Nói chung, đã là quan chức thì ông bà nào cũng muốn mình có bằng cấp hết để còn tiến thân, có điều, có người cố để học thật, kẻ thì học giả mà cứ khoái lừa bịp thiên hạ.Thế giới cũng có mà Việt nam cũng có, đặc biệt là công chức Việt Nam hơi bị nhiều. Theo mình, những người đó thật dại dột, bởi việc học là cả một quá trình, nhất là học vị tiến sĩ thì phải có quá trình học, nghiên cứu, mình có phải từ trên trời rơi xuống đâu mà nổ làm gì, những người xung quanh đều biết hết , và leo càng cao, thì lắm kẻ đề ý để rồi có cơ hội, họ tố cáo thôi. Rất mừng là những trường hợp như vậy được đem ra xử lý Nhưng mình cũng ngạc nhiên là việc phát hiện sao quá trễ, bởi, hàng năm, cán bộ, đặc biệt là cán bộ chủ chốt từ cấp quận huyện trờ lên đã bị sưu tra lý lịch, văn bằng..Vậy mà không phát hiện ra, đến khi quần chúng tố cáo, thì Nhà nước mới biết !