Bài 1 đến 10/151

Chủ đề: Cảnh sắc mùa thu thật dịu dàng...

Threaded View

  1. #11
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket Marat Safin's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2011
    Bài viết
    1.214
    Thanks
    3.491
    Thanked 5.135 Times in 1.170 Posts

    Default Re: Cảnh sắc mùa thu thật dịu dàng...

    Trích dẫn Trích dẫn của NHAT NGUYET Xem bài viết
    Hì hì, Anh ĐH ui! Oa cầm bơm, nhưng không phải bơm xe mà bơm... người, tùy người mà Oa chọc bơm vào đâu đó để bơm cho người căng phồng lên , kể cả tim gan phèo phổi nở ra, đầu óc trí não thì bay bổng... Tóm lại đó là một kiểu tăng "trọng" tức thời, hơ hơ cũng có thể gọi là ảo, vì khi rút bơm ra là... cái phịch... rơi xuống đất.
    Còn khi NN muốn dùng "gậy ông đập lưng... bà" thì Oa lại dứt khoát không cho, bơm người ta được, người ta bơm lại không chịu, thế mới điêu, anh có "mưu" gì không, bày cho NN với

    Hahaha mà anh sắm gậy định thọc vào đâu thế?
    Em nghe dân gian nói rằng:

    đối với xe thì bơm trước cưỡi sau, còn đối với người thì cưỡi lên trước rồi mới bơm sau! Chẳng biết có đúng không nữa!

  2. Có 6 thành viên cám ơn bài của Marat Safin:

    Độc hành (09-09-2012),kehotro (10-09-2012),langthang (09-09-2012),loyal (09-10-2012),OA _ NỮ (09-09-2012),Phu sinh (12-10-2012)

Posting Permissions

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời
  • Bạn không thể dùng tập tin đính kèm
  • Bạn không thể hiệu chỉnh bài
  •