OA NỮ phải thanh mình thanh nga một chút về cái từ "bơm" ko thì mọi người lại đánh giá OA là "bơm" đểu.
Ở nhà OA có hai cái bơm, một cái bơm điện và một cái bơm tay, nhưng OA thích dùng cái bơm tay hơn để bơm những chiếc xe đạp yêu thích của mình. Cảm giác khi ngắm những bánh xe từ từ căng phồng khi được mình đồn hết sức lực cho nó rất chi là thoả mãn...
Còn những chiếc xe hàng xóm qua nhà OA nhờ bơm hộ, OA chỉ cần cắm cái bơm máy vào 1 phút là xong...Bái bai...
Điều đó cũng giống những lời khen của OA dành cho những người bạn ở trên dd. Trước hết mình phải thích những câu chữ của mình viết ra đã, Thì bạn cũng mới cảm nhận được thành ý của mình.
Ví dụ khi OA viết về những bức ảnh NN chụp, Trong đầu OA phải có ấn tượng khi coi ảnh NN, nếu ấn tượng đó hơi mơ hồ làm OA khó diễn đạt, OA lại phải vào lại tp của NN treo ảnh ở đó để ngắm lại. Khi OA dùng từ "cảm thấy mình như ở đâu đó trong bức hình", đó là cảm nghĩ chính xác của OA khi coi NN đi câu và những con cá rán vàng ươm hấp dẫn, OA coi mà nuốt nước miếng ko à...
Khi Oa khen ảnh của LK, OA luôn nhớ đến bức hình LK chụp hoàng hôn khi đang ở trên con tàu. Và OA tự hỏi, "sao bức hình đó nét thế, LK ko bị rung tay sao..." nên OA mới dùng từ. "tay LK ko rung mà trái tim rung bần bật..."
Và khi hạ bút nhận xét về ảnh MC của ĐH, vừa viết, OA phải vừa ngắm lại ảnh để tìm ra câu chữ trung thực nhất để diễn đạt được cảm nghĩ của mình.
Còn ảnh của MS chụp trước kia, Thật tình mà nói OA ko nhớ có coi chưa, nhưng OA rất nhớ một điều, mỗi khi đám bạn OA ở ngoài đời hay đám con nuôi OA nhắc đến LMH thì đều tắm tắc khen ngợi và biểu lộ sự ngưỡng mộ vô cùng của họ...Lúc đó đôi mắt họ mơ màng, dáng người thờ thẫn...nên OA mới viết ra nổi những dòng chữ đó.
OA ko đủ trình độ để nhận xét về kĩ thuật chụp ảnh, nhưng OA lĩnh hội được cảm xúc chân thực của mình khi coi ảnh. Nên Oa luôn trân trọng và coi đó là món quà quý báu bạn bè dành cho nhau trong thế giới ảo này. Tuy câu chữ mình viết ra đôi khi bông đùa thái quá làm mọi người hiểu lầm. (có lẽ từ nay phải tiết chế lại cái tính hài ước thôi).