Hehe, muốn vui thì vui thoi chứ có khó giè đâu, sau này đi xa lộ đại hàn qua chỗ mấy muội hơi bị nhanh, ngày nào cũng gọi lại không ngán tận cổ, hố hố!
Hehe, muốn vui thì vui thoi chứ có khó giè đâu, sau này đi xa lộ đại hàn qua chỗ mấy muội hơi bị nhanh, ngày nào cũng gọi lại không ngán tận cổ, hố hố!
Điều đó rồi cũng qua đi!
Vui thế, ko biết bao giờ nhà mình lại đông vui như hôm ở Hầm Hô nhỉ........................
"Người vá trời lấp bể - Kẻ đắp lũy xây thành
Ta chỉ là chiếc lá - Việc của mình là xanh"
Gia tài duy nhất cậu Vàng
Hôm qua thằng Chí nó sang gởi riềng.
hahaha (20-10-2011),Hàm Long (20-10-2011),LaoÁi (21-10-2011),TeacherABC (20-10-2011)
@ Bác PS: Hôm nào anh chị em mà đi bác ới em 1 câu nhé, e biết cái quán 559 (hay gần giống vậy) sâu trong 1 cái ruộng (mùa này ngập nước, câu được còn mùa khô chạy xe trên ruộng tận quán luôn), rất chi là mát mẻ và đồ ăn ngon ( ếch, cua đồng, nhái...), rẻ (nhân viên là con cháu trong nhà nhưng nhìn cũng tê lắm ợ), thuộc Cần Giuộc rồi nhưng e thấy không quá xa.
Văn Thánh làm em lại nhớ mọi người quá, hị hị:
Last edited by boylangthang; 20-10-2011 at 10:41 AM.
hahaha (20-10-2011),Hàm Long (20-10-2011),LaoÁi (21-10-2011),MinhThy (20-10-2011),Nhudadauyeu (27-12-2011),Phu sinh (20-10-2011),Sheiran (20-10-2011),TeacherABC (20-10-2011),thuphong (21-10-2011)