Last edited by LaoÁi; 15-10-2011 at 07:02 PM.
Người năm trước ra đi không trở lại
Người năm xưa ở lại biết về đâu
Trên lối cũ trăng thu vàng mấy độ
Ngọn đèn đêm lặng lẽ dưới chân cầu.
Ban Mai (16-10-2011),get_out_cs (15-10-2011),Hàm Long (16-10-2011),Phu sinh (16-10-2011),Sheiran (16-10-2011)
Cho cs đăng kí 1 chân từ xa đi nào cả nhà ơi ....
♥♥♥ Sorry, I am crazy ...
Dù đã chuẩn bị tinh thần từ trước nhưng ko ngờ buổi họp mặt NR hôm nay chỉ với 6 người... Buồn ghê... Nhưng bên cạnh đó, mấy anh em đã trò chuyện thật vui, uống thoải mái từ 11h đến 19h30...
Rất cảm ơn món quà mang đầy tình nghĩa từ một member ở xa - anh Lão K - một chiếc bánh kem thật hoành tráng và 2 chai rượu vang - quà từ chị Phale... Tuy buổi off hôm nay chỉ với 6 người nhưng SR tin rằng NR vẫn còn nhiều những tấm chân tình, nhiều tình cảm quí báo từ member ở khắp mọi nơi... Hi vọng mỗi lần off tiếp theo sau hôm nay số lượng người tham gia sẽ đông hơn... và chúng ta sẽ có lại một tập thể náo nhiệt, đầm ấm của ngày xưa...
Boulevard (16-10-2011),Candy (17-10-2011),Dung_SHA (16-10-2011),get_out_cs (16-10-2011),hahaha (16-10-2011),Hàm Long (16-10-2011),kehotro (17-10-2011),LaoÁi (18-10-2011),LÃO HẠC (17-10-2011),Lão K (18-10-2011),MinhThy (16-10-2011),Nhudadauyeu (27-12-2011),OA _ NỮ (17-10-2011),Phu sinh (16-10-2011),Quỷ Xứ (18-10-2011),SunWild (16-10-2011),Tazang (18-10-2011),TeacherABC (16-10-2011),thuphong (16-10-2011)
Về trễ mà cũng phê thật, ráo xư Kehotro thật không hổ danh, hớ hớ!
Các Muội thì ngày càng xinh xắn, Phale vẫn thế qua năm tháng!
Điều đó rồi cũng qua đi!
Candy (17-10-2011),get_out_cs (16-10-2011),Hàm Long (16-10-2011),kehotro (17-10-2011),LÃO HẠC (17-10-2011),MinhThy (16-10-2011),Phu sinh (16-10-2011),Sheiran (16-10-2011),TeacherABC (16-10-2011)
Thật là có lỗi với mọi người! Mỗi lần thế này lại bị "sự cố", cũng vì vậy không khi nào dám đứng ra tổ chức cả!
@Pearly: Hic... Lúc đó xỉn mất đất rồi đến chiều tỉnh mới thấy cuộc gọi lỡ! So sorry!
Mọi người nhìn vẫn thế nhỉ, hình như thời gian chưa có ảnh hưởng chi hết ha!
.
Không những vẫn thế mà con phong độ trẻ trung hơn khi TP gặp cách đây 1 năm
Chúc mừng các bạn có buổi gặp mặt vui vẻ, thân mât.
Sẽ còn có ngày mai
Ui... trong số 6 người, nhà em chỉ mới diện kiến 2 người là Sheiran, PHa Lê... Ọp đông có cái vui của đông, một nhóm nhỏ cũng có cái vui của nhóm nhỏ mừ. Phê bình và nhắc nhở 1 số thanh viên "gạo cội" như sếp PS, anh Yeu100cc, em Candy, anh TeacherABC và bạn gái... Lâu lâu mới có 1 trận mà ứ thu xếp để được ngồi bên nhau. Con đường tới Sài Gòn với Boulevard em có lẽ khá là dài vì thời điểm này em ứ đi đâu được. Không gặp nhưng em tin rằng khi gặp sẽ rất chi là vui và thân thiết... Cũng mong có 1 ngày hội tụ thành viên 3 miền và cả xuyên lục địa để cùng nhau túy lúy cho quên đời và hòa niềm riêng với niềm chung...
Last edited by Boulevard; 18-10-2011 at 06:26 PM.
"Cuộc đời là một sân khấu lớn và mỗi người đều có một vai quan trọng" (Shakespeare)