CHUYỆN TÁM LIỀU

Tám Liều rời sòng bạc khi trời đã về khuya. Cả ngày không ăn gì cứ ngồi lì mải mê trên chiếu bạc, thua không còn xu dính túi giờ mới thấy đói meo. Cả tháng lương cộng với tiền thưởng đã bay vèo vào túi kẻ khác nên không thể về nhà ngay được.
Đang thất thểu bỗng mùi thức ăn xào nấu thoảng qua làm Tam liều khựng lại, mắt hoa lên, chậc chậc mùi gì thơm dzậy ta? À quán đây rồi! Cứ vào ăn đã rồi tính sau! cùng lắm là ghi sổ ăn chịu cũng được có sao đâu!
Nghĩ vậy Tám liều bước vào dõng dạc gọi:
_ Dọn bò bảy món ra đây nhanh lên!
_ Dạ có ngay!
Một mâm thức ăn được đưa ra, Tam liều ních một bụng no nê rồi gục xuống ngủ khò khò,
Đang ngủ bỗng có người dựng dậy.
Tám liều lau bàu:
_ Đứa nào phá không cho ông ngủ đó?
_Dạ xin quý khách tính tiền, trễ rồi quán sắp đóng cửa.
Tám liều giật mình ú ớ giả vờ rờ túi rồi kêu lên:
_Chết cha! Tui bị móc túi rồi! Thôi để mai tui ghé qua trả cho nha! Cứ ghi sổ đi!
Một giọng oang oang đầy đe doạ đáp trả:
_Bây giờ có trả hông?
_Tiền đâu mà trả?
_Ông chủ ơi! Cho Bé Bự xử lý thằng này vì nó ăn hổng trả tiền nha ông chủ!
Một giọng khác đầy quyền hành từ trong vọng ra:
_Xử lý ngay đi!
Lúc này Tám liều tỉnh hẳn người nhìn đối phương, ôi chao sao mà nó bự quá, chạy thôi!
Nhưng khi Tám liều tính chuồn thì bị Bé Bự tóm ngay lại. Hắn ta lừ lừ nhìn Tám nói: _Mày ăn bò bảy món rồi quỵt phải hôn? Bây giờ tao cho mày nếm mùi! Nói chưa dứt lời hắn ta thoi vào bụng một cú ra trò làm Tám liều đau quá la lên:
_Ui da chết tui dzồi! Bớ người ta cứu tui dzới!
Bé Bự lạnh lùng nói:
_”Bò La”
_Rồi tiếp tục đá vào mông làm Tám loạng choạng té sấp chúi đầu ra phía trước.
Bé Bự lại kêu to:
_”Bò sấp”
Chưa kịp hoàn hồn vừa mới gượng dậy lại bị Bé Bự húc đầu vào bụng làm Tám bật người té ngửa ra sau, bé Bự lại kêu lên:
_”Bò ngửa”
Lúc này Tám hoảng qua cố gắng lồm cồm đứng dậy nhưng Bé Bự đâu có tha lại đạp vào lưng làm Tám lăn mấy vòng trên nền nhà
Be Bự cười khoái trá tiếp tục hô to:
_”Bò lăn”
Vừa hô Bé Bự vừa nện bàn chân voi lên lưng khiến Tám dậy hổng nổi đành vùng vẫy ngắc ngoải bò bằng cả hai chân hai tay
Bé Bự rú lên cười sằng sặc:
_”Bò càng”
Lúc này Tám đau quá năn nỉ:
_Thôi mờ tha cho tui đi mờ! mai tui trả tiền.
Bé Bự bóp cổ Tám làm Tám nghẹt thở kêu ằng ặc rồi cứ thế kéo lê Tám ra tới ngoài cửa vừa kéo vừa kêu:
“Bò Lê”
Lúc này Tám đau nhừ người, không gượng đứng lên đi được nữa! Cứ thế cố gắng lết từ từ, bé Bự gọi với theo:
_”Bò lết”. Thế là đúng bò bảy món nha! Bò la, bò sấp, bò ngửa, bò lăn, bò càng, bò lê, bò lết hê..hê..hê…Cho mày biết thế nào là “bò bảy món” ở cái quán này con ạ! Đừng có mà giở trò bịp bợm.

ST