Chị Oa biết không em phải khách quan thừa nhận rằng, lực lượng an ninh Việt Nam được trang bị những phương tiện vật chất còn thiếu thốn so với các nước tiên tiến, nhưng tinh thần làm việc, độ nhạy bén, trinh sát , nắm thông tin rất nhanh.. Bên cạnh đó, mạnh lưới an ninh có chân rết ở địa phương, họ còn được người dân ủng hộ, cung cấp thông tin, cho nên, những manh động gì Công an nắm nhanh, có những vụ án về chính trị, những hoạt động truyền đạo ở các tôn giáo đều có đặc tình. Nói gì, làm gì, khi bị bắt rồi, mới té ngửa là an nình chìm theo dõi từ lâu. Em có một người bạn học thời Đại học, bình thường nhìn anh ấy như người lái xe ôm, đen đúa, xấu xí, nhưng anh ấy là thiếu tá công an, phụ trách về người nước ngoài, giỏi tiếng Anh, rất thông minh, chuyên đóng vai chạy xe ôm, sửa xe, phá nhiều chuyên án, bám đối tượng cả tuần, cả tháng chưa về nhà, vợ con không thấy mặt. Nhưng thuờng ngày sống rất giản dị, đi chiếc xe rất cà tàng, nhà nghèo, tính tình rất dễ thương chị à ! Cho nên cảnh sát ở nước ngoài thua cảnh sát Việt Nam ở tính giỏi chịu đựng, hy sinh, nắm chắc địa bàn, dựa vào quần chúng là vậy !