Bài 1 đến 10/136

Chủ đề: Ngu ngơ đường luật

Hybrid View

  1. #1
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket CM4Q's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    965
    Thanks
    0
    Thanked 3 Times in 3 Posts

    Default Ðề: Ngu ngơ đường luật



    Tiếng lòng ...

    Trông về kỷ niệm thả hồn say
    Lặng lẽ chờ ai ở chốn này
    Góc nhỏ chòi xinh thèm hạt nắng
    Đêm tàn quán lạnh khát vòng tay
    Hai lòng mộng tưởng ôm nhung nhớ
    Một núi sầu thương trút đọa đày
    Thực ảo chênh vênh mình vẫn nguyện
    Câu tình trọn kiếp chẳng hề lay

    QN
    20/6/2009
    CHÒI LÁ

    Kỷ niệm chẳng là gì khi thời gian bôi xóa
    Và sẽ là tất cả khi lòng người vẫn ghi

  2. #2
    Diamond Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    8.176
    Thanks
    301
    Thanked 3.169 Times in 588 Posts

    Default Ðề: Ngu ngơ đường luật

    Trích dẫn Trích dẫn của CM4Q Xem bài viết


    Tiếng lòng ...

    Trông về kỷ niệm thả hồn say
    Lặng lẽ chờ ai ở chốn này
    Góc nhỏ chòi xinh thèm hạt nắng
    Đêm tàn quán lạnh khát vòng tay
    Hai lòng mộng tưởng ôm nhung nhớ
    Một núi sầu thương trút đọa đày
    Thực ảo chênh vênh mình vẫn nguyện
    Câu tình trọn kiếp chẳng hề lay

    QN
    20/6/2009
    Tiếng lòng...

    Ai mướp men nồng, ký ức say
    Ngả nghiêng từ đó tận hôm này
    Nhìn mây thấy nhớ trồi trong dạ
    Dõi nhạn nghe buồn rụng xuống tay
    Một chữ ân tình lòng nuối tiếc
    Hai đường cách biệt kiếp lưu đày
    Đã xa mấy độ tìm đâu nữa
    Ta ngó ta ngồi với bóng lay

    PL 23.6.09
    Last edited by CM4Q; 23-06-2009 at 04:36 PM.

  3. #3
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket CM4Q's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    965
    Thanks
    0
    Thanked 3 Times in 3 Posts

    Default Ðề: Ngu ngơ đường luật

    Trích dẫn Trích dẫn của phale Xem bài viết
    Tiếng lòng...

    Ai mướp men nồng, ký ức say
    Ngả nghiêng từ đó tận hôm này
    Nhìn mây thấy nhớ trồi trong dạ
    Dõi nhạn nghe buồn rụng xuống tay
    Một chữ ân tình lòng nuối tiếc
    Hai đường cách biệt kiếp lưu đày
    Đã xa mấy độ tìm đâu nữa
    Ta ngó ta ngồi với bóng lay

    PL 23.6.09
    22 cám ơn Muội Muội thêm....

    Tiếng lòng ...

    Thực ảo đôi bờ cứ mãi say
    Từ khi lạc bước đến nơi này
    Vườn thơ kẻ dệt say lòng bướm
    Gối mộng ai nằm rã cánh tay
    Cách trở mà thương do số định
    Xa xôi vẫn luyến phải trời đày
    Đêm ngày mượn chữ thêu tình nhớ
    Hắt ngược sông Hằng mặc gió lay

    QN
    23/6/2009
    CHÒI LÁ

    Kỷ niệm chẳng là gì khi thời gian bôi xóa
    Và sẽ là tất cả khi lòng người vẫn ghi

Posting Permissions

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời
  • Bạn không thể dùng tập tin đính kèm
  • Bạn không thể hiệu chỉnh bài
  •