Trang 1 / 2 12 LastLast
Bài 1 đến 10/136

Chủ đề: Ngu ngơ đường luật

Hybrid View

  1. #1
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket CM4Q's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    965
    Thanks
    0
    Thanked 3 Times in 3 Posts

    Default Ðề: Ngu ngơ đường luật

    Trích dẫn Trích dẫn của phale Xem bài viết
    Đợi tỷ

    Quán thơ đợi tỷ, tỷ nơi nào
    Gió hỏi mây ngàn, nguyệt hỏi sao
    Khóm liễu hoa tàn trong thấp thỏm
    Hàng me lá rủ giữa cồn cào
    Vườn bên tấp nập người thăm viếng
    Ngõ cạnh hân hoan kẻ tới vào
    Nghe lạnh sương chiều đây lối phủ
    Quán thơ đợi tỷ, tỷ nơi nào?

    PL 16.6.09
    Lý ra phải họa lại trả lời Muội ,nhưng chàng thơ đi vắng ...nhốt con chữ vào kho mất rồi ...đành nợ vậy .Sorry 22 ,mấy nay đầu óc lung tung beng quá nên không về đây . Sẽ nói chuyện với 22 sau ...giờ nhìn thấy ...ĐL là choáng... híc híc...


    Last edited by phale; 17-06-2009 at 07:09 AM.
    CHÒI LÁ

    Kỷ niệm chẳng là gì khi thời gian bôi xóa
    Và sẽ là tất cả khi lòng người vẫn ghi

  2. #2
    Diamond Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    8.176
    Thanks
    301
    Thanked 3.169 Times in 588 Posts

    Default Ðề: Ngu ngơ đường luật

    Trích dẫn Trích dẫn của CM4Q Xem bài viết
    Lý ra phải họa lại trả lời Muội ,nhưng chàng thơ đi vắng ...nhốt con chữ vào kho mất rồi ...đành nợ vậy .Sorry 22 ,mấy nay đầu óc lung tung beng quá nên không về đây . Sẽ nói chuyện với 22 sau ...giờ nhìn thấy ...ĐL là choáng... híc híc...

    Tỷ ui, vẫn còn thê thảm vậy sao tỷ. Tỷ rảnh buzz YM cho em nghen...
    Em ghẹo tỷ đỡ buồn nà..

    Bao giờ tỷ hết lung tung beng?
    Để kiếm chàng thơ chút bõ bèn
    Bụi phủ nghiên đầy... lời khó viết
    Nhện giăng giấy khắp... chữ nan chèn
    Ai đem ai đặt nơi ồn ã
    Người giúi người vô chỗ rối ren
    Khổ nhọc lòng nhau trong chốn ảo
    Bao giờ tỷ hết lung tung beng?

    PL 17.6.09

  3. #3
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket CM4Q's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    965
    Thanks
    0
    Thanked 3 Times in 3 Posts

    Default Ðề: Ngu ngơ đường luật



    Lẻ bóng ...

    Tàn canh lẻ bóng chỉ riêng mình
    Khắc khoải tâm hồn phải lặng thinh
    Đắng đót vần thơ chôn chữ nợ
    Ngu ngơ tấc dạ khát câu tình
    Ôm cầm một bến tìm duyên ảo
    Thả chữ đôi lòng dệt mộng xinh
    Nguyệt chếch bên thềm treo nửa mảnh
    Sầu cho phận hẩm cánh hoa Quỳnh

    QN
    5/7/2009


    Buồn buồn ...nhai lại ...
    CHÒI LÁ

    Kỷ niệm chẳng là gì khi thời gian bôi xóa
    Và sẽ là tất cả khi lòng người vẫn ghi

  4. #4
    Diamond Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    8.176
    Thanks
    301
    Thanked 3.169 Times in 588 Posts

    Default Ðề: Ngu ngơ đường luật

    Trích dẫn Trích dẫn của CM4Q Xem bài viết


    Lẻ bóng ...

