Bài 1 đến 7/7

Chủ đề: Có thực mới vực được đạo!

  1. #1
    Yêu cái đẹp Ghét cái xấu! PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket Boulevard's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2010
    Location
    Hà Nội
    Bài viết
    2.167
    Thanks
    5.803
    Thanked 12.551 Times in 2.470 Posts

    Default Có thực mới vực được đạo!

    Mấy ai làm việc văn phòng mà không phải suy nghĩ? Mấy khi làm việc trí óc mà tránh khỏi có lúc phải phán đoán chính xác, phải quyết định cấp kỳ?... Khỏi nói cũng hiểu tế bào não dễ gì hoạt động hiệu quả nếu thiếu dưỡng khí, dưỡng chất, nếu thừa phế phẩm, ngập độc chất?
    Chuyên gia khoa thần kinh đã chứng minh khả năng tư duy tùy thuộc vào tỷ lệ giữa dưỡng chất và tạp chất trong hệ thần kinh. Từ nhận thức đó, các nhà nghiên cứu đã đào bới kinh nghiệm y học dân gian để phăng lần đến các món ăn có tác dụng tiếp hơi cho não bộ, chẳng hạn:

    - Khi cần suy nghĩ, phán đoán đừng quên trái bơ vì chất béo trong trái này là hoạt chất cần thiết cho dẫn truyền thần kinh

    - Gặp ngày quá lo lắng nên lót dạ buổi tối với chuối vì trái này hưng phấn tiến trình tổng hợp serotonin, nội tiết tố cần thiết cho giấc ngủ yên bình.

    - Người đêm nào cũng gặp ác mộng hay mơ toàn chuyện cãi vã với cấp trên, với đồng nghiệp… nên ăn nhiều cải bẹ xanh để mượn hoạt chất trong cải giải độc cho cơ thể.

    - Đừng quên bông cải, xào hay hấp kiểu nào cũng được, trong trường hợp cần quyết định cấp kỳ.

    - Cà tím là món hạp gu cho người khó tập trung tư tưởng nhờ tác dụng trấn an thần kinh để gia chủ từ từ suy nghĩ, thì vì nghĩ ngợi lung tung mà chẳng đến đâu.

    - Đừng quên các món như nui, bún trong những ngày căng thẳng vì các món này tăng sức chịu đựng của hệ thần kinh trong lúc tối lửa tắt đèn.

    - Nên ăn vặt đậu phộng để tận dụng tác dụng trung hòa stress của kẽm, nhất là trước giờ “cao điểm” như trong mùa làm bản báo cáo kết quả, trước buổi tường trình...

    - Người đang sống trong cảnh “trên đe dưới búa” nên làm bạn cho thường với hột điều vì manhê là khoáng tố giúp thần kinh hát bài “thép đã tôi thế đấy”

    - Gặp tâm trạng dễ bi quan dù vô cớ khoai lang ta và cà chua chính là hai món nên có chỗ thường trên bàn ăn vì người không thiếu B6 là người khó buồn trong mọi tình huống.

    - Đối tượng phải thức đêm vì công việc nên mạnh miệng với ớt chuông vì ngoài sinh tố C, ớt này chứa nhiều hoạt chất vừa gây phấn khởi vừa kéo dài hoạt động của não bộ.

    - Tre tàn măng mọc. Theo kinh nghiệm của thầy thuốc Đông Y, với người cảm thấy hệ thần kinh đã hết pin thì măng tre là món ăn nên thuốc.

    Trong chuyện thần tiên hầu như chưa thấy lần nào có tiên phải phân vân khi vung đũa thần biến hóa. Người làm việc văn phòng chắc chắn không mong gì hơn là có khả năng vận dụng trí óc nhẹ nhàng như tiên làm phép. Chuyện gì muốn xong cũng cần điều kiện. Đừng quên tuy ăn được để não đủ chất bổ nhưng bên cạnh đó, cũng ngủ được mới mong thành tiên! Ăn đúng món bổ não nhưng ngủ không ngon giấc thì nếu may mắn thành tiên cao lắm chỉ là tiên … mắc đọa!

    Bạn có biết?

    Trước đây thầy thuốc thường điều trị chứng biếng ăn bằng các loại men tiêu hóa vì nghỉ nguyên nhân phải nằm đâu đó quanh khung ruột. Quan điểm đó hiện nay không còn giá tri tuyệt đối kể từ khi các nhà nghiên cứu phát hiện nhiều trường hợp biếng ăn theo kiểu đói cồn cào nhưng ăn ít miếng bổng no ngang, hoặc ngược lại tuy ăn rất nhiều nhưng vẫn gầy còm là do thiếu sinh tố B7. Bằng chứng cụ thể là triệu chứng được cải thiện rất nhanh sau khi được điều trị bằng sinh tố B7.

