Bài 1 đến 9/9

Chủ đề: Thăng trầm

Threaded View

  1. #2
    Moderator PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket yeu100C's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    952
    Thanks
    647
    Thanked 1.543 Times in 308 Posts

    Default Re: Thăng trầm

    Không phải ai cũng tự lựa chọn cho mình nơi để sinh ra và không phải ai cũng tự nhiên được đặt vào chĩnh gạo. Cho nên hai chữ thất bại được nêu ở trên có lẽ cũng có phần cảm tính. Nhưng phải nói ra một điều đúng với nhiều người và bình thường với số đông mình cũng đồng ý với quan điểm là : "Mỗi ngày nhìn thấy ánh sáng mặt trời và ta còn sống khoẻ đó lành một hạnh phúc" Nếu nghĩ như vậy thì có lẽ hơi bi quan quá hay không? Nhưng có lẽ muốn sống được và tồn tại được có lẽ phải viện tới cớ này thì mới nên tồn tại.

    6 lần chết hụt và 1 lần thay đổi bản tính.

    Đúng ra là 7 lần nhưng lần đầu mình chỉ nghe kể lại
    Năm đó mình 3 tuổi về quê ở Nam Hà đám cưới ông cậu, mình đi theo các ông anh ông cậu gì đó, bắt chước một ông cậu hút thuốc hay ổng cho mình hút thuốc thế là say thuốc lá. Han thấy mình say cười nói lung tung đứng không vững rồi lăn ra ngủ sợ quá hắn dấu mình vào giữa đống rơm to bằng cái nhà bếp thế là cả nhà không tìm thấy. Gọi rồi là mẹ thì khóc đi tìm khắp cả xóm, vây lưới mò cả dưới từ trưa tới chiều cũng không thấy. Thế là cả nhà chỉ còn hy vọng ai đưa đi chơi mà không biết rồi tối đến trời lạnh cũng không cả nhà cũng không ai dám ngủ đến sáng thì có một đứa chui từ đống rơm chui ra. Cả nhà ai cũng khóc rồi cười ....

    Lần thứ nhất : Ốm suýt chết
    Có lẽ chẳng ai sinh ra mà không ốm nhưng ốm theo hoàn cảnh nào đó mới sinh ra chuyện, mình nhớ hồi đó vào đầu năm 1979 lúc đó mới có 5 hay 6 tuổi người lớn ai cũng lo đi làm thời đó chẳng ai là ở không mà chăm lo tới việc lũ trẻ 8 tiếng đồng hồ giờ hành chính chơi thế nào làm gì nhất là những ngày hè được nghỉ học.
    Thôi thì tha hồ chơi trò đuổi bắt khi thì bụi rậm, hầm trú ẩn vì hồi đó nhà nào cũng có hầm tránh bom, nhà nào giàu thì xây bằng gạch nhà nào nghèo thì chỉ khóet một cái hố. Trẻ con thì lại càng vui vì được lăn được bò mỗi đứa được phát 1 cái nón lá treo ở cửa. Nhà nào cũng có hàng rào chỉ là hàng râm bụt hay bụi cúc tần.
    Nếu như trốn kỹ thì đúng là tìm cả ngày không ra vì chui từ nhà này qua nhà khác rồi lại chui vào hầm trú ẩn. tại sao phải dùng từ chui vì bọ trẻ con chẳng bao giở thích đi qua cửa chính cả đa số bị người lớn gài then chắc chắn. Chỉ chui qua hàng rào là đi chơi được thôi. cái trò đó chơi hoài cũng chán thế là cả lũ trẻ con rủ nhau ra đồng mót lúa và hôi cá.
    Có lẽ chịu nổi cái nắng mùa hè oi bức giữa trưa và những trận mưa rào bất chợt có lẽ không phải đứa trẻ nào cũng đã từng kinh qua. Nhưng sau đó là một trận ốm thập tử nhất sinh mà mình phải nằm viện 3 tuần hôn mê 10 ngày mới tỉnh lại... Chỉ nghe bà ngoại kể rằng cả tuần lễ sốt cao mê man tay hai ngón tay lúc nào cũng như bắt chuồn chuồn. Bà sợ nhất là cái giường mình nằm mới có người chết nên xin chuyển qua phòng khác mình mới tỉnh lại.

    Lần thứ 2: Suýt chết đuối.
    Không phải khi biết bơi là trẻ con chỉ nhảy xuống nước. Đa phần đã biết bơi rồi là sẽ thích leo lên cao nhảy xuống hoặc lặn thật sâu. Ngày đó làm gì có hồ bơi như bây giờ mình cùng với lũ trẻ hay leo lên những chiếc tàu cũ ven sông nhảy xuống. Lần đó một cú nhảy cộng với mấy cú đạp chân vẫn êm đẹp nhưng khi ngoi lên mặt nước không phải là mặt nước nữa mà một vật gì đó rất cứng ở trên đỉnh đầu quờ quạng mấy hơi cũng không thấy mặt nước ở đâu uống hai ngụm nước sông lúc đó mắt mở to tự nhiên thấy ánh sáng trước mặt thế là cố sức bơi về phía ánh sáng. Cuối cùng chui tọt vào trong khoang tàu. Thế là réo gọi mấy đứa bạn thò 1 cây tre xuống kéo lên.

    Thực sự đó là những tai nạn từ thời còn trẻ con gần như đứa trẻ nào cũng gặp phải không ít thì nhiều. Còn nhưng tai nạn do hoàn cảnh mang lại thì không ai giống ai cả.
    Last edited by yeu100C; 04-12-2011 at 02:55 PM.
    Nào hay số kiếp chuồn chuồn
    Khi vui chuồn đậu khi buồn chuồn bay

  2. Có 11 thành viên cám ơn bài của yeu100C:

    Candy (04-12-2011),Dung_SHA (16-12-2011),Emanuel (03-12-2011),hahaha (05-12-2011),Lão K (06-12-2011),MinhThy (04-12-2011),Nhím con (07-12-2011),Phu sinh (03-12-2011),Sheiran (04-02-2012),SunWild (03-12-2011),thuphong (03-12-2011)

Chủ đề tương tự

  1. Ngàn năm thương nhớ đất Thăng Long...
    By Triplec in forum Nhiếp Ảnh
    Trả lời: 35
    Bài cuối: 26-09-2011, 05:10 PM
  2. Khai mạc Đại lễ 1000 năm Thăng Long - Hà Nội
    By thuphong in forum Tin Tức, Báo Chí
    Trả lời: 12
    Bài cuối: 08-10-2010, 08:27 AM
  3. Trả lời: 3
    Bài cuối: 20-09-2010, 04:03 PM
  4. Thăng Long - Biểu hiện ý chí người Việt
    By Cá Chuồn in forum Tin Tức, Báo Chí
    Trả lời: 2
    Bài cuối: 10-10-2009, 11:46 PM

Posting Permissions

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời
  • Bạn không thể dùng tập tin đính kèm
  • Bạn không thể hiệu chỉnh bài
  •