm nhất đại học đúng là khờ lắm. Chẳng biết sài tiền và cũng không biết ăn chơi gì cả. Nhưng ánh mắt của ba mẹ, Lúc mất tiền những câu nói bên tai không bao giờ có thể quên được. Cũng may cái nhà ở gần gara nên người ta đến giao hàng quan hệ thì mình làm quen được với 1 người.
    Ngày đó bất cứ cái gì sách được ở nước ngoài về đều có lãi cho nên dân đi tàu viễn dương là nhất. Bà này tên là bà Nhàn bán hàng ở chợ dân sinh. Khi đó chồng bà ấy đi tàu viễn dương nên ổng hay mua về nào là buri, phuộc nhún của xe dream. Bà ấy là bạn của mẹ lúc nào đến nhà chơi cũng khoe tiền nhiều khoe không có người di giao hàng. Mẹ thì lấy hàng của bà Nhàn để chuyển ra Hà nội. Rồi có một lô hàng phuộc nhún xe Dream II nhãn hiệu lạ lấy của bà Nhàn mẹ bán không được nên mình mới cầm ra chợ tân thành.

    - Đồng tiền đầu tiên kiếm được.
    Mình nghĩ lạ hay không nó chỉ có cái bao bì là khác nhau, thì bỏ luôn bao bì ra chào thử hàng có sẵn đầy nhà, hồi đó xe dream ở sài gòn không nhiều lắm nhưng mà đồ phụ tùng cũng ít người sài có lẽ nếu bán được thì chỉ có ở chợ sỉ thôi.
    Lần đầu ra chợ cũng chẳng biết ai với ai lại đi xe đạp lại vào chợ xe máy người hỏi người ta không trả lời. Nên mình quay qua bác xe ôm mình nghĩ bác ấy hay chở hàng chắc là biết. Mình hỏi bác ơi ở chợ Tân thành ai là người bán phụ tùng xe Dream nhiều nhất, " xạp bà Tám đó con". Bà tám là người phúc hậu nhìn dễ gần và dễ nói chuyện. Mình gặp bà Tám tự nhiên thấy bối rối không phải là vì sợ mà bà tám có một cô con gái rất đẹp cao và trắng nghe nói cổ làm tiếp viên hàng không chắc là hơn mình mấy tuổi. Rồi cô con dâu vợ của anh Tài cũng đẹp nổi tiếng cả chợ phụ tùng xe. 3 người đàn bà cũng hỏi mình mình trả lời, thật là hơn cả trả bài trên lớp.
    "Hàng này con lấy ở đâu " Gì không mua đồ ăn cắp đâu nhé. Dạ không đâu con là sinh viên nhà con có người đi tàu viễn dương họ chỉ con ra đây hỏi" Vậy con bán giá bao nhiêu dạ 270 ngàn 1 cặp. Vậy nhà con có bao nhiêu cặp dạ 20 cặp. Tối con đẹp qua nhà gì gì trả tiền cho con. Lần đâu tiên kiếm được 200 ngàn đồng năm 1990. Mừng hết lớn, hơn nữa bà Tám là người dễ gần đến nhà bà Tám ở Đường Bà Hạt, lúc nào cũng vui vì nhiều lý do cộng lại ....

    Làm riết rồi năm thứ 4 cũng mua nổi 1 cái xe cánh én. Phải nói là ngoan cực kỳ. Rồi lại đổi su viva nhưng buồn cười lắm số của mình cô đơn vì khó tính mang tiếng học đại học kinh tế mà chẳng cua được em nào. trời ơi cái lớp gì mà con gái nó xấu đều già đều chẳng có đứa nào nhỉnh hơn một chút. Và không chỉ mình mình nghĩ như thế cuối cùng cả đám con trai không kiếm được một mảnh tình vắt vai trừ thằng lớp phó nó thích chơi với con ông phó phòng đào tạo để kiếm xuất học tiến sĩ.

    Nói giông dài quá như khoe của vậy chẳng biết sao xa đà như thế.
    Đến một ngày mình nhớ năm đó thi xong rồi đang đi giao hàng bỗng trời chuyển cơn giông xe của mình chở toàn là sắt. Đang chạy như bay chỗ nhà thờ ở gần nhà văn hóa quận 5 bỗng nhiên nghe xoàng một cái mắt lòa đi, tai ù lưng bỏng rát vẫn kịp thắng xe lại người vẫn tỉnh nhưng không nhìn thấy gì cả chỉ thấy một thứ ánh sáng nhòa đi. Một giây hai giây từ từ thấy mờ mờ. Tai chỉ nghe một tiếng rít đau tận óc. Mở mắt ra thấy bao nhiêu người đứng xung quanh tóc mình dựng ngược vai đau như ai xé rồi từ từ lại nghe tiếng người nói lay. Nhìn thấy người ta rồi nhưng tai nghe chưa rõ ngồi dậy một lúc vẫn chưa hiểu chuyện gì tưởng là tai nạn cái gì đâm vào. Vài phút sau nghe được một chút mới hiểu người ta nói gì " Cái thằng sét đánh mà không sao"
    Kể từ đó trời chuyển mưa là mình rất sợ cảm giác này mãi 10 năm sau mới hết.
    Last edited by yeu100C; 05-12-2011 at 10:54 AM.
    Nào hay số kiếp chuồn chuồn
    Khi vui chuồn đậu khi buồn chuồn bay

  2. Có 11 thành viên cám ơn bài của yeu100C:

    Dung_SHA (16-12-2011),Emanuel (05-12-2011),hahaha (05-12-2011),Lão K (06-12-2011),MinhThy (16-12-2011),Nhím con (07-12-2011),OA _ NỮ (31-01-2012),Phu sinh (06-12-2011),Sheiran (04-02-2012),SunWild (05-12-2011),thuphong (05-12-2011)

Chủ đề tương tự

  1. Ngàn năm thương nhớ đất Thăng Long...
    By Triplec in forum Nhiếp Ảnh
    Trả lời: 35
    Bài cuối: 26-09-2011, 05:10 PM
  2. Khai mạc Đại lễ 1000 năm Thăng Long - Hà Nội
    By thuphong in forum Tin Tức, Báo Chí
    Trả lời: 12
    Bài cuối: 08-10-2010, 08:27 AM
  3. Trả lời: 3
    Bài cuối: 20-09-2010, 04:03 PM
  4. Thăng Long - Biểu hiện ý chí người Việt
    By Cá Chuồn in forum Tin Tức, Báo Chí
    Trả lời: 2
    Bài cuối: 10-10-2009, 11:46 PM

Posting Permissions

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời
  • Bạn không thể dùng tập tin đính kèm
  • Bạn không thể hiệu chỉnh bài
  •