    Bác sĩ Lương Lễ Hoàng
    Trung Tâm Điều Trị Oxy Cao Áp, TPHCM

    http://dantri.com.vn/c162/s162-52708...c-duoc-dao.htm
    "Cuộc đời là một sân khấu lớn và mỗi người đều có một vai quan trọng" (Shakespeare)

  2. Có 5 thành viên cám ơn bài của Boulevard:

    hahaha (13-11-2011),NHỘNG (14-11-2011),OA _ NỮ (14-11-2011),Phu sinh (13-11-2011),thuphong (13-11-2011)

  3. #2
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket Tazang's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    1.639
    Thanks
    1.108
    Thanked 2.452 Times in 528 Posts

    Default Re: Có thực mới vực được đạo!

    Ối zời, thực đơn hàng ngày của Tazang:
    Sáng: mỳ tôm nấu với lá susu
    Trưa: Cơm+ Susu luộc+ muối vừng
    Tối: Muối mè + susu nấu canh suông+ cơm

    "Người vá trời lấp bể - Kẻ đắp lũy xây thành
    Ta chỉ là chiếc lá - Việc của mình là xanh
    "

  4. Có 5 thành viên cám ơn bài của Tazang:

    Boulevard (14-11-2011),hahaha (14-11-2011),NHỘNG (14-11-2011),Phu sinh (14-11-2011),thuphong (14-11-2011)

  5. #3
    Silver Member PhotobucketPhotobucketPhotobucket NHỘNG's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Location
    Hải Phòng
    Bài viết
    437
    Thanks
    1.007
    Thanked 426 Times in 87 Posts

    Default Re: Có thực mới vực được đạo!

    Trích dẫn Trích dẫn của Tazang Xem bài viết
    Ối zời, thực đơn hàng ngày của Tazang:
    Sáng: mỳ tôm nấu với lá susu
    Trưa: Cơm+ Susu luộc+ muối vừng
    Tối: Muối mè + susu nấu canh suông+ cơm
    Đêm: Người trồng susu + giàn susu
    Hèn gì mà cứ về nhà là kêu lạ miệng ko ăn được
    ...Từng người tình bỏ ta đi như những dòng sông nhỏ..

  6. Có 3 thành viên cám ơn bài của NHỘNG:

    Boulevard (14-11-2011),Tazang (15-11-2011),thuphong (14-11-2011)

  7. #4
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket Tazang's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    1.639
    Thanks
    1.108
    Thanked 2.452 Times in 528 Posts

    Default Re: Có thực mới vực được đạo!

    Trích dẫn Trích dẫn của NHỘNG Xem bài viết
    Hèn gì mà cứ về nhà là kêu lạ miệng ko ăn được
    Đây, susu đây



    Biếu riêng Nhộng món susu này nhá...bảo có lạ ko nào?????
    Last edited by Tazang; 18-11-2011 at 07:44 AM.
    "Người vá trời lấp bể - Kẻ đắp lũy xây thành
    Ta chỉ là chiếc lá - Việc của mình là xanh
    "

  8. Có 5 thành viên cám ơn bài của Tazang:

    Boulevard (18-11-2011),Emanuel (18-11-2011),Phu sinh (18-11-2011),TeacherABC (18-11-2011),thuphong (18-11-2011)

  9. #5
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    528
    Thanks
    680
    Thanked 145 Times in 57 Posts

    Default Re: Có thực mới vực được đạo!

    ............
    Last edited by Candy; 18-11-2011 at 07:58 AM.
    Tất cả đều là lẽ đương nhiên

  10. Thành viên cám ơn bài của Candy:

    Boulevard (18-11-2011)

  11. #6
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    Jun 2009
    Bài viết
    951
    Thanks
    1.121
    Thanked 1.240 Times in 316 Posts

    Default Re: Có thực mới vực được đạo!

    Su su trông ngon quá!
    Điều đó rồi cũng qua đi!

  12. Có 3 thành viên cám ơn bài của hahaha:

    Boulevard (18-11-2011),Emanuel (18-11-2011),Phu sinh (18-11-2011)

  13. #7
    Super Moderator PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket Phu sinh's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    3.353
    Thanks
    10.473
    Thanked 3.852 Times in 1.190 Posts

    Default Re: Có thực mới vực được đạo!

    Trích dẫn Trích dẫn của hahaha Xem bài viết
    Su su trông ngon quá!
    Ý haha là món đầu??? Món cuối??? Hay tất tần tật nhỉ????

  14. Có 2 thành viên cám ơn bài của Phu sinh:

    Emanuel (18-11-2011),hahaha (18-11-2011)

Posting Permissions

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời
  • Bạn không thể dùng tập tin đính kèm
  • Bạn không thể hiệu chỉnh bài
  •