Chúc mừng tất cả các thầy cô giáo. Chúc các thầy cô thật nhiều sức khỏe, niềm vui và hạnh phúc. Kính tặng các thấy cô những bông hoa tươi thắm nhất!.
Chúc mừng tất cả các thầy cô giáo. Chúc các thầy cô thật nhiều sức khỏe, niềm vui và hạnh phúc. Kính tặng các thấy cô những bông hoa tươi thắm nhất!.
------------------------------------------------------------------------
Trong đôi mắt em, anh là tất cả
...!!!
Anna (21-11-2011),Đông Quân (20-11-2011),Ban Mai (20-11-2011),Dung_SHA (20-11-2012),get_out_cs (20-11-2012),Phu sinh (20-11-2011),tanthinh (20-11-2012),TeacherABC (20-11-2011)




Một ngày với nhiều cảm xúc dâng trào cách đây 15 năm... Những cô cậu học trò lớp 12 rụt rè cầm những bó hoa và những tấm thiệp gởi cho mình... Tiếp nhận một lớp 11 cá biệt với nhiều tính cách ngỗ nghịch của cái tuổi học trò vô tư với nhiều kỉ niệm vui buồn suốt một năm dài chủ nhiệm... Mình thật bất ngờ khi đầu năm 12 toàn thể học sinh trong lớp đã làm đơn xin cho mình được tiếp tục dẫn dắt... Ngày 20/11 năm ấy sau buổi lễ cả thầy và trò cùng quây quần bên một quán trà sữa trân châu gần trường. Những khoảng cách giữa thầy và trò như không còn với những câu chuyện rôm rả... Đến giờ khi đã rời xa mái trường những kỉ niệm ngày ấy vẫn còn nguyên trong ký ức...
Xin gởi đến các học trò năm ấy những kỳ vọng mà mình đã nhắn gửi năm nào... Cám ơn những lời chúc mừng vẫn còn đọng lại trong ký ức mỗi khi đến ngày 20/11 hàng năm...
Xin gởi đến các thầy cô còn đứng trên bục giảng những lời chúc mừng tốt đẹp nhất. Mong sao cuộc sống của các thầy cô giáo sẽ bớt những nhọc nhằn lo toan cho cuộc sống để toàn tâm toàn lực với nghề... mong sao...
Dung_SHA (20-11-2012),get_out_cs (20-11-2012),Nhudadauyeu (20-11-2012),Phu sinh (24-11-2012),tanthinh (20-11-2012),TeacherABC (20-11-2012)
Boulevard (20-11-2012),Dung_SHA (21-11-2012),Phu sinh (24-11-2012),TeacherABC (20-11-2012),Triplec (21-11-2012)