Bài 1 đến 10/136

Chủ đề: Ngu ngơ đường luật

Hybrid View

  1. #1
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    Jan 2010
    Bài viết
    553
    Thanks
    90
    Thanked 94 Times in 49 Posts

    Default Ðề: Ngu ngơ đường luật

    [QUOTE=phale;73644]
    Trích dẫn Trích dẫn của hamy Xem bài viết

    Ngu ngơ ai cũng trải qua rồi
    Bể học vô cùng... học mãi thôi
    Bảng luật đương treo mời bạn nhé!
    Đâu cần đến quán... Hạ My ơi...

    Hamy quan tâm thì PL mời HM vào lớp luyện tập với PL và các bạn nhé!
    Cảm ơn cô Lê có lời mời
    Bởi vì trẻ nít mãi mê chơi
    Bây giờ lạc bước vào mới thấy
    Xin chào thầy cô ...chúc vài lời!
    Tôi hoài nghi để rồi tin chắc chắn!!!
    Tôi không muốn vội tin để rồi đi đến hoài nghi!!!

  2. #2
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket CM4Q's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    965
    Thanks
    0
    Thanked 3 Times in 3 Posts

    Default Ðề: Ngu ngơ đường luật



    ...CHỜ ...!!!

    Bầu trời dát bạc mảnh trăng lơ
    Giữa bến sông thương một bóng chờ
    Quạnh vắng màn đêm buông lặng lẽ
    U buồn cánh gió thoảng vu vơ
    Người mong nối lại tình tha thiết
    Kẻ muốn quay đi dạ hững hờ
    Chữ nợ ngàn đời sao trói buộc
    Khi lòng đã rối cả đường tơ

    QN
    21/2/2010
    CHÒI LÁ

    Kỷ niệm chẳng là gì khi thời gian bôi xóa
    Và sẽ là tất cả khi lòng người vẫn ghi

  3. #3
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket CM4Q's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    965
    Thanks
    0
    Thanked 3 Times in 3 Posts

    Default Ðề: Ngu ngơ đường luật





    PHÙ VÂN

    Đường mòn gót nhỏ cố lê chân
    Phố vắng mưa trơn dẫu ngại ngần
    Cạm bẫy hoài giăng đời biển động
    Niềm tin cố giữ tiếng lòng ngân
    Dang tay đón nhận tình vài bữa
    Khóa cửa tìm quên khổ mấy lần
    Vẫn hiểu yêu đương là trái đắng
    Thôi thì trả nợ kiếp phù vân

    QN
    22/2/2010
    CHÒI LÁ

    Kỷ niệm chẳng là gì khi thời gian bôi xóa
    Và sẽ là tất cả khi lòng người vẫn ghi

  4. #4
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket CM4Q's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    965
    Thanks
    0
    Thanked 3 Times in 3 Posts

    Default Ðề: Ngu ngơ đường luật



    SÓNG NỔI

    Chìm trong bể ái khóc riêng mình
    Chẳng dám van nài cứ lặng thinh
    Thưở trước chưa tròn câu hạnh phúc
    Giờ đây vẫn thắm chữ ân tình
    Thời gian lắng đọng khung trời vắng
    Kỷ niệm tìm về giấc mộng xinh
    Lặng lẽ dừng chân trên bến nhớ
    Người ơi sóng nổi dẫu tâm bình

    QN
    1/3/2010
    CHÒI LÁ

    Kỷ niệm chẳng là gì khi thời gian bôi xóa
    Và sẽ là tất cả khi lòng người vẫn ghi

  5. #5
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket CM4Q's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    965
    Thanks
    0
    Thanked 3 Times in 3 Posts

    Default Ðề: Ngu ngơ đường luật





    Xuân muộn...

    Gió lạnh bờ Tây vẫn thét gào
    Xuân hồng vẫy gọi phía trời cao
    Hàng cây rũ rượi thôi mòn mỏi
    Hạt nắng chênh vênh cứ nghẹn ngào
    Những đám mưa buồn vừa lắng đọng
    Từng bầy én nhỏ đã nghiêng chao
    Thời gian khẽ đẩy niềm tin bước
    Mở cửa tim yêu sóng cuộn trào

    QN
    6/3/2010
    CHÒI LÁ

    Kỷ niệm chẳng là gì khi thời gian bôi xóa
    Và sẽ là tất cả khi lòng người vẫn ghi

  6. #6
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket CM4Q's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    965
    Thanks
    0
    Thanked 3 Times in 3 Posts

    Default Ðề: Ngu ngơ đường luật




    GIỮ LẠI...