    Tàn canh lẻ bóng chỉ riêng mình
    Khắc khoải tâm hồn phải lặng thinh
    Đắng đót vần thơ chôn chữ nợ
    Ngu ngơ tấc dạ khát câu tình
    Ôm cầm một bến tìm duyên ảo
    Thả chữ đôi lòng dệt mộng xinh
    Nguyệt chếch bên thềm treo nửa mảnh
    Sầu cho phận hẩm cánh hoa Quỳnh

    QN
    5/7/2009


    Buồn buồn ...nhai lại ...
    Một mình

    Phố vẫn người đông kẻ một mình
    Lặng thầm bước giữa cõi im thinh
    Đường thơ vần gãy đau hồn mộng
    Nẻo phận gai giăng nhói chữ tình
    Khó ngủ từng đêm gầy vóc ngọc
    Biếng cười mỗi bữa nhạt môi xinh
    Tủi sầu quấn mãi dòng châu lụy
    Sương phủ vườn côi lạnh cánh Quỳnh

    PL 12.8.09

  5. #5
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket CM4Q's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    965
    Thanks
    0
    Thanked 3 Times in 3 Posts

    Default Ðề: Ngu ngơ đường luật



    CẢM TẠ ...

    Đại lễ Vu Lan dạ rối bời
    Thương về cố quận nhớ đầy vơi
    Cha đà khuất núi hồn nương Phật
    Mẹ vẫn dầm sương xác níu đời
    Trước cực gia đình thân chẳng quản
    Giờ buồn cuộc sống lệ không rơi
    Hoa hồng đỏ thắm cài lên ngực
    Đấy tiếng lòng con cảm tạ Trời

    QN
    3/9/2009


    Chúc tất cả mùa VU LAN AN LẠC
    CHÒI LÁ

    Kỷ niệm chẳng là gì khi thời gian bôi xóa
    Và sẽ là tất cả khi lòng người vẫn ghi

  6. #6
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket CM4Q's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    965
    Thanks
    0
    Thanked 3 Times in 3 Posts

    Default Ðề: Ngu ngơ đường luật

    Hạnh phúc mong manh

    Trăng vàng chếnh choáng đẩy thuyền yêu
    Hạnh phúc mong manh tựa cánh diều
    Chẳng nghĩ tình tan nên phấn chấn
    Nào ngờ mộng vỡ mới liêu xiêu
    Sông đời vấp ngã buồn không ít
    Bể ái chìm trôi khổ cũng nhiều
    Dẫu lắm đau thương lòng vẫn nguyện
    Vườn hồng tái hợp bước phiêu diêu

    QN
    25/9/2009
    Last edited by CM4Q; 25-09-2009 at 04:05 AM.
    CHÒI LÁ

    Kỷ niệm chẳng là gì khi thời gian bôi xóa
    Và sẽ là tất cả khi lòng người vẫn ghi

  7. #7
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket CM4Q's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    965
    Thanks
    0
    Thanked 3 Times in 3 Posts

    Default Ðề: Ngu ngơ đường luật




    Cám cảnh mùa Ngâu

    Qua rồi tháng bảy chẳng mùa Ngâu
    Chức Nữ Ngưu Lang khắc khoải sầu
    Cái nghĩa miên trường quăng biển lớn
    Câu tình vĩnh cửu rớt sông sâu
    Người chờ cõi mộng buồn nghiêng nắng
    Kẻ đợi bờ thương nhớ bạc đầu
    Lão tạo hờn ai mà giận thế
    Ô kiều chẳng nối bởi vì đâu

    QN
    13/9/2009
    Last edited by CM4Q; 26-09-2009 at 08:10 PM.
    CHÒI LÁ

    Kỷ niệm chẳng là gì khi thời gian bôi xóa
    Và sẽ là tất cả khi lòng người vẫn ghi

  8. #8
    Member PhotobucketPhotobucket Nhật Huy's Avatar
    Ngày gia nhập
    Oct 2009
    Bài viết
    50
    Thanks
    0
    Thanked 1 Time in 1 Post

