Bài 1 đến 4/4

Chủ đề: Thú vui bệnh hoạn của người chồng loạn luân

Threaded View

  1. #4
    Super Moderator PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket Phu sinh's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    3.423
    Thanks
    10.473
    Thanked 3.852 Times in 1.190 Posts

    Default Re: Thú vui bệnh hoạn của người chồng loạn luân

    Trích dẫn Trích dẫn của Dung_SHA Xem bài viết
    Những loại người chây lười lao động, suốt ngày say xỉn, nằm nhà xem phim sex thì cái phần "người "không còn nữa, chỉ còn phần " con" mà thôi, nên chuyện gì hắn cũng làm được kể cả chuyện cưỡng bức con gái ruột của mình, thậm chí cả chuyện giết người nữa. Pháp luật cần cách ly những cá thể như vậy khỏi xã hội càng lâu càng tốt( rất tiếc là hành vi của hắn theo quy định của pháp luật thì không thể tử hình). Cầu mong cho hắn vào trại giam bị đại bàng nó " luột" để gia đình hắn và xã hội được yên ổn...!Thương cho bé L bằng tuổi con gái của con gái mình...Mong cho bé qua khỏi cơn sốc này !...
    Hài... Phạm tội thì có luật pháp trừng trị rồi! Cái đáng quan tâm ở đây là bé L phải chịu 1 áp lực tâm lý từ dư luận xã hội! Lẽ ra cái cần làm sau đó là xã hội cần tìm giải pháp chi đó để bé L không phải kéo dài cơn sốc từ dư luận...

  2. Có 5 thành viên cám ơn bài của Phu sinh:

    Ban Mai (31-10-2011),Dung_SHA (01-11-2011),LÃO HẠC (01-11-2011),Marat Safin (12-11-2011),TeacherABC (31-10-2011)

Posting Permissions

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời
  • Bạn không thể dùng tập tin đính kèm
  • Bạn không thể hiệu chỉnh bài
  •