    Giữ lại tim mình nỗi khát khao
    Làm cho biển nhớ cuộn ba đào
    Hồn xô kỷ niệm về phương ấy
    Dạ hỏi tình yêu ở chốn nao
    Khổ lụy không mong thì chạm đến
    Sầu bi chẳng muốn lại vương vào
    Thôi đành xóa dấu Người hư ảnh
    Giữ lại tim mình nỗi khát khao

    QN
    14/3/2010
    CHÒI LÁ

    Kỷ niệm chẳng là gì khi thời gian bôi xóa
    Và sẽ là tất cả khi lòng người vẫn ghi

  7. #7
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket CM4Q's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    965
    Thanks
    0
    Thanked 3 Times in 3 Posts

    Default Ðề: Ngu ngơ đường luật




    Đời Lan

    Trời đày trọn kiếp phải phong sương
    Nhẫn nhịn cho qua khúc đoạn trường
    Nắng đổ cam lòng ôm khổ hận
    Mưa dầm thắt dạ nén buồn thương
    Trân mình rễ mọc trên sườn núi
    Rũ bóng hình loang dọc ngã đường
    Chỉ ước mai này khoe dáng Ngọc
    Dâng đời trọn vẹn sắc và hương

    Dâng đời trọn vẹn sắc và hương
    Cánh mỏng xinh tươi rộ khắp đường
    Lá rũ yêu kiều khơi luyến ái
    Hoa cười diễm lệ gợi tình thương
    Vì do cố giữ sầu thiên lý
    Mới phaỉ hoài mang khổ dặm trường
    Nếu có lai sinh thì cũng nguyện
    Như ngàn cánh bướm ẩn màn sương

    QN
    17/10/2006 * 26/3/2010
    Last edited by CM4Q; 26-03-2010 at 04:21 AM.
    CHÒI LÁ

    Kỷ niệm chẳng là gì khi thời gian bôi xóa
    Và sẽ là tất cả khi lòng người vẫn ghi

  8. #8
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket huongnhu's Avatar
    Ngày gia nhập
    Aug 2009
    Bài viết
    1.084
    Thanks
    1.189
    Thanked 1.694 Times in 317 Posts

    Default Ðề: Ngu ngơ đường luật

    Trích dẫn Trích dẫn của CM4Q Xem bài viết


    SÓNG NỔI
    Lặng lẽ dừng chân trên bến nhớ
    Người ơi sóng nổi dẫu tâm bình

    QN
    1/3/2010
    HNhu đọc thơ cô Q. HNhu thích quá.
    ( Thích cả sóng. HNhu cop nó nghen cô. HNhu cảm ơn cô. )

  9. #9
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket CM4Q's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    965
    Thanks
    0
    Thanked 3 Times in 3 Posts

    Default Ðề: Ngu ngơ đường luật

    Trích dẫn Trích dẫn của huongnhu Xem bài viết
    HNhu đọc thơ cô Q. HNhu thích quá.
    ( Thích cả sóng. HNhu cop nó nghen cô. HNhu cảm ơn cô. )
    Bé thích thì cứ rinh

    Bài mới gởi ...chưa sửa xong đã có người cảm ơn .Hihih...Thanks Huongnhu .Vô lại lần nữa đọc coi có khác hơn ko ???
    CHÒI LÁ

    Kỷ niệm chẳng là gì khi thời gian bôi xóa
    Và sẽ là tất cả khi lòng người vẫn ghi

  10. #10
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket CM4Q's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    965
    Thanks
    0
    Thanked 3 Times in 3 Posts

    Default Ðề: Ngu ngơ đường luật




    CHUYỆN LÁ LAY

    Đã tự khuyên mình chẳng trách ai
    Mang chôn khổ hận xuống tuyền đài
    Lòng dù ảm đạm như sương sớm
    Mặt vẫn tươi cười tựa nắng mai
    Sắc đượm hương nồng đời tiếp đãi
    Hoa tàn nhụy rữa bạn chê bai
    Thôi đành gánh chịu câu dè bỉu
    Bỏ hết ưu phiền chuyện lá lay

    QN
    26/3/2010

    Cuối cùng cũng hiểu ra ....2 chữ mình khoái heheh....
    Thanks 20 nhé !!!
    Last edited by CM4Q; 26-03-2010 at 04:30 PM.
    CHÒI LÁ

    Kỷ niệm chẳng là gì khi thời gian bôi xóa
    Và sẽ là tất cả khi lòng người vẫn ghi

Posting Permissions

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời
  • Bạn không thể dùng tập tin đính kèm
  • Bạn không thể hiệu chỉnh bài
  •