    Default Ðề: Ngu ngơ đường luật

    Giọt máu

    Vu Lan tháng bảy ngậm cười đời
    Giọt đắng tim sầu hốt lệ rơi
    Chốn ngục phiêu linh hồn trẻ dại
    Nơi đàng lạc bước bóng hồng tươi
    Đêm về mộng luỵ phù du cuốn
    Rạng tới mê hồn kiếp giã rời
    Oán mẹ tình người sao rũ bỏ
    Hình hài xác bé giọt chơi vơi
    Trả nợ đời nhân sinh một kiếp
    Hồn buồn ước phận duyên ly thiệp
    Tình cha nghĩa mẹ gắng đền công
    Báo dưỡng ân lòng kinh túc nghiệp

  9. #9
    Member PhotobucketPhotobucket Nhật Huy's Avatar
    Ngày gia nhập
    Oct 2009
    Bài viết
    50
    Thanks
    0
    Thanked 1 Time in 1 Post

    Default Ðề: Ngu ngơ đường luật

    Trích dẫn Trích dẫn của CM4Q Xem bài viết
    Hạnh phúc mong manh

    Trăng vàng chếnh choáng đẩy thuyền yêu
    Hạnh phúc mong manh tựa cánh diều
    Chẳng nghĩ tình tan nên phấn chấn
    Nào ngờ mộng vỡ mới liêu xiêu
    Sông đời vấp ngã buồn không ít
    Bể ái chìm trôi khổ cũng nhiều
    Dẫu lắm đau thương lòng vẫn nguyện
    Vườn hồng tái hợp bước phiêu diêu

    QN
    25/9/2009
    Duyên lỡ

    Thu vàng lá rụng khúc cầu siêu
    Chất chứa trong đời nỗng một điều
    Lệ khóc tình si hồn lạc bước
    Cười buồn mộng mị bóng phiêu diêu
    Hồng nhan bạc phận nằm trong mộ
    Lãng tử đa tình đứng ở Kiều
    Ngửa mặt nhìn bà se chỉ nguyệt
    Trêu đùa cắt quãng để cô liêu
    Last edited by Nhật Huy; 06-10-2009 at 11:32 AM.
    Trả nợ đời nhân sinh một kiếp
    Hồn buồn ước phận duyên ly thiệp
    Tình cha nghĩa mẹ gắng đền công
    Báo dưỡng ân lòng kinh túc nghiệp

  10. #10
    Member PhotobucketPhotobucket khungbotinhyeu's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Location
    California
    Bài viết
    127
    Thanks
    0
    Thanked 12 Times in 4 Posts

    Default Ðề: Ngu ngơ đường luật

    Trích dẫn Trích dẫn của CM4Q Xem bài viết
    Lý ra phải họa lại trả lời Muội ,nhưng chàng thơ đi vắng ...nhốt con chữ vào kho mất rồi ...đành nợ vậy .Sorry 22 ,mấy nay đầu óc lung tung beng quá nên không về đây . Sẽ nói chuyện với 22 sau ...giờ nhìn thấy ...ĐL là choáng... híc híc...


    Khỏi nhớ nhau ...^^

    Dám hỏi chàng thơ trốn ở đâu
    Nàng đây một bóng đứng bên lầu
    Đêm thì đợi mãi môi vầy máu
    Sáng lại trông hoài má đẫm châu
    Phải nợ tình thâm cùng gác lẻ
    Rồi vay nghĩa nặng với canh sầu
    Giờ đây nén lệ từ năm tháng
    Nhốt chữ sau cùm khỏi nhớ nhau


    KBTY
    Last edited by khungbotinhyeu; 19-06-2009 at 11:28 AM.
    Không bè bạn , không tình yêu , không người thân , không cảm xúc ...!

Trang 1 / 2 12 LastLast

Posting Permissions

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời
  • Bạn không thể dùng tập tin đính kèm
  • Bạn không thể hiệu chỉnh bài
  •