Cùng với Đôi Bờ, Chiều matxcova, Cây thùy dương... vẫn tưởng Ngôi sao ban chiều là ca khúc của Nga, từ tên ca khúc cũng thấy Nga rồi. Má vợ mình giỏi thật đấy nha .
Cùng với Đôi Bờ, Chiều matxcova, Cây thùy dương... vẫn tưởng Ngôi sao ban chiều là ca khúc của Nga, từ tên ca khúc cũng thấy Nga rồi. Má vợ mình giỏi thật đấy nha .
...Từng người tình bỏ ta đi như những dòng sông nhỏ..
huongnhu (16-11-2011),Marat Safin (16-11-2011),thuphong (14-11-2011)
Cám ơn bài viết của chị Thu Phong, em biết bài hát này từ lâu lắm rồi, bây giờ thỉnh thoảng vẫn nghe mẹ em hát, cứ tưởng là nhạc Nga..... hóa ra nhạc Việt! Hay thật. Mà bản thân em cũng thích nhạc Nga lắm! Có lẽ bởi làn điệu du dương, buồn man mác và cũng có thể bởi ảnh hưởng của xã hội lúc bấy giờ ở Miền Bắc nói riêng và cả nước nói chung!
huongnhu (16-11-2011),NHỘNG (16-11-2011),TeacherABC (16-11-2011),thuphong (16-11-2011)
Sẽ còn có ngày mai
Marat Safin (18-11-2011),NHỘNG (17-11-2011)
Marat Safin (18-11-2011)
NHỘNG (19-11-2011)