Ban Mai (25-11-2011),Bình Nguyên (27-11-2011),LaoÁi (26-11-2011),thuphong (25-11-2011)
Nay em mới chạy vào phản đối chị được á chị . Em thấy chị ko có già và xấu như tự nhận đâu ạ .
Nếu gặp ở ngoài chắc khán giả còn thấy ngoài một Bou năng nổ tháo vát trong công việc là một Bou nữa vui tính, hòa đồng, trẻ trung đáng yêu ...
Đúng là có hơi căng thẳng một chút, nhưng tâm lý chung mà . Em thấy chị Bou rất ok ạ ( ko có nịnh chị đâu )
*
Thơ em xuống dòng
buồn nghiêng dấu lặng ...
Nỗi nhớ về anh lấp mãi vẫn không đầy.
Hihi, cảm ơn em. Hi vọng sẽ có dịp được ngồi với Bình Nguyên để em tha hồ cảm nhận về người bạn Bou... Bou thì thường có nhiều gái mê hơn là giai... K biết tại sao, ví dụ như vừa rồi tổng kết liên hoan lớp, ngồi 2 bên là 2 cô em xinh đẹp, trẻ trung nhất lớp. Sư phụ bảo : "Chúng mày bị les à, ngồi túm vào với nhau"...
"Cuộc đời là một sân khấu lớn và mỗi người đều có một vai quan trọng" (Shakespeare)
Nhím con (29-11-2011)
Boulevard (27-11-2011)